Cười là thua: Nhảm!

02/12/2014 - 08:46

PNO - PN - Sau nhiều tập phát sóng, Cười là thua - gameshow đang được phát trên HTV7 vào thứ Tư hàng tuần, khiến nhiều khán giả phải ngạc nhiên và tự hỏi người ta đã làm gì với phiên bản gameshow nổi tiếng Laugh an you lose của Hà Lan, từng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cũng giống như Ơn giời, cậu đây rồi! - một chương trình đang gây sốt về lượng người xem, Cười là thua không hề có kịch bản sẵn cho người chơi. Mỗi tập phát sóng sẽ có hai đội thi, gồm bốn nghệ sĩ hài, và trách nhiệm của mỗi đội chơi là làm sao để khán giả tại trường quay phải cười. Các nghệ sĩ sẽ phải trải qua sáu phần thi: Cười lên nào, Những hành động kỳ quặc, Diễn kịch, Lồng tiếng, Phỏng vấn và Đối mặt. Đội nào càng làm cho khán giả cười nhiều thì điểm số càng cao.

Thực tế, không thể nói đây là chương trình có format kém, đặc biệt là khi hầu hết những cái tên gây cười của sân khấu hài Việt: Trường Giang, Thúy Nga, Hiếu Hiền, Thu Trang, Bạch Long… đều có mặt trong chương trình. Phần lớn các nghệ sĩ này đã chứng tỏ khả năng tung hứng và ứng phó tình huống tài tình của mình tại nhiều sân khấu, chương trình truyền hình, Cười là thua lẽ ra phải là một chương trình thú vị. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra lại ngược lại, lời nhận xét dành cho chương trình không gì khác ngoài một chữ: nhảm!

Cuoi la thua: Nham!

Thúy Nga ăn bánh kem trên mặt khán giả trong tập 7

Không phải ngẫu nhiên mà với phiên bản gốc, khán giả của chương trình được casting khá cẩn thận, bởi đây là những người tương tác với nghệ sĩ, quyết định sự thắng thua của một đội chơi. Ở Cười là thua, yếu tố khán giả là một sự thất bại. Hầu hết tại phần thi Cười lên nào, khán giả cứ cười một cách khó hiểu khi chẳng có chi tiết nào để cười. Trong tập phát sóng tối 19/11, khi diễn viên hài Thu Trang chỉ mới cất lời “Chào Trang!”, một khán giả tên Trang đã bật cười. Tương tự, khi diễn viên Thúy Nga chỉ mới đến ngồi bên cạnh khán giả có tên Ngọc Nga và nói: “Ngọc Nga, để chị rút mắt kính ra…” thì khán giả này đã cười. Thúy Nga đương nhiên đã được điểm mà không cần phải làm gì; hay như Ngân Quỳnh trong tập phát sóng tối 26/11, chỉ vừa mở miệng “Sao em?” là đã có điểm…

Với phần thi Phỏng vấn (khán giả phỏng vấn đội chơi với câu hỏi mà ban tổ chức soạn sẵn, trong quá trình phỏng vấn, đội chơi làm khán giả này cười nhiều thì sẽ được điểm nhiều), nhiều khán giả còn cười một cách khó hiểu hơn: chỉ vừa cầm câu hỏi lên đã cười, đọc câu hỏi nhưng vừa đọc vừa cười, hỏi nhưng nghệ sĩ chưa kịp trả lời cũng cười… Kiểu cười vô lối này khiến người xem không thể thấy được điểm thú vị nào của chương trình, nếu không muốn nói là ngược lại.

Không chỉ có khán giả, các đội chơi đôi khi cũng nhảm không kém. Trong phần thi Những hành động kỳ quặc, Hiếu Hiền sau khi thể hiện những động tác vô nghĩa nhưng người chơi không cười theo ý muốn, khi hết giờ, đã trách móc: “Bộ dây cười của em bị lỏng hả?”. Trong phần thi của Thúy Nga và Mai Sơn, khi đặt khán giả vào tình huống đang được hai diễn viên này chúc mừng sinh nhật, Thúy Nga đã lia lịa trét bánh kem lên mặt, lên tay của khán giả rồi sau đó túm lấy tay của khán giả để ăn phần bánh kem đã trét đó, thậm chí còn dùng miệng ăn cả bánh dính trên môi khán giả. Trước đó, Thúy Nga cũng có phần nhảy lên người khán giả không hề có chút duyên nào ở tập phát sóng thứ 5...

Điều làm khán giả tại trường quay cười và tạo nên sự thu hút của Laugh an you lose tại các nước vốn là diễn xuất hài hước, lời thoại dí dỏm, thông minh của người chơi - nghệ sĩ, nhưng Cười là thua không hề có điều đó, có chăng chỉ là sự thiếu duyên từ các cử chỉ, lời nói của nghệ sĩ và cách cười vô lối của những khán giả giữ trách nhiệm tương tác.

 NGUYÊN VĨNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI