Câu chuyện tình yêu

Con anh, con em là con chúng mình

07/04/2025 - 10:30

PNO - Anh Thanh Hồng và chị Hoài Lynh hiểu rằng, tình yêu không chỉ là sự rung động của 2 trái tim, mà còn là sự bao dung, thấu cảm và trân trọng quá khứ của nhau.

Gia đình anh Thanh Hồng và chị Hoài Lynh cùng nhau dạo phố (ảnh do nhân vật cung cấp)
Gia đình anh Thanh Hồng và chị Hoài Lynh cùng nhau dạo phố - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong căn chung cư ấm cúng tại quận Bình Tân (TPHCM) gia đình anh Thanh Hồng và chị Hoài Lynh quây quần bên nhau trong bữa cơm tối do cả nhà cùng chuẩn bị.

Duyên phận đã run rủi để anh Hồng và chị Lynh gặp gỡ nhau qua mối liên kết công việc. Chị Hoài Lynh là chuyên viên tư vấn bảo hiểm, mang trong mình vết thương lòng từ cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nhưng chị vẫn luôn tin rằng mỗi người sẽ có một bến đỗ bình yên cho riêng mình. Anh Hồng một mình gồng gánh nuôi 2 cô con gái nhỏ sau khi người vợ yêu dấu ra đi vì bệnh ung thư. 2 trái tim tìm thấy sự đồng điệu và thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Anh chị đều dồn hết tâm sức vào công việc để vun vén cho tương lai những đứa trẻ. Giữa bộn bề lo toan, họ vẫn nhận ra ở đối phương những phẩm chất đáng quý, những mảnh ghép còn thiếu trong đời mình.

Ngoài mối quan hệ công việc, chị Lynh thấy ở anh Hồng sự điềm tĩnh, vững vàng trong lĩnh vực tài chính như một người thầy đáng tin cậy. Anh Hồng bị thu hút bởi sự tận tâm, ham học hỏi và tấm lòng nhân hậu của chị Lynh.

Điều khiến chị Lynh cảm động nhất, có lẽ là cách anh Hồng trân trọng quá khứ, luôn nhắc về người vợ đã khuất bằng tất cả sự yêu thương.

Khi người vợ trước của anh Hồng ra đi, 2 cô con gái nhỏ của anh ( 3 và 5 tuổi) bỗng chốc mất đi điểm tựa. Lần đầu gặp gỡ, chị Lynh không khỏi xót xa trước ánh mắt thiếu vắng hơi ấm mẹ của 2 đứa trẻ. Chị hiểu rằng, những ngày tháng mẹ bệnh, ba dồn hết tâm sức chăm sóc, rồi đến ngày mẹ mãi mãi ra đi, đã để lại trong lòng các con những khoảng trống.

Anh Hồng cũng cảm nhận con trai chị Lynh là cậu bé tình cảm và cần bờ vai vững chãi của người cha. Từ tình yêu và tình thương con trẻ, anh Hồng và chị Lynh đã cùng nhau vun vén, tạo điều kiện để các con có cơ hội làm quen, gần gũi.

Bằng sự chân thành và kiên nhẫn, anh chị giúp 3 đứa trẻ dần tìm thấy tiếng nói chung, trở thành những người bạn, người chị em thân thiết. Khi chứng kiến 3 đứa trẻ coi nhau như một gia đình, anh Hồng và chị Lynh biết rằng, đã đến lúc họ xây dựng mái ấm bình yên.

Chị nhớ mãi ngày anh cầu hôn, anh đã nói trong xúc động: “Anh mong em đồng ý để anh thờ cúng người vợ đã khuất trong nhà mình, được không?”.

Chị hiểu anh trân trọng quá khứ, biết ơn và yêu thương sâu sắc người vợ đã khuất. Chị tôn trọng điều đó, bởi chị biết, đó cũng chính là mẹ của 2 đứa con anh. Mỗi năm đến ngày giỗ người đã khuất, chị cùng anh chuẩn bị mâm cơm tươm tất tưởng nhớ, như một cách vun vén cho hạnh phúc hiện tại.

Cả gia đình anh chị trong chuyến du lịch Nha Trang (ảnh do nhân vật cung cấp)
Gia đình anh chị trong chuyến du lịch Nha Trang - Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh không lãng mạn hay dành cho chị những lời ngọt ngào, nhưng anh luôn giành làm việc nhà và đặc biệt thích đưa đón chị đi làm. Anh giỏi việc bếp núc, luôn nấu cho cả nhà những món ăn ngon. Chị chia sẻ, anh tin tưởng chị tuyệt đối và đứng về phía chị trước những ý kiến trái chiều. Như việc người thân đề xuất sinh con chung, anh thẳng thắn nói rằng anh tôn trọng quyết định không sinh thêm con của chị sức khỏe của chị không tốt.

Sự kiên định, luôn bảo bọc người mình thương của anh khiến chị thêm phần nể phục và yêu anh nhiều hơn.

Đại gia đình nhà anh Thanh Hồng và chị Hoài Lynh (ảnh do nhân vật cung cấp)
Đại gia đình nhà anh Hồng và chị Lynh - Ảnh do nhân vật cung cấp

5 năm chung sống, anh Hồng và chị Lynh chưa từng bất đồng trong việc nuôi dạy con cái. Anh chị biết cô con gái lớn Vy Oanh (12 tuổi), con gái Hương Vy và con trai Vinh An (cùng 10 tuổi) trong giai đoạn dậy thì nhạy cảm, nên luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, phân công việc nhà phù hợp, đảm bảo sự công bằng cho 3 con.

Về tài chính, tiền lì xì mà 3 con nhận được, các bé sẽ tự quản lý, dùng làm nguồn vốn để bán hàng nhỏ tại chung cư (như đồ ăn vặt và thẻ in hình người nổi tiếng...). Anh chị tạo cho con thói quen chi tiêu cũng như quản lý tiền. Mục tiêu của anh chị là: khi các con trưởng thành, họ sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống riêng sau những năm tháng vun vén cho gia đình.

Có được kết quả hôm nay, anh Thanh Hồng và chị Hoài Lynh hiểu rằng, tình yêu không chỉ là sự rung động của 2 trái tim, mà còn là sự bao dung, thấu cảm và trân trọng quá khứ của nhau. Quá khứ chính là nền tảng để cùng nhau xây dựng tương lai hạnh phúc.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI