Còn bao lần được cắt tóc cho mẹ?

01/03/2025 - 08:10

PNO - Anh thầm ước đời mình sẽ được thêm thật nhiều lần chạy về cắt tóc cho mẹ thương yêu...

Tóc của người lớn tuổi rất chậm mọc. Nếu ai để tóc ngắn thì mỗi năm chỉ cần cắt chừng 2-3 lần. Tóc người lớn tuổi thường thưa, ít sợi, mỏng và yếu. Mẹ anh cũng để tóc ngắn nên thường anh sẽ chọn kiểu cắt layer, bum-bê, để tạo phồng tự nhiên.

Đầu tiên là lật từng lớp lên, kẹp lại, cắt từ trong ra, xong thì hạ lớp ngoài xuống cắt, cắt xong thì hạ lớp kế tiếp. Anh cắt thật chậm để canh cho đều. Vì nhà không có ghế như ở tiệm nên anh phải quỳ hay ngồi mới thấy đường cắt.

Tác giả cắt tóc cho mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tác giả cắt tóc cho mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Còn một lý do quan trọng hơn là anh muốn cắt thật chậm để vừa cắt tóc vừa nghe mẹ kể chuyện. Mẹ ngồi xe lăn, ngồi yên cho anh cắt, mỗi lần như vậy mất chừng 30 phút.

Mẹ cười, nói với anh: “Bữa giờ mẹ túm tóc ra phía sau, tính lấy kéo cắt bớt cho gọn mà cái kéo lục quá, không cắt được”. Anh dịu dàng: “Con biết mà, con coi clip chị Hai quay mẹ, thấy tóc mẹ dài quá rồi, nên bữa nay mới họp xong là con phi về liền, cắt tóc cho mẹ xong là con lại phải trở về Sài Gòn á”.

Mẹ hấp tấp nói: “Con với tụi nhỏ không ở lại ăn cơm à?”. “Dạ không, con ráng lần sau về ở lại ăn nha mẹ, nay việc con nhiều quá”. Tới đây, mẹ anh im lặng một chút rồi xuýt xoa: “Mất công con quá. Mẹ không sao, không có gì, con về đi. Phải về thì về đi con”.

Cắt tóc xong, anh cầm chổi quét tóc mẹ dưới sàn, cảm nhận tóc mẹ ngày càng ít, đợt sau cắt ít hơn đợt trước, không biết còn bao nhiêu lần được tự tay cắt tóc cho mẹ nữa.

Chị Hai mỗi lần gọi điện, nhắn tin cho anh cứ bảo: “Mẹ nhớ em, nhắc hoài”. Anh trở lên thành phố mà trong lòng thầm ước đời mình sẽ được thêm thật nhiều lần nữa, cả tất tả gấp gáp hay thư thả thong dong, để chạy về cắt tóc cho mẹ thương yêu.

Bình Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI