Con vào lớp 1

19/08/2013 - 16:22

PNO - PN - Mới đó mà con đã sắp vào lớp 1, sao mà nhanh quá! Từ khi chào đời, con đã hay ốm đau, bị hen suyễn từ nhỏ nên thể chất con không được tốt. Có những hôm nửa đêm bố mẹ phải đưa con đi cấp cứu vì khó thở. Hầu như bệnh...

Con nhút nhát, hiền lành. Bạn giành đồ chơi thì chỉ biết khóc, cũng chẳng dám mách cô, chỉ về thủ thỉ với mẹ. Mẹ không hình dung nổi con sẽ “đương đầu” với những khó khăn trước mắt như thế nào. Con thuận tay trái, bố mẹ không tập cho con viết tay phải dù có rất nhiều người khuyên răn. Không như nhiều bạn khác, sắp bước vào lớp 1 nhưng khả năng đọc, viết, làm toán của con kém xa các bạn cùng lứa vì ba mẹ không cho con học trước. Bạn bè nói bố mẹ “can đảm” vì dám để con như vậy, thực chất thì đến thời điểm này trong lòng bố mẹ cũng lo lắng lắm, không biết quyết định như vậy có đúng không, chỉ hy vọng con sẽ vui học, được khám phá những điều mới mẻ.

Con vao lop 1

5 năm đầu đời của con hiện ra như một thước phim quay chậm, từ một cậu bé đỏ hỏn nằm cuộn trong chăn, lồm cồm bò, chập chững đi, bi bô nói, hát đồng ca, đọc thơ, quấn chân mẹ, khóc nhè khi đến lớp... Vậy mà giờ đây, con trai của mẹ đã lớn.

Con hãy biết rằng nếu con có học không tốt trong năm nay thì bố mẹ cũng sẽ không la mắng, vì con đường học vấn còn rất dài. Mẹ nuôi dưỡng niềm tin vào con qua tháng này năm khác, chắc chắn con sẽ lớn khôn khi trải qua nhiều khó khăn trong năm học này.

 SÓC NHÍM

Từ khóa Con vào lớp 1
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI