Cuộc hội ngộ xúc động
Kỷ niệm xưa ùa về. Thước phim ký ức tua nhanh trong trí nhớ của nữ cựu tù 84 tuổi. Bà bị bắt năm 1971 khi đang hoạt động ở Bến Tre. Địch tạm giam bà ở nhà tù Thủ Đức chờ ngày đày ra Côn Đảo. Nhưng vào thời điểm này, cuộc đấu tranh đưa nữ tù về đất liền đang sục sôi, nên địch đưa bà sang nhà lao Chí Hòa, sau đó chuyển về nhà lao Tân Hiệp (Biên Hòa).
Chế độ lao tù khắc nghiệt khiến bà bị liệt cả 2 chân, nằm trong danh sách trao trả. Niềm hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt trầm đục của tuổi già, bà Xuyến chậm rãi: “Mấy bữa nay tui cứ suy nghĩ, vì mình đi từ Bến Tre lên TPHCM họp mặt như thế này làm khổ con cháu với những cán bộ của địa phương. Nhưng tới giờ phút này, tui thấy mình đi là đúng”.
 |
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ năm từ trái sang) trao biểu trưng cho các nữ cựu tù |
Ngày nhận được thư mời, bà Xuyến lo lắng, sợ đi không nổi vì sức yếu. Nhiều năm nay, bà ngồi trên xe lăn, từ nhà ra ngõ cũng phải có người hỗ trợ, nên việc di chuyển hàng trăm cây số từ Bến Tre lên TPHCM là cả vấn đề. Thế nhưng, chỉ trong giây lát, bà nhất quyết phải đi bởi khát khao gặp lại đồng đội cũ.
Mỗi ngày, bà luôn tự hỏi, những sinh viên Sài Gòn từng hoạt động chung, luôn yêu thương, chăm sóc khi bà bị bệnh, bị địch tra tấn bây giờ còn hay mất. Nhớ thương lắm, nhưng làm sao đi? Đi thì biết tìm ở đâu? Những câu hỏi đó khiến bà lực bất tòng tâm.
Cùng tâm trạng với bà Xuyến, bà Bùi Thị Son - nữ cựu tù tại TPHCM - bộc bạch, từ hôm được tin sẽ được mời họp mặt các nữ cựu tù, bà đã không ngủ được. Bao kỷ niệm xưa ùa về khiến bà nôn nao. “Chị em chúng tôi từng sống chết có nhau nhưng rất nhiều người trong số đó, 50 năm rồi chưa một lần gặp lại. Nay có cơ hội để gặp, nhất là các chị em ở tỉnh, tui rất mừng. Chỉ cần gặp nhau, nhìn nhau, vỗ vai nhau một cái là đã mãn nguyện dữ lắm. Nên khi nhận được thư mời, tui nghĩ giá nào cũng phải đi” - bà Son chia sẻ.
Trong không khí thân tình, ấm áp, các nữ chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày tại TPHCM và 19 tỉnh, thành Đông và Tây Nam Bộ đã vui mừng, xúc động nắm chặt tay nhau, ôm nhau thân tình. Họ hỏi thăm sức khỏe của nhau và kể cho nhau những câu chuyện “nói hoài không hết”. Tất cả đều đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm” nên ngày gặp lại, có người phải dùng xe lăn hoặc nhờ con cháu dìu đỡ.
Tô thắm truyền thống bất khuất của phụ nữ Việt Nam
300 nữ cựu tù cách mạng đã gặp lại nhau vào sáng 28/2 tại TPHCM. Sự kiện do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc kháng chiến dù đã lùi xa, nhưng những ký ức của một thời ác liệt vẫn trong tâm trí của các nữ cựu tù.
Gặp nhau, họ lại nói với nhau về những năm tháng tù đày. Đó là chuyện họ chia nhau từng chỗ nằm, miếng cơm, viên thuốc, thậm chí là từng chút ánh sáng và giành đỡ cho nhau đòn roi của kẻ thù. Ở đó, họ không chỉ là những người phụ nữ dũng cảm, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân và cả mạng sống của mình cho lý tưởng đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu nước và lòng kiên định vào mục tiêu cao cả.
 |
Niềm vui của các nữ cựu tù trong ngày họp mặt |
Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - xúc động khi nhắc đến tinh thần kiên trung, bất khuất, những hy sinh gian khổ của các nữ cựu tù trong các cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc: “Nhiều cô, dì đã hy sinh cả điều thiêng liêng nhất của người mẹ, người vợ, gác lại tình cảm cá nhân, thậm chí phải gửi lại núm ruột yêu thương của mình để lao vào vùng địch. Dù phải chịu muôn vàn gian khổ, đòn roi của kẻ thù, nhưng họ vẫn luôn kiên trung, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội, bảo vệ phong trào đấu tranh".
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh: lòng yêu nước, sự kiên trung của các nữ cựu tù cách mạng đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc trong cuộc kháng chiến, tô thắm thêm truyền thống bất khuất của phụ nữ Việt Nam.
Bà cho biết, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, coi đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ đoàn kết, xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, góp phần cùng các cấp, các ngành quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cựu tù Côn Đảo, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho biết, bà mang nhiều cảm xúc lẫn lộn khi đến với buổi họp mặt. Vui khi được gặp lại những đồng đội cũ, nhưng cũng buồn vì nhiều chị em đã hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy đất nước độc lập, thống nhất. Bà lo lực lượng nữ cựu tù sẽ ngày càng “rơi rụng” và mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện để chị em có cơ hội gặp gỡ, động viên, an ủi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau trong những ngày còn lại.
Sự hy sinh của các nữ cựu tù luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh, ghi nhớ Những năm qua, TPHCM luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho những gia đình cách mạng, người có công bằng nhiều hình thức như hỗ trợ đời sống, chăm sóc sức khỏe, nhằm bảo đảm các nữ cựu tù cách mạng có điều kiện sống tốt nhất. Riêng các cấp Hội LHPN cũng tích cực tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như xây “Nhà tình nghĩa”, tặng “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, quan tâm thăm hỏi giúp đỡ gia đình chính sách. Tham dự cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đã gọi các nữ cựu tù cách mạng là “người kể chuyện lịch sử” chân thực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ. Ông khẳng định, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý đã thấm sâu vào cốt cách của dân tộc ta, khắc ghi trong từng hành động nghĩa tình. Thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các chiến sĩ cách mạng, Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm lo, tôn vinh người có công với cách mạng. Nhiều chính sách ưu đãi người có công được bổ sung, chỉnh sửa, ban hành. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng các cấp Hội, các thế hệ phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của các thế hệ trước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, có sự cộng đồng và chia sẻ trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân. |
Thu Lê