Con hát mẹ vỗ tay

19/07/2013 - 16:31

PNO - PN - Với anh, em bao giờ cũng là một đứa em gái bướng bỉnh, đáng yêu. Dù em có lớn bao nhiêu, cả mẹ và anh đều không quên được cái cảm giác em là cô con gái út cần được yêu chiều. Không biết có phải vì thế không mà dù đã có...

Nhà mình bây giờ còn có chị dâu và các cháu. Mỗi lần em về đeo lấy mẹ mà kể tội nhà chồng, chị dâu phải tìm cách tránh đi cho… phải phép. Có khi em qua nhà, thấy chị dâu mà không kịp chào, cứ chạy bổ vào phòng tìm mẹ. Nhìn em vậy, chính anh cũng ngỡ ngàng khi nhớ ra rằng em gái anh đã là mẹ của hai đứa con.

Phụ nữ thật khó hiểu. Không hiểu sao ngày thường mẹ nghiêm nghị, khó tính thế, mà lại có thể hào hứng với những câu chuyện của em đến vậy. Mà phải đâu chuyện trọng đại, nan giải gì, hễ mẹ chồng em ho một tiếng, là 30 phút sau nó trở thành đề tài của “diễn đàn” nhà mình. Khi thì chuyện bà nội thằng Bin mới vừa đuổi chị giúp việc để… khiêu chiến với con dâu (là em), lúc thì chuyện bà nội thằng Bin đòi đổi phòng, lên tầng một ở. Quen thuộc nhất là mô típ chuyện “không-biết-tiền-đâu-ra mà bà nội thằng Bin mới mua bộ giường, nệm xịn”, “không-biết-tiền-đâu-ra mà bà nội thằng Bin mới đăng ký đi du lịch nước ngoài”, “không-biết-tiền-đâu-ra…”.

Con hat me vo tay

Hôm bữa em qua đúng giờ ăn tối, anh nghiễm nhiên trở thành “khán giả”. Chuyện là thằng Mũm Mĩm, đứa cháu gọi em bằng mợ sang chơi, rồi gây gổ đánh nhau với cu Bin. Chẳng biết mẹ chồng em giải quyết thế nào mà bị em “kết tội” là chỉ biết thương cháu ngoại, coi cháu nội như… rác! Rồi em ngồi moi móc từ trong tận cùng trí nhớ từng lời nói của mẹ chồng mà em cho là “xài xể” cháu nội. Em còn nói: “Già rồi mà… dại, để xem sau này nằm xuống đó rồi đứa nào lo!”. Rồi em quay qua… xài xể: “Cái thứ cháu ngoại đó, còn nhỏ thì nhờ cậy bà ngoại, lớn rồi nó lại lo thờ cúng, giỗ chạp dòng họ nhà nó, chứ có biết gì tới bên này!”. Anh đang nuốt miếng cơm, nghe em nói tới đó thì nghẹn, anh nhìn mẹ, chẳng dè, mẹ tỉnh bơ ngồi nghe em nói. Con tung, mẹ hứng nhịp nhàng, đố ai xen vào được. Hình như mẹ quên béng mình cũng có cháu ngoại, có con dâu. Mà con dâu mẹ đang ngồi ngay trước mặt mẹ chứ đâu, vậy mà mẹ hồn nhiên bày vẽ cho con dâu nhà người khác cách “dạy dỗ” mẹ chồng. Trong cơn giận, em lớn tiếng chửi bới mẹ chồng mẹ cũng không ngăn. Có lần anh gợi ý mẹ nhắc nhở em, mẹ xua tay: “Em gái con bướng bỉnh từ nhỏ, nó chỉ nói cho hả giận thôi, hết giận là xong chuyện!”. Rồi mẹ còn nựng nịu gọi em là “mẹ trẻ con”. Vậy nên anh ngồi trong “diễn đàn” mà ngậm ngùi giả lơ, vì thể nào mẹ cũng sẽ gạt ý kiến của “thằng anh trai đã có vợ” qua một bên.

Nghĩ mãi, anh rốt cuộc cũng không hiểu được đến bao giờ em mới chịu lớn mà thực sự làm mẹ, làm vợ, khi cứ hơi một tí là chạy về nhà mẹ đẻ la lối, tìm kiếm đồng minh như thế.

 MINH TÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI