Cụ bà hơn 80 tuổi nổi tiếng nhờ phong cách thời trang sặc sỡ

05/02/2025 - 13:08

PNO - Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc trao đổi trang phục vui vẻ với cháu gái nhưng đã mang lại cho bà Margret Chola, ở độ tuổi 80, một cuộc sống hoàn toàn mới - và truyền cảm hứng cho rất nhiều người hâm mộ thời trang.

Giày đế xuồng màu cầu vồng và vàng, bộ tóc giả màu xanh và váy hở vai màu đen và hồng nóng bỏng... có lẽ đó là những thứ bạn không mong đợi từ một bà lão ở vùng nông thôn Zambia sẽ mặc. Nhưng Margret Chola, ở độ tuổi ngoài 80, đã trở thành hiện tượng trên internet và biểu tượng thời trang tình cờ sau khi bà đồng ý đổi quần áo với cháu gái là nhà tạo mẫu tóc ở New York, Diana Kaumba.
Giày đế xuồng màu cầu vồng và vàng, bộ tóc giả màu xanh và váy hở vai màu đen và hồng nóng bỏng... có lẽ đó là những thứ bạn không mong đợi từ một bà lão ở vùng nông thôn Zambia sẽ mặc. Nhưng Margret Chola, ở độ tuổi ngoài 80, đã trở thành hiện tượng trên internet và biểu tượng thời trang tình cờ sau khi bà đồng ý đổi quần áo với cháu gái là nhà tạo mẫu tóc ở New York, Diana Kaumba.
Giày đế xuồng màu cầu vồng và vàng, bộ tóc giả màu xanh điện và váy hở vai màu đen và hồng nóng bỏng không phải là những gì bạn mong đợi một bà ngoại ở vùng nông thôn Zambia sẽ mặc. Nhưng Margret Chola, ở độ tuổi giữa 80, đã trở thành hiện tượng trên internet và biểu tượng thời trang tình cờ sau khi bà đồng ý đổi quần áo với cháu gái là nhà tạo mẫu tóc ở New York, Diana Kaumba.  Những bức ảnh Chola mặc bộ đồ thể thao Adidas màu đỏ, đi giày cao gót quai mảnh kết hợp với tất và găng tay Adidas màu xanh, kính râm to bản, dây chuyền vàng và vương miện lần đầu tiên lan truyền khi Kaumba đăng chúng lên tài khoản Instagram của cô vào tháng 4 năm ngoái.  “Có điều gì đó về hình ảnh đó khiến tôi đăng nó lên,” Kaumba nói. “Tôi thích nó, nhưng tôi rất sợ mọi người sẽ phán xét tôi vì tôi đã đeo quá nhiều xích vào bà tôi. [Nhưng] tôi đã đi mất 10 phút, quay lại và có khoảng 2.000 lượt thích và hơn 200 bình luận.“Mọi người kiểu như, 'Ôi trời, đây là ai vậy? Đây chính là thứ chúng ta cần.'”
Những bức ảnh cụ Chola mặc bộ đồ thể thao Adidas màu đỏ, đi giày cao gót quai mảnh kết hợp với tất và găng tay Adidas màu xanh, kính râm to bản, dây chuyền vàng và vương miện lần đầu tiên lan truyền khi Kaumba đăng chúng lên tài khoản Instagram của cô vào tháng 4/2024. “Có điều gì đó về hình ảnh đó khiến tôi muốn đăng nó lên” - Kaumba nói. “Tôi thích nó, nhưng tôi cũng rất sợ mọi người sẽ phán xét vì tôi đã đeo quá nhiều phụ kiện vào bà tôi. Và tôi đã đi mất 10 phút quyết định chia sẻ nó. Ngạc nhiên là, sau khi quay lại trang cá nhân chỉ sau 10 phút đã có khoảng 2.000 lượt thích và hơn 200 bình luận. Mọi người kiểu như, "Ôi trời, đây là ai vậy? Đây chính là thứ chúng ta cần”....

Vài ngày sau, Kaumba lập một tài khoản Instagram cho bà của cô, hay Mbuya trong tiếng Bemba, có tên là Legendary Glamma . Tài khoản này có hơn 140.000 người theo dõi, bao gồm ca sĩ Rihanna, diễn viên Jennifer Hudson và diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Viola Davis. Hình ảnh của Chola đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí, trên BBC và các phương tiện truyền thông khác, được in trên áo phông và Kaumba đã xuất hiện trên các chương trình trò chuyện trên TV.
Vài ngày sau, Kaumba lập một tài khoản Instagram cho bà của cô, hay Mbuya trong tiếng Bemba, có tên là Legendary Glamma. Tài khoản này có hơn 140.000 người theo dõi, bao gồm ca sĩ Rihanna, diễn viên Jennifer Hudson và diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Viola Davis. Hình ảnh của bà Chola đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí, trên BBC và các phương tiện truyền thông khác, được in trên áo phông và Kaumba đã xuất hiện trên các chương trình trò chuyện trên TV.

Kaumba, người dành thời gian giữa Hoa Kỳ và Zambia, thuê một nhóm nhỏ, bao gồm cả cháu trai của cô, để giúp cô tạo kiểu và chụp ảnh Chola. Cô đăng một bức ảnh mới về bà của mình trong một bộ trang phục khác nhau mỗi tuần như một phần của loạt ảnh bà của cô.
Kể từ đó, Kaumba (ảnh trái) phải dành thời gian đi lại giữa Hoa Kỳ và Zambia. Cô thuê một nhóm nhỏ để giúp cô tạo kiểu và chụp ảnh bà Chola. Cô đăng một bức ảnh mới về bà của mình trong một bộ trang phục khác nhau mỗi tuần như một phần loạt ảnh của bà

Cho đến nay, bà Chola liên tục xuất hiện với những bộ ảnh thời trang bắt mắt. Bà đã tạo dáng với giày đế xuồng màu bạc; quần jeans rộng thùng thình với áo phông in hình ảnh của chính mình; bốt biker màu đen; áo bóng bầu dục Mỹ màu xanh lá cây với váy đỏ xếp nếp nhiều lớp được cách điệu thành váy theo màu cờ Zambia và nhiều trang phục khác.... Tất cả những bộ ảnh này luôn kết hợp với nhiều loại phụ kiện khác nhau.Phần nền của những bức ảnh là quang cảnh trang trại gia đình ở làng Mungule, phía bắc thủ đô Lusaka của Zambia.
Cho đến nay, bà Chola liên tục xuất hiện với những bộ ảnh thời trang bắt mắt. Bà đã tạo dáng với giày đế xuồng màu bạc; quần jeans rộng thùng thình với áo phông in hình ảnh của chính mình; bốt biker màu đen; áo bóng bầu dục Mỹ màu xanh lá cây với váy đỏ xếp nếp nhiều lớp được cách điệu thành váy theo màu cờ Zambia và nhiều trang phục khác.... Tất cả những bộ ảnh này luôn kết hợp với nhiều loại phụ kiện khác nhau. Phần nền của những bức ảnh là quang cảnh trang trại gia đình ở làng Mungule, phía bắc thủ đô Lusaka của Zambia.
Phần nền của những bức ảnh là quang cảnh trang trại gia đình ở làng Mungule, phía bắc thủ đô Lusaka của Zambia.  Kaumba, 42 tuổi, thừa hưởng tình yêu thời trang từ cha cô, một nhà ngoại giao. Khi ông có việc làm ở New York, cô 20 tuổi và chuyển đến sống cùng ông. Ở đó, cô được tiếp xúc với các tạp chí thời trang bóng bẩy, đóng vai trò là nguồn cảm hứng tiếp theo.  Trong ba năm qua, cô đã đi đi về về giữa Zambia, nơi cô có một phòng trưng bày và đã tạo kiểu cho những người nổi tiếng địa phương, chẳng hạn như Mutale Mwanza, một người nổi tiếng với chương trình truyền hình thực tế của riêng mình, và nhạc sĩ Chile One Mr Zambia. Khi cô ở đất nước này để kỷ niệm ngày mất của cha mình vào tháng 3 năm 2023, cô đã nảy ra ý tưởng tạo kiểu cho bà của mình. Cô đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram, nhưng phải đến khi cô đăng những bức ảnh khác một năm sau đó, thì mới có một phản ứng lớn.
Kaumba (42 tuổi) thừa hưởng tình yêu thời trang từ cha cô, một nhà ngoại giao. Khi ông có việc làm ở New York, cô 20 tuổi và chuyển đến sống cùng ông. Ở đó, cô được tiếp xúc với các tạp chí thời trang, đóng vai trò là nguồn cảm hứng tiếp theo. Trong 3 năm qua, cô đã đi đi về về giữa Zambia, nơi cô có một phòng trưng bày và đã tạo kiểu cho những người nổi tiếng địa phương. Và tháng 3/2023, khi cô ở quê để kỷ niệm ngày mất của cha mình, cô đã nảy ra ý tưởng tạo kiểu cho bà ngoại. Cô đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram, nhưng phải đến khi cô đăng những bức ảnh khác một năm sau đó, thì mới tạo ra một hiệu ứng lớn.

Trong khi những người bên ngoài Zambia ăn mừng Chola và kêu gọi nhiều hơn nữa, phản ứng ở quốc gia Nam Phi này lại chỉ trích nhiều hơn. “Phản ứng của người Zambia lúc đầu không mấy tích cực”, Kaumba nhớ lại. “Mọi người thực sự phán xét tôi và họ cười nhạo tôi ở Zambia. Họ hỏi, 'Tại sao anh lại làm thế [với bà của anh]? Tại sao anh không thể để bà ấy yên?'”  Sự quan tâm của quốc tế, bao gồm cả việc xuất hiện trên một chương trình trò chuyện của Hoa Kỳ và trên BBC, đã thay đổi nhận thức đó. Mọi người ở Zambia đã nghĩ, 'Ôi trời, vậy ra đây thực sự là một điều tốt.' Sau đó, họ bắt đầu chia sẻ nó và nó đã bùng nổ ở Zambia. Bây giờ, mọi người đều đang chào đón cô ấy.
Trong khi những người bên ngoài Zambia chúc mừng và ca ngợi bà Chola và kêu gọi nhiều hơn nữa thì phản ứng ở quốc gia Nam Phi này lại chỉ trích nhiều hơn. “Phản ứng của người Zambia lúc đầu không mấy tích cực”, Kaumba nhớ lại. “Mọi người thực sự phán xét tôi và họ cười nhạo tôi ở Zambia. Họ hỏi, "Tại sao cô lại làm thế với bà của mình? Tại sao bạn không thể để bà ấy yên?"... Nhưng nhờ sự quan tâm của quốc tế, bao gồm cả việc xuất hiện trên một chương trình trò chuyện của Hoa Kỳ và trên BBC, đã thay đổi nhận thức đó. "Mọi người ở Zambia đã nghĩ, "Ôi trời, vậy ra đây thực sự là một điều tốt". Sau đó, họ bắt đầu chia sẻ nó và nó đã bùng nổ ở Zambia. Bây giờ, mọi người đều đang chào đón bà tôi".

Bộ truyện đã thay đổi nhận thức của mọi người về sự lão hóa. Ở Zambia, cũng như ở các quốc gia khác, người lớn tuổi thường bị bỏ qua và bị coi thường; và xã hội ra lệnh họ phải ăn mặc theo một cách nhất định. Kaumba, người ghi nhận Iris Apfel , một nhà thiết kế và biểu tượng thời trang nổi tiếng của New York, người đã tìm thấy danh tiếng ở độ tuổi 80, là nguồn cảm hứng chính cho bộ truyện về bà, đã nhận được tin nhắn nói rằng bà của cô ấy rất táo bạo và truyền cảm hứng. Những người phụ nữ ở độ tuổi 60 đã giải thích rằng những bức ảnh khiến họ cảm thấy như thể họ có thể sống lại, và mọi người đã gửi ảnh của chính ông bà họ.
Câu chuyện của bà Chola đã thay đổi nhận thức của mọi người về sự lão hóa. Ở Zambia, cũng như ở các quốc gia khác, người lớn tuổi thường bị bỏ qua và bị coi thường. Xã hội thường định kiến rằng họ phải ăn mặc theo một cách chỉnh chu nhất định. Kaumba thì không nghĩ vậy, khi cô nhìn thấy người mẫu Iris Apfel - một nhà thiết kế và biểu tượng thời trang nổi tiếng của New York, người đã tìm thấy danh tiếng ở độ tuổi 80 - cô cũng muốn bà mình được như thế. Kaumba chia sẻ, giờ đây, cô đã nhận được tin nhắn khen ngợi sự táo bạo và truyền cảm hứng của 2 bà cháu. Những người phụ nữ ở độ tuổi 60 đã nói rằng những bức ảnh khiến họ cảm thấy như thể họ có thể sống lại, và rất nhiều người cũng đã chụp ảnh ông bà của mình và gửi cho cô

Quan điểm của Chola về bản thân cũng đã thay đổi. “Cô ấy nói với tôi rằng điều đó đã cho cô ấy một cơ hội thứ hai trong cuộc sống,” Kaumba (ảnh chụp cùng Chola, bên trái) cho biết. “Cô ấy có điều gì đó để mong đợi vì trước đây, cô ấy sẽ thức dậy với những cơn đau khác nhau và chỉ nói về điều đó. Bây giờ, bạn thấy toàn bộ loại năng lượng khác biệt này.”  Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Kaumba, người cho biết Chola, người không thể trả lời phỏng vấn tờ Guardian, đã có một cuộc sống khó khăn. Cô được ông bà nuôi dưỡng, đi học cho đến năm 12 tuổi và sau đó vì lý do kinh tế, cô buộc phải kết hôn với một người đàn ông ngoài 30 tuổi.
Quan điểm của bà Chola về bản thân cũng đã thay đổi. “Bà nói với tôi rằng điều đó đã cho bà một cơ hội thứ hai trong cuộc sống” Kaumba cho biết. “Bà nói, cuộc sống của mình giờ như có điều gì đó để mong đợi vì trước đây, bà sẽ thức dậy với những cơn đau khác nhau và chỉ nói về điều đó. Bây giờ, bạn thấy toàn bộ loại năng lượng khác biệt này”. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Kaumba, bởi bà Chola đã có một cuộc sống khó khăn. Bà chỉ được đi học cho đến năm 12 tuổi và sau đó vì lý do kinh tế, bà buộc phải kết hôn với một người đàn ông ngoài 30 tuổi.

Cô sinh sáu đứa con, bắt đầu uống rượu rất nhiều và cuối cùng đã thoát khỏi cuộc hôn nhân. Khi Chola nói về điều đó bây giờ, cô ấy đã rơi nước mắt vì chấn thương mà cô ấy đã trải qua. Cô ấy có một người con trai khác, nhưng anh ấy đã chết, ở tuổi 16. Cô ấy hiện đang sống với mẹ của Kaumba và đã trở thành trọng tâm duy nhất trong công việc của Kaumba khi cô ấy trở về Zambia.  “Mọi người dán mắt vào loạt phim bà ngoại vì ngoại hình của bà không thể đoán trước được”, Kaumba nói. “Hôm nay, bà đeo dây chuyền và đội vương miện; ngày mai bà mặc vest có cà vạt. Đây là điều khiến mọi người chú ý. Họ không thể chờ đợi để xem bà sẽ xuất hiện trong bộ phim nào tiếp theo”.
Bà sinh 6 đứa con, bắt đầu uống rượu rất nhiều và cuối cùng đã thoát khỏi cuộc hôn nhân. Khi Chola nói về điều đó bà đã rơi nước mắt vì những tổn thương bà đã trải qua.

ô ấy có một người con trai khác, nhưng anh ấy đã chết, ở tuổi 16. Cô ấy hiện đang sống với mẹ của Kaumba và đã trở thành trọng tâm duy nhất trong công việc của Kaumba khi cô ấy trở về Zambia. “Mọi người dán mắt vào loạt phim bà ngoại vì ngoại hình của bà không thể đoán trước được”, Kaumba nói. “Hôm nay, bà đeo dây chuyền và đội vương miện; ngày mai bà mặc vest có cà vạt. Đây là điều khiến mọi người chú ý. Họ không thể chờ đợi để xem bà sẽ xuất hiện trong bộ phim nào tiếp theo”.
Bà Chola hiện đang sống với mẹ của Kaumba và đã trở thành trọng tâm duy nhất trong công việc của Kaumba khi cô ấy trở về Zambia. “Mọi người dán mắt vào loạt phim bà ngoại vì ngoại hình của bà không thể đoán trước được”, Kaumba nói. “Hôm nay, bà đeo dây chuyền và đội vương miện; ngày mai bà mặc vest có cà vạt. Đây là điều khiến mọi người chú ý. Họ luôn thể chờ đợi để xem bà sẽ xuất hiện trong bộ trang phục nào tiếp theo”.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI