Con dâu cũ đòi bà nội chia nhà, tiền cho cháu

16/02/2025 - 16:31

PNO - Khi vẫn thấy giá trị lợi dụng, hành hạ chị và con trai chị bằng đứa trẻ thì cô ta sẽ còn sử dụng chiêu thức này.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng con trai tôi ly hôn cách đây 1 năm. Sau khi ly hôn, chúng cãi cọ và căm ghét nhau cùng cực, luôn bất đắc dĩ phải liên lạc với nhau chỉ vì đứa con trai 4 tuổi.

Con dâu tôi là đứa không hiểu biết, dữ dằn và tham lam. Nó luôn làm khó chúng tôi, không cho chúng tôi gặp cháu. Chỉ vì cháu mà cả tôi và con trai đều phải nhịn mẹ nó. Chúng tôi gắng ngọt nhạt, dĩ hòa vi quý để cuối tuần có thể đón cháu về chơi.

Một trong những mâu thuẫn lớn nhất của con dâu với tôi là nó tức tối chuyện tôi bán nhà riêng của tôi. Chuyện là ngày trước tôi ở riêng, cách nhà con trai tầm 4,5 cây số. Căn nhà tôi ở rất xinh đẹp, gọn gàng.

Lúc trước, khi trong nhà còn êm ấm, những khi ôm nựng cháu nội, tôi hay đùa "Nhà này rồi nữa cũng của Bi thôi mà". Không ngờ con dâu tôi coi đó là lời hứa tôi cho cháu nội nhà.

Cho nên, đến khi vợ chồng nó ly hôn, thấy con trai thui thủi một mình sống bê bối, không chăm sóc được bản thân, tôi dọn về ở chung và quyết định bán nhà mình, xây một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà con trai.

Đất nhà con trai tôi thực ra cũng là đất tôi cho con từ cách đây vài năm. Đất khá rộng rãi và cũng rất đẹp, là mặt tiền đường lớn ở quận ngoại thành, giờ đây rất có giá.

Vừa rồi, con dâu tôi phát hiện con trai tôi đi du lịch với bạn gái, để con ở nhà cho tôi chăm sóc. Nó sang nhà tôi, đứng ở cổng chửi bới ầm ĩ. Nó nói tôi là loại bà nội không ra gì, ăn nói bất nhất nuốt lời nên nó không muốn con nó tiếp xúc với bà nội. Nó đã ra điều kiện như vậy với con trai tôi mà con trai tôi dám vi phạm.

Lần đầu tiên nghe chuyện này, tôi rất ngỡ ngàng nên ra cửa, kêu nó vào nhà hỏi cho rõ đầu đuôi. Nó bảo đất nhà vợ chồng nó, tôi lén lút cho, không có tên nó; căn nhà tôi hứa cho cháu nội giờ cũng bán mất, rằng loại bà nội như tôi không xứng đáng để được rờ vào cháu nội.

Nó đùng đùng kéo thằng cháu về, vừa đi vừa chửi. Thằng bé vùng vẫy, khóc thét khiến hàng xóm nhìn ngó. Tôi mắc cỡ quá ráng giữ nó lại, rồi xuống nước xin lỗi nó, nói chuyện nhà mẹ bán là chẳng đặng đừng, mẹ muốn về đây ở chăm thằng nhỏ với ba nó. Còn đất nhà ngày xưa cho ba thằng nhỏ, mẹ cũng không nghĩ, không đề phòng gì như con nghĩ, chỉ là mẹ cho con mẹ thì mẹ làm giấy tờ vậy thôi...

Con dâu tôi vẫn lồng lộn lên, chửi mắng dù tôi đã nhịn lắm rồi. Nó hỏi tôi sau này tính cho con nó nhà đất ra sao hay là lại hứa cho con dâu mới... Ý nó muốn tôi phải rõ ràng, minh bạch mọi chuyện tài sản trước khi con trai tôi lấy vợ mới. Nếu không nó sẽ không cho tôi được tiếp xúc với cháu nội.

Tôi thương con một thì thương cháu hai nhưng tôi bây giờ đâu còn gì. Nhà bán rồi, nay tôi ở chung trên đất đã đứng tên con trai, chỉ còn chút tiền để dưỡng già mà theo yêu cầu của nó thì tôi phải cho cháu nội số tiền đó.

Tôi thấy chuyện thật khó nghe. Thế nhưng làm căng thì sẽ khó cho mẹ con tôi được chăm nom con cháu. Từ đó tới nay, tôi buồn lắm. Cả đời tôi chưa phải xin lỗi ai vì tôi luôn cố gắng làm đúng, sống đúng...; giờ phải nén lòng xin lỗi con dâu mà nó cũng chưa vừa lòng.

Tôi phải làm gì để mọi việc được bình yên, bà cháu cha con được gần gũi chăm sóc nhau hả cô?

Một người bà đau khổ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị thân mến,

Đọc thư chị, Hạnh Dung thấy... bất bình giùm chị. Sao lại có người con dâu tham lam, hỗn hào, cư xử thiếu văn hóa đến vậy? Chị hoàn toàn đúng. Về cả lý và tình, chị không hề có lỗi để phải xin lỗi đứa con dâu tồi tệ như vậy.

Đất đai là của chị, chị có quyền cho con chị, có quyền bán... Cô con dâu cũ không thể buộc chị phải làm thế này thế kia. Câu chị nựng cháu chị, hàng trăm ngàn ông bố, bà mẹ, người ông, người bà nựng con nựng cháu như vậy.

Vì rõ ràng chẳng ai mang nhà cửa đất đai theo khi rời cõi đời này, rồi của nả cũng thuộc về con cháu mà thôi. Câu nói nựng đó đâu có nghĩa là lời hứa. Mà kể cả khi mới chỉ là lời hứa, chưa làm giấy tờ cam kết công chứng thì đó cũng chỉ là lời nói. Nó có thể còn thay đổi tùy vào hoàn cảnh.

Hạnh Dung nghĩ ai nghe câu chuyện của chị cũng thấy rõ vấn đề. Tâm trạng xót xa, tủi cực của chị vì phải xuống nước xin lỗi con dâu cũ để được êm nhà êm cửa thật đáng thương.

Nhưng bên cạnh đó, chị cần biết câu này: Có những người khi cảm thấy được đằng chân sẽ lân đằng đầu. Khi vẫn nhìn thấy giá trị lợi dụng, hành hạ chị và con trai chị bằng đứa con, cô ta sẽ còn sử dụng chiêu thức này và ngày càng lạm dụng nó.

Với kiểu người tham lam đến mờ mắt, không còn suy nghĩ được điều gì, có vài cách xử trí. Chị cần cân nhắc kỹ xem cách nào có thể "trị" được cô ta.

Thứ nhất, nén lòng, làm ngơ những cách làm khó của cô ta, không nghe, không đáp ứng những đòi hỏi quá đáng, vô lý. Điều đó có thể giúp cô ta hiểu rằng mình đã "già néo đứt dây" mà bớt đi những hành vi ngang ngược.

Thứ hai, chị và con trai có thể thu thập chứng cứ về sự gây khó dễ của cô ta với việc thăm hỏi, chăm sóc của cha dành cho con, ông bà nội dành cho cháu và nhờ sự tư vấn từ luật sư để cô ta hiểu rằng làm gì cũng phải đúng lý, đúng luật.

Thứ ba, tìm ai đó hiểu biết, có khả năng nói chuyện và được cô ta lắng nghe để nhờ họ khuyên can, nói lý lẽ với cô ta.

Dù làm cách nào, điều quan trọng nhất là chị cũng nên thể hiện sự cứng rắn, mạnh mẽ. Đừng để những kẻ xấu nhận ra rằng họ đang nắm điểm yếu, trên cơ, có khả năng điều khiển được mọi việc theo ý họ; nếu không được thì chỉ cần lồng lộn, chửi bới, thóa mạ bất chấp lý lẽ, vị trí, cách hành xử trên dưới... là sẽ được thỏa mãn.

Đừng để những ý đồ xấu có thể chiến thắng tình yêu thương bởi chúng vô lý và gây hại cho tất cả mọi người, cho xã hội.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI