Đạo diễn Việt Linh muốn “Nếu anh còn được sống” đến với nhiều khán giả trẻ và người nước ngoài

17/02/2025 - 22:12

PNO - Tối 19/2, sân khấu Kịch Hồng Hạc tái diễn vở kịch “Nếu anh còn được sống” và dành tặng 250 vé cho 5 đơn vị ngành giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Nếu anh còn được sống, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của cố nhà văn Văn Lê, là vở kịch đề tài chiến tranh cách mạng đầu tiên của sân khấu Kịch Hồng Hạc, cũng như của tác giả - đạo diễn Việt Linh. Sau suất công diễn vào giữa tháng 1, vở diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực, cũng như yêu cầu tái diễn.

Đạo diễn Việt Linh đã chia sẻ với Báo Phụ Nữ TPHCM thông tin bên lề vở diễn và mong muốn lan tỏa đến nhiều đối tượng khán giả, nhất là người trẻ.

Đạo diễn Việt Linh và ê-kíp vở diễn Nếu anh còn được sống
Đạo diễn Việt Linh và ê-kíp vở diễn Nếu anh còn được sống nhận được nhiều tình cảm của khán giả - Ảnh: Nhân vật cung cấp (NVCC)

* Phóng viên: Chị theo đuổi Nếu anh còn được sống qua hơn 20 năm. Nhưng từ một kịch bản phim điện ảnh với bối cảnh đồ sộ, nhiều đại cảnh ban đầu, cuối cùng chỉ có thể thực hiện một vở kịch nói với quy mô không lớn. Thực lòng thì chị có thấy tiếc không?

- Đạo diễn Việt Linh: Nếu xem đích đến cuối cùng của nghệ thuật là cảm xúc – bất luận quy mô, trình thức – thì vở kịch Nếu anh còn được sống của Hồng Hạc đã chạm đích của chính tôi, của ê kíp và khán giả. Sự nuối tiếc sau nhiều năm đã phôi phai, thay vào đó là một tỉnh thức khác: bộ phim nếu được làm khi đó, chắc gì đủ rung cảm như vở kịch “nhỏ bé” hôm nay! Cũng như cuộc sống thôi, mất cơ hội này sẽ cho ta cơ hội khác, có khi tốt hơn.

Niềm vui của tôi hôm nay là chúng tôi hết sức rung động, khán giả rung động, kể cả người nước ngoài như Paul Christiansen – chủ trang Saigoneer (trang tin tức online nhiều thứ tiếng về đời sống, văn hóa nghệ thuật, du lịch, ẩm thực… về Sài Gòn - TPHCM và Việt Nam) – đã viết anh xúc động mạnh mẽ và muốn xem lại vở kịch lần nữa. Nhiều bạn trẻ cũng chủ động đến với vở kịch để hiểu thêm về những hy sinh, mất mát của cha ông. Có những học sinh lớp 6 đã ghi vào sổ vàng là: “Con cám ơn bà đã diễn vở kịch này. Con yêu bà!”…

Các khán giả
Những khán giả nhỏ tuổi để lại những cảm xúc chân thành cùng lời cảm ơn, động viên ê-kíp vở diễn đầy xúc động trong sổ vàng - Ảnh: NVCC.

* Bản dựng này thể hiện được bao nhiêu phần trăm của kịch bản gốc mà chị ấp ủ?

- Từ cuốn sách vốn cô đọng 300 trang sang kịch bản điện ảnh 90 trang mà vẫn không làm hỏng nội dung sách đã là cuộc chắt lọc căng thẳng. Kịch bản này đã được giải A cuộc thi kịch bản nâng cao do Cục Điện ảnh tổ chức năm 2007. Và từ 90 trang đó cô đúc lại 40 trang sân khấu là cuộc “vắt mình” khá cam go. Nhưng cũng như khi có tình yêu thật sự, ở đây là trải nghiệm tham gia kháng chiến của cá nhân tôi, việc nói dài hay nói ngắn không suy suyển ý nghĩa. Tôi hài lòng đã đưa được 80% cảm xúc mình ấp ủ.

* Liệu còn có cơ hội cho phim điện ảnh Nếu anh còn được sống? Chị có ngại nếu có nhà đầu tư, đạo diễn khác muốn sử dụng kịch bản này, cả phim lẫn sân khấu?

- Trừ hoạt hình, bây giờ tôi nghĩ câu chuyện này rất khó làm phim do cảnh âm phủ hư ảo. Nếu ai đó muốn làm sân khấu trong một quy mô hoặc trình thức khác thì hoan hô và rất đáng mong chờ.

Nếu anh còn được sống kể về
Nếu anh còn được sống được kể qua lăng kính một người lính đã tử trận, cho nên bối cảnh âm phủ hư ảo là thử thách rất lớn cho nhà làm phim.

* Tới nay, chị có còn trăn trở, mong muốn điều gì với dự án mình đã theo đuổi hơn 20 năm?

- Tôi muốn vở kịch được nhiều người xem hơn, đặc biệt giới trẻ. Muốn nó được diễn cho người nước ngoài xem như đề nghị của Paul Christiansen và nhóm bạn trẻ Việt kiều của con tôi. Như chính những khán giả này chia sẻ, hình ảnh, phẩm chất con người Việt Nam đẹp quá, cần phải lan tỏa.

Vở diễn là một “màu lạ” trong những tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng và trên hết đã giữ được chất thi ca, thông điệp sâu sắc của tác phẩm văn học: dù bao nghịch cảnh, mất mát, một dân tộc yêu nước và biết trọng nhân nghĩa sẽ luôn chiến thắng.
Nếu anh còn được sống giữ được chất thi ca và thông điệp sâu sắc của tác phẩm văn học: dù bao nghịch cảnh, một dân tộc yêu nước và biết trọng nhân nghĩa sẽ luôn chiến thắng.

* Kế hoạch của chị và Hồng Hạc trong năm 2025?

- Sau suất tái diễn Nếu anh còn được sống vào 19/2, chúng tôi sẽ diễn lại Đảo lửa (hay Tro tàn rực rỡ) vào 4/3. Sau đó, chuẩn bị đón nhà văn Marc Levy về lưu diễn và ra vở mới chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Đỗ Phấn. Ngoài ra, sau 10 năm “dan díu” sân khấu, tôi cũng muốn nghỉ ngơi để quay về văn học và phim ảnh. Tôi nhớ chúng!

* Cám ơn những chia sẻ của chị!

Đông A (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI