Đầu năm lên xứ sương mù

01/02/2025 - 18:12

PNO - Tết năm nay thật sự rất lạnh, hoa anh đào đã nở sớm và rụng nhiều. Gia đình tôi đã có một ngày đầu năm đầy đặn với xứ mù sương.

Nhà tôi thường rủ nhau đi Đà Lạt những ngày đầu năm. Những ngày này xứ sở hoa anh đào đẹp nao lòng.

Từ đèo Prenn vắng vẻ, chúng tôi rẽ vào Thiền viện Trúc Lâm để ngắm người Đà Lạt mặc áo dài, đi vãn cảnh trong khuôn viên có muôn vàn loài hoa khoe sắc, ngắm cách các nhóm bạn, các gia đình chụp ảnh cho nhau.

Tôi rất thích ngắm nhìn những tà áo dài trong khuôn viên chùa
Tôi rất thích ngắm nhìn những tà áo dài trong khuôn viên chùa (ảnh: Vân es)

Những bà mẹ trẻ sành điệu rất chăm chút hình ảnh cho các cục cưng của mình, nhiều cặp mẹ con chọn trang phục cùng tone. Thú vui của nhiều thiếu niên là dắt cả thú cưng đi vãn cảnh, vừa đi vừa bàn nhau trận game đang chơi dở trên mobile.

Đã rất lâu rồi tôi mới thấy lại hình ảnh gia đình, ông bà cháu chụp hình cho nhau trong vườn hoa Đà Lạt, như 20 năm về trước, nhưng cảnh sắc năm nay đẹp hơn rất nhiều. 

Gia đình nhiều thế hệ đang chụp hình cho nhau ( Ảnh: Vân es)
Gia đình nhiều thế hệ đang chụp hình cho nhau (ảnh: Vân es)

Ra khỏi hồ Tuyền Lâm, chúng tôi đi vào trung tâm để bát phố, hưởng cái vắng vẻ quý hiếm của thành phố du lịch dịp đầu năm. Năm nay, Đà Lạt đã có hệ thống đèn báo giao thông bài bản, xe cộ trên phố xá di chuyển ngăn nắp, rất xứng tầm thành phố du lịch nổi tiếng.

Chúng tôi chạy xe một vòng quanh hồ Xuân Hương. Trời rất lạnh và neo người, chỉ có du khách nước ngoài tản bộ hoặc chạy bộ quanh hồ.

Để tìm được một ly cà phê ngon vào mùng 1 tết không dễ. Sau khi đã vòng vèo qua những quán quen vẫn chưa mở cửa, chúng tôi rẽ vào quán ăn Ý chuyên phục vụ người nước ngoài ở dốc nhà Làng. Quán cho chúng tôi chỗ ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng nắng ấm và đồ ăn ngon. Rất nhiều gia đình từ nhiều quốc gia đang đón tết Việt Nam tại quán ăn này.

Buổi chiều đầu năm nhưng vẫn có những nhóm bạn xách vợt, thay đồ rồi chở nhau đến sân chơi vài ván pickleball cho ấm người. Nếu biết sân hoạt động, tôi đã đem vợt theo để giao lưu cho vui.

Các bạn trẻ vẫn tậ thể thao dù trời khá lạnh (Ảnh: Vân es)
Các bạn trẻ vẫn tập thể thao dù trời khá lạnh (ảnh: Vân es)
Chúng tôi check in khu nhà giàu phố núi trước khi rời Đà Lạt
Chúng tôi check in khu nhà giàu phố núi trước khi rời Đà Lạt (ảnh: Vân es)

Trời dần tối, chúng tôi lại đổ đèo Prenn để về nhà cho bớt lạnh. Những dòng xe đang ngược hướng chạy lên Đà Lạt để bắt đầu chuyến du xuân.

Đầy đặn một ngày với xứ mù sương. Tết năm nay thật sự rất lạnh, hoa anh đào đã nở sớm và rụng nhiều. Tôi về để còn kịp vài cái hẹn năm mới…

Vân es

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI