Đàn ông chiều vợ đâu chỉ trong “sách đỏ”

20/10/2024 - 18:10

PNO - Chồng chiều vợ có phải là điều tất yếu hay không, khi mà người phụ nữ luôn được ví như một cành hoa? Nhiều người nói, ông chồng chiều vợ bây giờ chỉ còn trong “sách đỏ”, thậm chí họ hoài nghi khi nghe ai đó khoe được chồng chiều.

Một trong những anh A., B., C. chiều vợ ở trên cho rằng: “Có thương mới chiều. Vợ chiều chồng, chồng chiều vợ là chuyện bình thường, xuất phát từ lòng yêu thương chân thành, tôn trọng nhau và mong muốn có một gia đình êm ấm.  (Ảnh minh họa)
Nhiều anh cho rằng: “Có thương mới chiều. Vợ chiều chồng, chồng chiều vợ là chuyện bình thường, xuất phát từ lòng yêu thương chân thành, tôn trọng nhau và mong muốn có một gia đình êm ấm" (Ảnh minh họa)

Anh A. nổi tiếng chiều vợ. Cưới nhau đã gần 20 năm, xung quanh chưa hề nghe vợ anh than thở gì về ông chồng. "Em muốn gì ảnh cũng chiều", chị khoe.

Hồi còn con gái chị có vóc dáng thanh mảnh, mình hạc xương mai: cao 1,58m; cân nặng luôn giữ ở mức 46kg. Sinh con trai đầu, chị giữ được vòng eo 61cm của thời con gái. Đến khi sinh con thứ hai, thân hình chị nhỉnh ra đôi chút, nhưng cũng còn gọn. Mấy năm sau, công việc thay đổi, luôn kết thúc vào 8 giờ tối mỗi ngày, nên bữa cơm tối của chị diễn ra vào lúc 9 giờ. Không biết do ăn khuya hay làm ăn phát đạt mà chị ngày càng phát tướng, vòng eo thon thả ngày nào có nguy cơ lấn lướt vòng số 1!

Mỗi khi soi gương, tiếc thời con gái thanh mảnh, chị quyết định đến bác sĩ thẩm mỹ. Sau khi xem xét, bác sĩ khuyên chị phải phẫu thuật hút mỡ bụng, số lượng mỡ lấy đi 2kg, chi phí phẫu thuật hơn 60 triệu đồng. Chị bàn với chồng, anh hưởng ứng ngay.

10 ngày chị nằm viện, anh chăm sóc vợ như sản phụ. Về nhà, anh gánh hết mọi việc để chị giữ phom sau phẫu thuật. Anh còn giúp chị tuân thủ các chế độ ăn kiêng. Lúc nào anh cũng nhắc nhở: “Coi chừng phì lại nghe em!”.

Giờ đây, tuy không lấy lại được vòng eo thời con gái, nhưng mỗi lần mặc quần jeans ôm và áo thun bó sát người, chị vợ luôn tự hào có ông "chồng chất lượng cao".

Anh B. cũng nổi tiếng trong việc chiều vợ. Có lần vợ chồng chuẩn bị đi đám cưới một người bạn, đã đến giờ rồi mà nàng còn đủng đỉnh ở trên lầu chưa chịu xuống mặc cho chàng giục giã. Mãi thật lâu mới thấy nàng uyển chuyển, thướt tha từ trên lầu bước xuống: váy dài ôm sát người, lấp lánh kim tuyến, cười thật tươi: “Anh lấy giùm em đôi giày cao gót”.

Veston - cravate đàng hoàng, nhưng chàng chẳng ngại chui vào gầm cầu thang bụi bặm lôi ra cho vợ đôi giày, còn lấy khăn lau sạch nữa. Có lần chị đi dự hội nghị, thấy vợ mặc áo dài mới, lượn qua lượn lại trước gương, chồng ngắm vợ mình say sưa như đang xem biểu diễn thời trang. Thấy vợ đi đôi giày cũ, chồng vội vàng chạy vào kệ chọn đôi giày mới: “Em mang đôi giày này đẹp hơn”.

Chuyện chiều vợ thời xưa, khi đàn ông là chủ, gia trưởng thì nghe như cổ tích. Nhưng nay thấy cũng... thường thôi. Thời con nhỏ, anh B. đi làm về lãnh cả thau quần áo tú ụ, rồi tắm con, tưới cây…. Con cái yên bề gia thất, giờ đây chỉ có vợ chồng già, cơm trưa xong, mấy bà bạn kéo đến đánh bài, anh B. đi lấy nước uống phục vụ. Xế chiều nhắm sòng bài sắp tan, ông ra rửa thau chén, bắt nồi cơm, hâm thức ăn, dọn ra bàn...

Sòng bài tan, bà chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Tối hai vợ chồng chở nhau đi dạo mát. Có ai vui miệng trêu đùa, anh B. nói: “Chút chuyện vặt ấy mà, vợ chồng già, không chiều bả thì chiều ai?”.

Anh C. cũng nổi tiếng chiều vợ. Công việc của vợ bận bịu từ sáng đến tối mịt, do đó anh đảm đương hết việc nhà. Sáng anh đưa con đi học rồi đến cơ quan. Chiều đón con, nếu trong tủ lạnh không còn thức ăn, anh tạt qua chợ mua thực phẩm.

Buổi tối cơm nước xong, chị ngồi vào máy vi tính, anh vừa cắm máy giặt, vừa chỉ con học hành. Con cái đi ngủ, anh lại phơi quần áo, dọn dẹp thứ này, thứ kia, chuẩn bị cho ngày mai, và còn chờ chị xong việc mới cùng đi ngủ. Khi chị mệt, anh đi mua tô phở. Mỗi lần cơ quan gặp mặt gia đình, chị lại khoe: “Cái máy giặt nhà em còn biết phơi đồ và ủi luôn”.

Một phụ nữ có "số chồng chiều" phát biểu: “Nghĩ làm đàn ông cũng khổ. Cố làm ra thật nhiều tiền, lao tâm khổ tứ, bao nhiêu về đưa hết cho vợ. Vợ nấu ngon ăn ngon, nấu dở ăn dở, vợ sắm gì mặc nấy chẳng đòi hỏi gì cả…”. Chị còn nói: “Con người ta đẻ ra, nuôi lớn cho học hành tử tế, đi làm… Đến khi lấy vợ chỉ biết có vợ. Không biết con trai mình sau này chiều vợ mình có khó chịu không?”.

Một trong những anh A., B., C. chiều vợ ở trên cho rằng: “Có thương mới chiều. Vợ chiều chồng, chồng chiều vợ là chuyện bình thường, xuất phát từ lòng yêu thương chân thành, tôn trọng nhau và mong muốn có một gia đình êm ấm. Tùy theo bản tính mỗi người, có người thương vợ thể hiện bằng cử chỉ, hành động. Cũng có người chiều vợ chỉ để… trong bụng”.

Rõ ràng, phụ nữ được chồng chiều là có... số hưởng. Tuy nhiên, các chị được chồng chiều đều hiểu mình cũng phải "biết điều". Mình phải sống ra sao mới được cuộc đời trả lại ông chồng “hàng chất lượng cao” đến thế chứ!

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI