Cụ ông 80 tuổi kiên trì giúp vợ vượt qua bệnh hiểm nghèo

21/02/2025 - 06:30

PNO - Dù nợ nần chồng chất và sức khỏe suy yếu nhưng ông Bùi Quang Tạo (80 tuổi) vẫn kiên trì đưa vợ đi chữa bệnh mỗi tháng 2 lần.

Ở ấp Tân Phước, xã Phước Thiện, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, câu chuyện về ông Bùi Quang Tạo (80 tuổi) khiến nhiều người xúc động. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông Tạo vẫn đều đặn mỗi tháng 2 lần khăn gói đưa vợ là bà Hứa Thị Sang (65 tuổi) vượt quãng đường gần 180km đến Bệnh viện Ung Bướu TPHCM chữa bệnh.

Tháng 8/2023, bà Sang đột nhiên bị đau thắt vùng bụng dưới nên được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM. Bác sĩ phát hiện bà bị ung thư nội mạc tử cung và yêu cầu phải mổ gấp vì bệnh đã nặng. Trong hoàn cảnh khó khăn, con cái bà chạy vạy khắp nơi mới đủ 40 triệu đồng viện phí. Sau ca mổ, bà được đưa về nhà nghỉ ngơi trước khi hóa trị.

Tuy nhiên, vết mổ bị nhiễm trùng cộng với bệnh tiểu đường nặng khiến sức khỏe bà ngày một sa sút. Mỗi lần lên thành phố tái khám, ông Tạo lại phải vay mượn khắp nơi.

Dù nợ nần chồng chất và sức khỏe suy yếu nhưng ông Bùi Quang Tạo (80 tuổi) vẫn kiên trì đưa vợ đi chữa bệnh mỗi tháng 2 lần
Dù nợ nần chồng chất và sức khỏe suy yếu nhưng ông Bùi Quang Tạo (80 tuổi) vẫn kiên trì đưa vợ đi chữa bệnh mỗi tháng 2 lần

Căn nhà cấp 4 của ông bà giờ chỉ còn là nơi trú ngụ tạm bợ và chẳng có tài sản gì. Mỗi lần mưa lớn, nước dột khắp nơi, đôi vợ chồng già không còn chỗ để nằm. Ông bà có 2 người con đã lập gia đình, nhưng do cuộc sống quá khó khăn nên các con cũng phải tha phương kiếm sống.

Để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, ông Tạo coi ruộng, trông vườn, không nề hà bất cứ công việc gì. Được bao nhiêu tiền, ông dành dụm làm chi phí tái khám cho vợ. Tuy nhiên, số tiền kiếm được chẳng đáng là bao so với chi phí chữa bệnh ngày càng tăng. Bà Sang dù sức yếu vẫn cố gắng trồng thêm mớ rau sau vườn để phụ ông. Bà con lối xóm thương tình, người cho ít gạo, người gửi trái bầu, trái bí để ông bà vượt qua khó khăn.

Tuổi già, bệnh tật và nợ nần ngày càng chồng chất khiến sức khỏe ông bà ngày một suy kiệt. Nhưng ông “thà gánh nợ chứ không để bà ấy chờ chết”. Mỗi khi chủ nợ đến nhà, ông lại xin khất. Ông Tạo nói với vợ: “Tôi chỉ mong còn sức khỏe để lo cho bà. Nếu tôi ốm đau thì ai đưa bà đi khám?”.

Hiện tại, sức khỏe của cụ ông 80 tuổi đã yếu dần, bà Sang cũng ngày ngày chịu đựng từng cơn đau hành hạ. Mỗi chuyến tái khám đều là một thử thách khó vượt cả về sức khỏe, tinh thần lẫn tài chính đối với họ. Ông bà đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các mạnh thường quân để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mọi đóng góp hỗ trợ bà Hứa Thị Sang, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện:

Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM).

Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI