Cựu quân nhân Mỹ triển lãm ảnh tại Việt Nam

12/03/2014 - 13:00

PNO - PNO - Những bức chân dung của lòng trắc ẩn: cuộc hành trình từ chiến tranh đến hòa bình là tên gọi cuộc triển lãm của Paul Davis, người từng có thời gian phục vụ Hải quân Mỹ tại chiến trường Việt Nam.

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm 1965, ông lần đầu đặt chân đến đất nước Đông Nam Á với rất ít dữ kiện về xứ sở này. Một lần tình cờ bắt chuyện với một bé gái bản địa, Paul dần dà cảm nhận được nét hồn hậu, chân chất của người dân nơi đây. Paul không biết tên cô bé nhưng ký ức về An - cái tên mang nghĩa “hòa bình” mà ông tự đặt cho cô - vẫn sâu đậm cho đến bây giờ.

Cũng trong quãng thời gian này, chàng quân nhân 19 tuổi bắt đầu bén duyên với nghệ thuật nhiếp ảnh khi mua được chiếc máy chụp hình 35 li đầu tiên. Ngoài giờ làm việc, niềm vui của ông là xách máy đi chụp cảnh vật và con người Việt Nam.

Cuu quan nhan My trien lam anh tai Viet Nam
Paul Davis thời trai trẻ (Ảnh chụp năm 1966 tại Đà Nẵng)

Paul Davis nói ông may mắn hơn nhiều đồng đội khi trong thời gian tại ngũ, ông từng bị “ăn” bom một lần nhưng thoát chết, nếu không thì sẽ không thể có ngày trở về Việt Nam vào năm 2003 để tiếp tục hành trình đam mê với nhiếp ảnh và khai sáng ông đến với đạo Phật. Chủ đề yêu thích của Paul là Phật giáo và Việt Nam.

Ngày 13/3 tới đây, nhiếp ảnh gia Paul Davis sẽ có buổi giới thiệu các bức ảnh thuộc chủ đề này. Khán giả quan tâm có thể đến thưởng lãm và giao lưu cùng ông lúc 18g45 tại ngõ 12, 54A Đặng Thai Mai, Hà Nội.

Một số hình ảnh của Paul Davis chụp tại Việt Nam:

Cuu quan nhan My trien lam anh tai Viet Nam

Cuu quan nhan My trien lam anh tai Viet Nam

Cuu quan nhan My trien lam anh tai Viet Nam

Cuu quan nhan My trien lam anh tai Viet Nam

Cuu quan nhan My trien lam anh tai Viet Nam

Cuu quan nhan My trien lam anh tai Viet Nam

HOÀNG YẾN
Ảnh: PAUL DAVIS

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI