PNO - Mỗi lần nhớ mẹ, chồng tôi lại thèm món ăn nhà nghèo hồi đó: canh rau (lộn xộn) nấu với mắm cái.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Nội dung: Kim Duy
Chia sẻ bài viết: |
Tôi nghĩ những người già vốn chẳng mấy ai thích đòi quyền lợi cho mình. Cả đời nhẫn nại hy sinh, đến lúc về già vẫn lấn cấn vì con cháu.
Mang thai là một hành trình kỳ diệu nhưng cũng đầy rủi ro. Nhiều thai phụ đã phải trải qua những mất mát đau lòng vì sẩy thai.
Ở Sài Gòn hiện nay muốn tìm một xe đẩy bình dân với những món bánh khoai mì, bánh bò nướng hay bánh dừa như thế này cũng thật là hiếm.
Những thông tin đáng chú ý trong ngày…
Tám Đò chắc chắn thằng Tình sẽ về. Nó tin vậy nên sớm nào cũng chạy ra bến Lòng Tàu đứng ngóng.
Canh cá khoai không chỉ ngon miệng mà còn rất thanh mát, nhẹ nhàng, phù hợp cho những ngày hè oi ả hay những buổi chiều đông lạnh giá.