Đầu năm chỉ nói chuyện vui

07/02/2025 - 12:07

PNO - Ngày thường không sao, chứ ngày tết (tức còn trong mùng) thì chỉ nên nói những chuyện vui vẻ, lạc quan thì cả năm mới may mắn.

Thư nhớ mẹ cũng từng nói với mình: “Ngày tết, con gặp ai cũng nhớ chỉ nói những lời tốt đẹp. Vậy nên khi trong lòng đang không vui thì tốt nhất chỉ ở yên trong nhà”. Niềm tin là thứ mà bộ não sẽ cài đặt từ chính ý nghĩ mà mình hướng về. Nếu mình tin vào điều đó, nó ắt sẽ xảy ra.

Tết là dịp để cơ thể nghỉ ngơi, sẵn sàng năng lượng cho năm mới (ảnh minh họa)
Tết là dịp để cơ thể nghỉ ngơi, sẵn sàng năng lượng cho năm mới (ảnh minh họa)

Có năm, Thư đi du xuân ngay từ mùng Một, sau bữa cơm sum họp gia đình. Suốt những ngày còn trong mùng, hầu như Thư kín lịch. Mà trong những mối quan hệ Thư gặp, không phải ai cũng kiêng kỵ ngày tết để chỉ nói những điều tích cực, tươi vui.

Tết năm đó, cô bạn Thư từ quê lên nhà Thư chơi ngay mùng Hai, đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên hay tin em trai bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu, thế là cả bàn ăn nháo nhào, tâm trí ai nấy bấn loạn, chẳng còn tết tư gì được nữa.

Trùng hợp là, trong năm đó Thư và cả người nhà ra vào bệnh viện liên tục. Số lần đến bệnh viện có lẽ gần bằng tất cả cộng lại trong cuộc đời. Cả những lý do vô bệnh viện rất “trời ơi đất hỡi”. Đến gần cuối năm nhìn lại mới tự “chốt” với mình từ năm sau, tết sẽ không tiếp khách ở nhà nữa.

Rồi thì cũng trong dịp tết đó, Thư ghé thăm nhà cô bạn mới về nước. Bạn bè lâu rồi mới có dịp ngồi lại cùng nhau, bạn tỉ tê tâm sự hết thảy những chuyện giữ lâu trong lòng, những uẩn ức về tiền bạc, cho người ta mượn không lấy lại được, các kiểu… Thế là năm đó, Thư cũng dính chuyện tương tự. Cũng may, mọi thứ được giải quyết trong năm. Thư xem đó như lời cảnh báo nhẹ của vũ trụ, để mình biết cách thoát ra những tình huống không mong muốn trong năm.

Từ niềm tin tự cài đặt đó, dịp tết những năm sau ít tiếp xúc hơn, Thư thấy mọi thứ tốt đẹp hơn lên. Thư nghĩ, bởi vì nguồn năng lượng của sự khởi đầu có sức mạnh thật, hay là do ý thức đã cài đặt trong mình, rằng nếu đã không gặp ai, tức là nguồn năng lượng tự thân được bảo toàn, thì mọi thứ suôn sẻ. Cái ý nghĩ “sẽ suôn sẻ” ấy chính là sức mạnh để biến mọi thứ thành hiện thực?

Có một trải nghiệm của Thư cho việc ăn chơi tết nữa, đó là có năm Thư dành nguyên cái tết để đi chơi xa. Năm nào cũng ở nhà nên đi chơi tết cũng là trải nghiệm mới mẻ nên thực hiện. Đi chơi ngày tết có những thứ bất tiện như dịch vụ ít hơn, giá cả cao hơn, nhưng bù lại mình cũng “gặt hái” thêm những thứ hay ho khác so với việc đi chơi ngày thường, đó là cảm nhận được cái tết ở một vùng đất khác, là sự thư thả “toàn tập” của bản thân trong việc nhà cửa, ăn uống và cả tiếp khách.

Cơ thể được nạp đủ năng lượng sẽ mang lại khởi đầu tốt đẹp (ảnh minh họa)
Cơ thể được nạp đủ năng lượng sẽ mang lại khởi đầu tốt đẹp (ảnh minh họa)

Nhưng chuyến đi năm ấy, khi trở về nhà phải bắt tay vào công việc ngay hôm sau, cảm giác ể oải khiến cho việc giải quyết vấn đề trong công việc không được như ý, đương nhiên dẫn đến những hệ lụy sau đó. Đầu năm mà xin nghỉ phép thì... kỳ, với lại, việc ùn ứ lại, phải chính mình thực hiện nên chẳng có cách nào khác. Thư tự nhủ lòng sẽ không đi chơi nguyên cái tết như vậy nữa, dù là đi chơi, nhưng cũng mất năng lượng không ít, đó là khi di chuyển, là lịch sinh học thay đổi, là chế độ dinh dưỡng khác đi…

Vậy nên, tết đến Thư chỉ ở nhà. Tất cả những năm Thư “ở yên trong nhà” dịp tết, thì cả năm đó mọi thứ tốt đẹp.

Ở nhà, đó là chỉ không gặp gỡ chủ động, Thư vẫn ra quán cà phê, đi đến hội hoa xuân, ăn bữa cơm đầu năm cùng người nhà. Khoảng thời gian thư thả cho bản thân đó, Thư cảm thấy mình nạp được nhiều năng lượng để trở lại với công việc trong tâm thế sẵn sàng.

Mỗi người sẽ ăn chơi tết theo cách của mình, miễn sao thấy phù hợp nhất là được. Thư cũng tự nhủ lòng thả lỏng hơn trong dịp tết, không quá để ý đến những thứ đầu tiên như mình sẽ gặp ai, người đó tính tình có cởi mở, dễ chịu như mình mong muốn, ai sẽ là người đầu tiên xông đất nhà mình…

Thư sẽ hướng ý nghĩ vào điểm tích cực nhất, đó là sau kỳ nghỉ tết dài, bản thân đã được chăm chút từ trong ra ngoài, sẵn sàng hành trình cho một năm mới tốt đẹp!

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI