Cuộc hội ngộ đặc biệt của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng

28/02/2025 - 13:29

PNO - Sáng 28/2, Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Thành ủy TPHCM tổ chức cuộc gặp mặt nhằm tri ân các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Các nữ cựu tù vui mừng, xúc động trong cuộc hội ngộ sau 50 năm thống nhất đất nước
Các nữ cựu tù vui mừng, xúc động trong cuộc hội ngộ sau 50 năm thống nhất đất nước

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và một số Hội LHPN các tỉnh/thành phố và đơn vị; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM; đại diện Ban Liên lạc Cựu tù chính trị - tù binh TPHCM và hơn 300 nữ cựu tù tiêu biểu của TPHCM và 19 tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ.

Hơn 300 nữ cựu tù tại TPHCM và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ
Hơn 300 nữ cựu tù tại TPHCM và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ tham dự cuộc họp mặt

Tại chương trình, các nữ cựu tù đã vui mừng, xúc động gặp lại nhau sau 50 năm đất nước hoàn toàn độc lập. Họ thăm hỏi, kể cho nhau nghe nhiều kỷ niệm, những ký ức chẳng thể nào quên về những năm tháng trong tù ngục - nơi đòn tra tấn của kẻ thù vẫn không thể khuất phục ý chí chiến đấu vì Tổ quốc.

Trở về từ khói lửa chiến tranh, đa số những nữ cựu tù đều mang trên mình những vết thương không thể lành, những dấu tích của những ngày tháng đầy gian khổ nhưng vô cùng anh dũng. Thế nhưng, khí tiết của những người cộng sản không chỉ thể hiện ở sự quật cường trong chiến đấu, mà còn thể hiện ở tinh thần lạc quan cách mạng. Chính tinh thần đó đã giúp các nữ cựu tù chịu đựng bao đau đớn để chứng kiến ngày đất nước độc lập.

Trần Thị Hòa hay chúng ta vẫn biết đến với cái tên thân mật của cô là cô Ba Hòa và cô Trần Kim Cúc (hay cô Tám Cúc)
Cô Trần Thị Hòa (cô Ba Hòa - thứ hai, từ phải sang) và cô Trần Kim Cúc (cô Tám Cúc - thứ hai, từ trái sang) chia sẻ về những kỷ niệm, những ký ức không thể nào quên trong những năm tháng bị tù đày

Trong thời bình, nhiều nữ cựu tù vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển đất nước. Như cô Trần Kim Cúc (cô Tám Cúc) dù đã nghỉ hưu hơn 20 năm, nhưng cô vẫn chưa một ngày thật sự ngơi nghỉ với những công tác thiện nguyện, giúp đỡ đồng đội cũ, chăm lo học bổng cho trẻ em thông qua quỹ từ thiện “Bình Phú Đông”.

Cô Trương Mỹ Hoa vẫn miệt mài với Quỹ học bổng Vừ A Dính, nâng bước hàng ngàn trẻ em các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo đến trường, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời, trong đó có những thế hệ phụ nữ Việt Nam.

ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu tri ân các nữ cựu tù cách mạng

Theo ông, từ những nhà tù khắc nghiệt như Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Tài... cho đến những trại giam nhỏ trong lòng địch, các nữ chiến sĩ vẫn kiên cường tổ chức các hoạt động đấu tranh, giáo dục lý tưởng và động viên nhau vượt qua gian khổ, chia sẻ với nhau từng hạt muối, nắm cơm; biến nhà tù thành trường học cách mạng, "truyền lửa" cách mạng ngay trong lòng địch, đấu tranh đòi quyền lợi cho tù nhân, giữ vững khí tiết người cộng sản trong mọi điều kiện, hoàn cảnh... Sự kiên cường, sáng tạo, tinh thần đoàn kết đó đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống đế quốc của dân tộc.

“Không chỉ trong chiến tranh, mà khi hòa bình lập lại, biết bao người mang trên mình nhiều thương tật nhưng vẫn một lòng cống hiến, miệt mài làm việc quên mình, trở thành tấm gương sáng, nhân chứng sống cho thế hệ trẻ noi theo. Các cô, các dì còn là những "người kể chuyện lịch sử" chân thực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ trao tặng biểu trưng in bức ảnh Bắc Nam sum họp
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao tặng biểu trưng in bức ảnh "Bắc Nam sum họp" cho các nữ cựu tù

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, bên cạnh việc khắc ghi, giữ gìn truyền thống yêu nước, cách mạng, cùng với việc thực hiện các chính sách người có công của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, các cấp Hội phụ nữ đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng, quan tâm thăm hỏi giúp đỡ gia đình chính sách.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao biểu trưng
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao tặng biểu trưng in hình "Bắc Nam sum họp" đến nữ cựu tù cách mạng Hoàng Thị Khánh

“Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, coi đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ đoàn kết, xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, góp phần cùng các cấp, các ngành quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - bà Nguyễn Thị Tuyến nói thêm.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI