 |
Nụ hôn khiến dư luận dậy sóng vì sự không đồng thuận. Ảnh: Getty |
Nụ hôn ăn mừng được trả giá bằng 2,5 năm tù
Ngày 20/2, một thẩm phán tại tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã kết án Rubiales về tội tấn công tình dục nhưng tha bổng anh ta về tội cố gắng ép buộc Jenni Hermoso giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của nụ hôn không mong muốn.
Luis Rubiales có thể phải đối mặt với mức án tù 2,5 năm tù, đã bị lệnh phải nộp tiền phạt và bồi thường tổng cộng hơn 13.000 euro (gần 12.000 USD), bị cấm đến gần Hermoso trong vòng 200 mét trong một năm và được yêu cầu không được liên lạc với cô trong 12 tháng.
3 người khác bị xét xử vì gây áp lực buộc Jenni Hermoso phải nói rằng nụ hôn là tự nguyện, đã được xóa tội ép buộc. Họ là cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nữ Jorge Vilda; cựu giám đốc thể thao của liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Albert Luque; và cựu giám đốc tiếp thị của liên đoàn Rubén Rivera.
Sự việc này đã làm lu mờ chiến thắng của đội tuyển nữ Tây Ban Nha tại trận chung kết World Cup ở Sydney, gây ra cuộc tranh luận trên toàn quốc và quốc tế về chủ nghĩa phân biệt giới tính và sự đồng thuận, khiến Hermoso nhận được những lời đe dọa giết người, dẫn đến việc Rubiales từ chức chủ tịch liên đoàn.
Luis Rubiales, 47 tuổi, luôn khẳng định nụ hôn lên môi Hermoso sau trận chung kết ở Sydney là sự đồng thuận. "Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy đã cho phép tôi", Rubiales nói tại tòa vào đầu tháng này. "Vào thời điểm đó, đó là điều hoàn toàn tự phát".
 |
Luis Rubiales đến dự phiên tòa xét xử mình. Ảnh: Fernando Villar/EPA-EFE/Shutterstock |
Tuy nhiên, thẩm phán không đồng ý. Trong phán quyết hôm 20/2, thẩm phán José Manuel Clemente Fernández-Prieto phán quyết Rubiales đã tấn công tình dục Hermoso khi "ôm lấy đầu cầu thủ bằng cả hai tay, và sau đó đã hôn môi cô ấy một cách đột ngột và không có sự đồng thuận".
Vị thẩm phán nói thêm: “Hành động hôn môi phụ nữ này có hàm ý tình dục rõ ràng, và không phải là cách mọi người chào hỏi những người mà họ không có mối quan hệ tình cảm”. Ông cũng lưu ý rằng Rubiales đã chúc mừng các thành viên khác trong đội chiến thắng bằng cách ôm và hôn vào má họ.
Thẩm phán đã cho Rubiales 10 ngày để kháng cáo bản án trước tòa án. Luật sư của ông đã xác nhận rằng ông sẽ nộp đơn kháng cáo.
"Nụ hôn không được đồng thuận là hành vi tấn công tình dục"
Phán quyết được Bộ trưởng Bình đẳng của Tây Ban Nha - Ana Redondo - hoan nghênh. Bà cho biết phán quyết đã gửi đi một thông điệp rõ ràng. "Tôi nghĩ điều quan trọng ở đây nhấn mạnh rằng: nụ hôn không được đồng thuận là hành vi tấn công tình dục. Lời nói của nạn nhân phải được lắng nghe và tôn trọng, chứ không phải bị chất vấn", Redondo nói.
Nghị sĩ châu Âu Podemos và cựu bộ trưởng bình đẳng Irene Montero cho biết, chủ nghĩa nữ quyền đang thay đổi mọi thứ. "Cách đây không lâu, hệ thống tư pháp không thể coi nụ hôn không đồng thuận là hành vi tấn công tình dục". Tuy nhiên, bà nói thêm, mức phạt và thiệt hại áp dụng phải cao hơn.
Khi đưa ra lời khai vào ngày đầu tiên của phiên tòa, Jenni Hermoso khẳng định cô chưa bao giờ đồng ý để Rubiales hôn, đồng thời nói thêm rằng anh ta không hề xin phép cô để làm như vậy.
“Tôi cảm thấy điều đó hoàn toàn không đúng chỗ, và sau đó tôi nhận ra rằng sếp của tôi đang hôn tôi, điều này không nên xảy ra trong bất kỳ bối cảnh xã hội hay nơi làm việc nào. Tôi cảm thấy bị coi thường. Một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi đã bị hoen ố” - cô nói.
 |
Jenni Hermoso khi đến phiên tòa để chứng minh mình không đồng thuận về nụ hôn gây tranh cãi. Ảnh: AFP |
Jenni Hermoso nói với tòa rằng hậu quả của nụ hôn gây chấn động này đã đảo lộn cuộc sống của cô và ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình cô. "Tôi là nhà vô địch thế giới nhưng có vẻ như cho đến tận ngày nay, cuộc sống của tôi vẫn phải chờ đợi. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể sống tự do".
Trong lời khai của mình, Rubiales thừa nhận rằng anh ta đã phạm sai lầm về phán đoán, nhưng vẫn khẳng định rằng nụ hôn đó là sự đồng thuận. “Rõ ràng là tôi đã phạm sai lầm”, anh ta nói với tòa. “Đó là hành động tự phát. Tôi đã hành xử như một vận động viên, như thể tôi là một thành viên khác của đội. Tôi nên kiềm chế hơn".
Luis Rubiales phủ nhận việc cố ép nữ cầu thủ Hermoso đưa ra tuyên bố hạ thấp sự việc, nói rằng ông đã đề nghị họ đưa ra tuyên bố chung để xoa dịu tình hình.
Rubiales ban đầu còn cố gắng gạt bỏ tranh cãi, coi những người chỉ trích hành động của mình là "những kẻ ngu ngốc". Nhưng vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu, khiến ông bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ tạm thời và thúc đẩy Hermoso nộp đơn khiếu nại hình sự.
Vài ngày sau, trong bối cảnh sự phẫn nộ ngày càng tăng về nụ hôn, LĐBĐ Tây Ban Nha đã yêu cầu Luis từ chức. Liên đoàn cũng sa thải Vilda - một trong số nhiều quan chức hoan nghênh bài phát biểu thách thức của Rubiales trước liên đoàn. Trong đó ông nói "Tôi sẽ không từ chức" 5 lần, và chỉ trích "chủ nghĩa nữ quyền giả tạo", đồng thời tìm cách miêu tả mình là nạn nhân và biến nụ hôn thành "một nụ hôn phớt".
Thảo Nguyễn (theo Guardian)