Con bệnh nan y, cha xem bệnh viện là nhà

23/08/2024 - 06:27

PNO - Với phác đồ điều trị mới, Thiên phải vô 9 toa thuốc và thường xuyên phải làm các xét nghiệm kiểm tra.

2 chân teo quắt cùng những cơn đau nhức thường xuyên khiến Hoàng Văn Bảo Thiên (xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) phải di chuyển bằng xe lăn. Nhìn dòng người qua lại tấp nập ngoài cổng bệnh viện, mắt Thiên đượm buồn.

Cậu bé cho biết, ước mơ lớn nhất của cậu là được nhìn và chạy nhảy giữa màu xanh của núi rừng, được ở bên cạnh mẹ và em trai. Hơn 1 năm nay, Thiên ở nhà được 2 ngày trong chuyến trở về để bổ sung hồ sơ bệnh viện. Quãng thời gian còn lại, Thiên chỉ gặp mẹ và em qua màn hình điện thoại.

14 tuổi nhưng Thiên mới học xong lớp Bốn và nặng hơn 25kg. Anh Hoàng Văn Giang - ba Thiên - kể: năm 2017, Thiên 6 tuổi, đang học lớp Một, thì thường hay than mệt, đau đầu, không thích chơi đùa. Anh Giang đưa con lên Đà Lạt khám, nhưng không ra bệnh, cứ ngỡ con cảm sốt theo mùa.

Sau thời gian dài uống thuốc không khỏi, anh Giang đưa Thiên xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ khẳng định Thiên bị ung thư máu nên chuyển qua Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Thiên được điều trị liên tục từ đó đến năm 2020 thì khỏi bệnh, được cho xuất viện và tái khám định kỳ.

Căn bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống  của Hoàng Văn Bảo Thiên gắn liền với bệnh viện
Căn bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống của Hoàng Văn Bảo Thiên gắn liền với bệnh viện

Vậy là Thiên được trở lại trường, học lại lớp Một. Đến hết lớp Bốn, tháng 8/2023, Thiên than đau trở lại. Anh Thiên lại khăn gói đưa con về Bệnh viện Ung Bướu. Sau 4 tháng điều trị, kết quả không tiến triển nên bác sĩ phải thay phác đồ. Với lộ trình mới, Thiên phải vô 9 toa thuốc và thường xuyên phải làm các xét nghiệm kiểm tra.

“Mỗi lần xét nghiệm tốn rất nhiều tiền. Mỗi toa thuốc phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục, gia đình phải thanh toán từ 15-20 triệu đồng sau khi bảo hiểm y tế đã chi trả. Bên cạnh đó, cháu còn điều trị men gan, mỗi ngày tốn 350.000 đồng. Để tiết kiệm tiền, 2 cha con tôi ở luôn trong hành lang bệnh viện” - anh Giang kể.

Ở quê, anh Giang đi phụ hồ nuôi gia đình. Thế nhưng, mấy năm ròng rã chăm con trong bệnh viện, anh Giang cũng không làm gì được. Còn chị Kon Sa Mi Ra - mẹ Thiên, dân tộc Cil - ở nhà chăm con nhỏ, nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp cháu Hoàng Văn Bảo Thiên chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa, hoặc 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.


Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI