PNO - "Ngủ một giấc sẽ về đến nhà thôi. Một ngày quá dài đối với chúng mình con nhỉ? Về nhà đi con!" - Đó là một trong những dòng tự sự của chị Nguyễn Thuý Nga (Hà Nội) có con du học Pháp trở về Việt Nam trên chuyến bay cuối cùng, trước khi có lệnh đóng cửa bởi dịch COVID-19 khiến cho nhiều trái tim nghẹt thở, xúc động...
Chia sẻ bài viết: |
Lavender 19-03-2020 16:31:30
Ko lẽ cứ phải về Vn mới chống được dịch sao, cả dân Pháp sẽ chết hết hay sao mà cứ bay qua bay lại cho loạn thêm tình hình Ai ở đâu làm ơn ở yên vị trí đó đi.
Tâm Nguyễn 19-03-2020 15:19:33
Thương lắm mình có con và cháu nội bên đó, giục về tuần nay rồi mà chúng không về.chúng bảo mẹ cứ lo cho mẹ bình an là con yên tâm rồi,chúng con tự lo cho nhau được. Về đông ùn tắc như thế và cả trên máy bay liệu có an toàn không. Thôi thì phó mặc ông trời thương cứu giúp nhân loại vậy. Nhiều đêm không ngủ lo lắng đó là tâm trạng của tất cả những người có con em đang học tập sinh sống xa quê hương .
thị hoan đặng 19-03-2020 13:32:10
Cảm động quá
Laithiviet67@gmail.com 19-03-2020 13:13:33
Mình cũng có con đang ở nước ngoài chưa về. Đọc đến đâu khóc đến đó nhớ và lộ cho con nhưng con bảo mẹ yên tâm con sẽ biết cách tự xoay xở nếu cần thiết con sẽ về liệu lúc đó có chuyến bay cuối cùng không hay cấm mất rồi. Cầu ơn trên đem lại bình an cho con và mọi người
Minh Anh 19-03-2020 10:28:48
không nói được gì, cảm động quá
Huỳnh My 19-03-2020 09:49:33
Thông điệp gì đối với bài viết này nhỉ? Con đã lớn, đi du học thì phải tự lo lấy chứ sao cứ chút gì mẹ cũng phải lo là sao? Úm con vậy thì sao nó lớn?
Việt Nam 19-03-2020 07:48:32
Về nhà đi quê hương ta ở đó
Về nhà đi cha mẹ ta ngóng chờ
Về nhà đi những người Việt xa xứ
Quê hương ta vẫn giang rộng tay chờ
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói khi góp ý vào dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Sau khi sáp nhập tỉnh An Giang và Kiên Giang thành tỉnh An Giang, An Giang sẽ trở thành tình có diện tích lớn nhất ĐBSCL và vựa lúa lớn nhất nước.
Tỉnh Kiên Giang sáp nhập còn 48 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu. Đặc khu Phú Quốc và Kiên Hải vẫn giữ nguyên các phòng ban chuyên môn.
Trong khi người nhà đều nghĩ đó là đuôi chuột, thì con gái chị H. lại nghi ngờ đó là đuôi rắn, nên gọi thợ sửa máy điều hòa đến kiểm tra.
Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “trùm ma túy” Bùi Đình Khánh nổ súng, khiến một thiếu tá công an hy sinh.
Đám cháy bùng phát lúc rạng sáng 28/4 ở phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội khiến 1 người bị thương và 3 người tử vong.
Công an xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) hỗ trợ đưa người phụ nữ sinh con trong rẫy ra Trạm Y tế xã Phước Tân để tiếp tục chăm sóc.
Đi cùng đất nước gần trọn thế kỷ, mẹ tự biết mình “nhớ nhớ quên quên”. Thế nhưng, mẹ nhớ như in ngày những đứa con trai hy sinh.
Họ tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt các anh về với đất mẹ yêu thương với hy vọng góp phần xoa dịu đau thương cho thân nhân các liệt sĩ.
Rất đông người dân có mặt ở Công viên Thống Nhất theo dõi chương trình “Vang mãi khúc khải hoàn” và chờ ngắm pháo hoa dịp đại lễ 30/4.
La Thanh Thúy vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố vì bán dự án Kim Dinh 2 nằm trên giấy để lừa đảo hơn 3,6 tỉ đồng.
Công an đã tìm thấy 2 bé trai đạp xe từ Đồng Nai, có ý định đến TPHCM xem diễu binh khi đang đi đến TP Biên Hòa.
Bằng nhiều chiêu trò khách nhau, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã bị lừa mất hơn 400 triệu đồng khi nhận “đơn hàng 0 đồng”.
Sách viết về phi công chiến đấu không hiếm. Nhưng để lưu giữ những khuôn mặt thầm lặng của bầu trời, ghi lại một phần hay đúng hơn là một gạch nối...
Một bé gái 7 tuổi tử vong sau khi nhập viện khám, chữa bệnh, người nhà nghi ngờ sốc phản vệ sau khi bác sĩ tiêm truyền...
Sang quý I/2025, xuất khẩu rau quả Việt vướng cú sốc với kim ngạch xuất khẩu toàn quý chỉ đạt hơn 1,1 tỉ USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
Lê Văn Tố mua giấy chứng minh công an nhân dân giả trên mạng để “khè” CSGT khi bị kiểm tra.
Văn móc nối với nhà cái nước ngoài lấy trang mạng cá cược bóng đá, tự nâng hạn mức rồi giao các đồng phạm tiếp tục phân chia thành các trang nhỏ.