Con gái vượt qua núi tuyết để tìm lại kỷ vật của cha từ 40 năm trước

06/03/2025 - 22:46

PNO - 2 người con gái đã leo lên núi tuyết để tìm lại ảnh, túi và cuốc chim của người cha đã qua đời từ 40 năm trước khi đang chinh phục ngọn núi hiểm trở.

Azul Vieiro (giữa) - con gái của cố nhà leo núi huyền thoại Guillermo Vieiro - chụp ảnh cùng Juan Schiappa (trái) và Gabriela Cavallaro - những nhà leo núi đã tham gia chuyến thám hiểm tìm lại chiếc ba lô và chiếc cuốc chim của ông Vieiro, tại thành phố Mendoza, Argentina, vào ngày 28/2/2025 - Ảnh: ANDRES LARROVERE/AFP/Getty Images
Azul Vieiro (giữa) - con gái của nhà leo núi huyền thoại quá cố Guillermo Vieiro - chụp ảnh cùng Juan Schiappa (trái) và Gabriela Cavallaro - những nhà leo núi đã tham gia chuyến thám hiểm tìm lại chiếc ba lô và chiếc cuốc chim của ông Vieiro, tại thành phố Mendoza, Argentina, vào ngày 28/2/2025 - Ảnh: Andres Larrovere/AFP/Getty Images

1 nhà leo núi huyền thoại người Argentina đã thiệt mạng trên đỉnh núi băng giá 40 năm trước. Nhiều thập niên sau, 2 người con gái của ông đã lấy lại được ba lô của cha mình từ nơi ông ngã xuống. Họ tìm thấy cuộn phim máy ảnh còn nguyên vẹn bên trong, qua đó cho phép họ nhìn thấy một số trải nghiệm cuối cùng của cha.

Guillermo Vieiro 44 tuổi khi ông qua đời vào năm 1985 trong khi đang leo xuống đỉnh núi lửa Tupungato của Argentina, một trong những đỉnh núi cao nhất ở châu Mỹ.

Vào năm 2024, ba lô của ông đã được nhà leo núi Gabriela Cavallaro phát hiện trên một con dốc. Người này đã kiểm tra và liên lạc với 2 cô con gái của Vieiro là Guadalupe (40 tuổi) và Azul (44 tuổi).

Vào tháng 2/2025, 3 người đã lên đường cùng 4 hướng dẫn viên khác và 2 nhà làm phim trong hành trình kéo dài 11 ngày để lấy lại chiếc túi từ độ cao khoảng 6.100m, gần đỉnh núi lửa cao 6.600m.

Azul, người mới chỉ 4 tuổi khi cha cô mất, nói với hãng tin AFP: "Trong gia đình tôi, từ núi luôn là điều cấm kỵ. Mẹ tôi không muốn liên quan gì đến việc phát hiện ra chiếc ba lô này. Đó là một gia đình tan vỡ vì đau buồn, vì sự trống rỗng".

Cô nói thêm: "Tất cả mọi thứ trông thật điên rồ và tôi không muốn quay lại ngọn núi lửa nơi cha mình đã chết. Nhưng khi những tháng ngày trôi qua... Tôi bắt đầu thoải mái hơn và bắt đầu nghĩ: Tại sao không?".

Bên trong ba lô của cha, những người phụ nữ tìm thấy 1 chiếc áo khoác, 1 túi ngủ, 1 chai nước, aspirin, viên vitamin C, 1 bộ dao và 2 cuộn phim từng thuộc về cha họ.

"Về mặt tinh thần, nó giống như một lời chào từ cha, kiểu như: “Cha vẫn ở đây, cha vẫn tồn tại. Các con không đơn độc" - Azul kể.

Trải nghiệm này cũng cho phép cô tìm hiểu thêm về 1 người đàn ông đặc biệt mà cô chưa bao giờ có cơ hội biết đến.

Azul bộc bạch: "Mẹ tôi chưa bao giờ thực sự nói với chúng tôi rằng ông là ai. Chúng tôi biết rằng ông đã chết trên núi và ông là một nhà leo núi, nhưng không biết gì hơn thế. Vì vậy, hành trình này giống như việc khám phá lại câu chuyện của ông, hiểu rằng ông có cuộc sống đáng ngưỡng mộ".

Những bức ảnh từ một cuộn phim khác được nhà leo núi Cavallaro tìm thấy bên trong chiếc ba lô của ông Guillermo Vieiro vào 1 năm trước cho thấy Vieiro và người bạn đồng hành Leonardo Rabal (20 tuổi) là những nhà leo núi đầu tiên lên đến đỉnh Tupungato từ phía đông. Đây là tuyến đường thử thách nhất.

Cô Cavallaro nói với AFP: "Sườn dốc đó chưa bao giờ được ai leo lên nữa. Những gì họ đạt được có giá trị lịch sử thực sự đối với hoạt động leo núi của Argentina và quốc tế".

Theo Viện Smithsonian, Tupungato là một núi lửa tầng thuộc kỷ Pleistocene được bao phủ bởi một vòm dung nham có niên đại khoảng 800.000 năm. Theo Andean Geology, chưa từng có vụ phun trào nào trong lịch sử hiện đại, nhưng lưu ý rằng "các sự kiện lở đất và sụp đổ khu vực có khả năng xảy ra" ở một số phần của ngọn núi.

Thi thể của Vieiro và Rabal đã được tìm thấy ngay sau khi họ qua đời.

Azul và chị gái cô cho biết họ sẽ quyên góp đồ đạc của cha mình để chia sẻ "một phần lịch sử leo núi của Argentina" với những người khác.

Mùa hè năm 2024, thi thể được bảo quản của nhà leo núi người Mỹ Bill Stampfl - người đã mất tích 22 năm trước khi leo lên một đỉnh núi tuyết ở Peru - đã được 1 người leo núi tìm thấy.

Cạnh thi thể là 1 chiếc túi đeo hông đựng bằng lái xe của Stampfl, 1 cặp kính râm, 1 máy ảnh, 1t máy ghi âm và 2 tờ 20 USD đang phân hủy. Một chiếc nhẫn cưới bằng vàng vẫn còn ở tay trái của nhà leo núi xấu số.

Linh La (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI