Con chặn liên lạc sau khi mẹ sang tên sổ đỏ

17/03/2025 - 19:38

PNO - Tôi đến thăm cô trong căn phòng trọ nhỏ. Căn phòng không có gì ngoài mấy nồi niêu cũ và tấm đệm do hàng xóm cho.

Mong cho con đôi chút vốn liếng để tủi thân với đời nhưng khi cần con lại ở đâu (Ảnh minh họa: Shuttersock)

Ảnh minh họa: Shutterstock

Cô Sáu là em gái của ba chồng tôi. Ông bà mất sớm, cô ở với anh chị là ba mẹ chồng tôi từ khi 7 tuổi. Mẹ tôi kể, cô Sáu càng lớn càng xinh, hát hay nên bao nhiêu người theo đuổi.

19 tuổi, cô vào Sài Gòn học nghề theo diện con em gia đình chính sách. Hoàn thành khóa học, cô ở lại lập nghiệp, lấy chồng. Cô Sáu xinh đẹp, giỏi giang nên nhanh chóng thành công và có kinh tế khá giả. Vào những năm 1990, cô đã sở hữu xe ô tô, nhà cửa, đất đai khắp nơi và một công ty sản xuất ống nhựa.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý. Cô Sáu trải qua một cuộc hôn nhân sóng gió khi chồng cô vướng vào cờ bạc, đề đóm và ngoại tình. Cuối cùng họ ly hôn, công ty của cô phá sản sau một sự cố lớn. Cô Sáu bán hết nhà cửa, xe cộ để trả nợ và giải quyết hậu quả. Dù vậy, cô không nản lòng, mà mở quán cơm niêu và quán cà phê, ăn ở tại quán. Lúc này con cái cô cũng đã lấy vợ lấy chồng.

Sau một thời gian khó khăn, quán bắt đầu có thu nhập ổn định. Cô mua 2 căn chung cư trả góp, định cho thuê rồi để lại cho 2 con làm của hồi môn.

Tuy nhiên, câu chuyện trở nên phức tạp khi cô Sáu quyết định cho con trai đứng tên sở hữu 2 căn chung cư vì cô từng gặp nợ xấu trước đó. Con gái của cô biết tin thì không đồng ý, đòi mẹ gây sức ép để em trai sang tên cho mình 1 căn.

Cô Sáu hiểu suy nghĩ của con gái, con cô không hạnh phúc và đã ly hôn, làm mẹ đơn thân, nếu cho con chút của cũng là cách giúp con đỡ tủi thân với đời. Nhưng con trai cô phản đối, nói rằng đó là tài sản của mình và sổ đỏ đứng tên mình, không có chuyện chuyển cho ai.

Cô đau lòng, không ngờ con trai khi nhỏ ngoan ngoãn đến vậy, mà giờ có gia đình riêng lại ích kỷ. Mẹ con cãi vã không dứt, không ai chịu nhượng bộ ai.

Không còn cách nào, đành phải tìm đến gia đình thông gia của con trai. Con dâu cô Sáu biết chuyện, đã yêu cầu chồng nếu đúng là tài sản của mẹ thì phải trả lại. Cuối cùng, con trai đồng ý sang tên 1 căn hộ ho chị gái, rồi chặn mọi liên lạc, kèm theo lời nhắn nhủ qua người khác: “Sau này có công việc gì cứ nói mẹ gọi cho chị”.

Sau khi có căn chung cư, con gái của cô đem bán để mua nhà mặt đất đem cho thuê, với lời hứa sau này mẹ già về ở với con, con chăm mẹ, mẹ con nương tựa nhau. Chưa được bao lâu thì cô Sáu lại mắc biến chứng tiểu đường, biến chứng qua mắt và thận. Mắt cô mờ dần, đi lại không còn nhanh nhẹn. Sức khỏe không tốt, lượng đường bất ổn nên bác sĩ nói cô không thể mổ mắt, quán của cô lúc này cũng vận hành không tốt…

Cô Sáu sang lại quán. Cô gọi điện cho con gái, mong muốn được về ở với con. Nhưng kết quả là con gái không đồng ý ở chung với mẹ, cũng như không chịu lấy lại căn nhà đã cho thuê. Trước sức ép của những người anh em họ, con gái cô Sáu bất đắc dĩ thuê cho mẹ một căn phòng trọ rồi âm thầm chuyển chỗ ở.

Cô Sáu khóc suốt đêm, cô soạn một tin nhắn dài gửi cho con gái và con trai. Nhưng tin nhắn không thể gửi đi vì các con cô đã chặn liên lạc. Họ vẫn còn nỗi hậm hực chuyện cô chia nhà không như ý. Cô nhờ anh em họ hàng thông tin lại với các con, cô con gái nhắn cô Sáu đừng làm phiền nữa, nói rằng cô Sáu giả vờ bệnh, nói rằng không thể ở với mẹ...

Sau một thời gian buồn vì con, cô Sáu cố gắng bình tâm. Ở tuổi ngoài 60, cô tập tự lo cho bản thân, tự nấu ăn và tập thể dục hằng ngày, hy vọng một ngày nào đó con cô sẽ nghĩ lại, hy vọng sức cô khỏe hơn, cô có thể phẫu thuật mắt và làm lại từ đầu...

Phúc Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI