Coi lén nhật ký để… dạy con

24/02/2025 - 18:18

PNO - Trong mọi mối quan hệ, từ quan hệ bên ngoài xã hội hay trong gia đình, đều cần duy trì, tôn trọng một điều: ranh giới.

Chị Hạnh Dung ơi,
Con tôi sắp dậy thì. Hiện cháu vẫn đang rất ngoan ngoãn, vô tư, chưa có dấu hiệu nổi loạn hay chống đối mà nhiều người hay cảnh báo. Thế nhưng tôi vẫn rất lo lắng, hồi hộp chờ đến ngày đó.

Gần đây, khi dọn dẹp bàn học, tôi phát hiện con có viết nhật ký. Đó không hẳn là nhật ký kiểu hoàn chỉnh mà chỉ là vài dòng viết vu vơ về suy nghĩ, cảm xúc bất chợt, có khi là những đoạn trò chuyện với bạn bè trong lớp, khi lại là những bài hát, đoạn truyện mà con thích, những điều khiến con băn khoăn. Nhờ thường xuyên cập nhật thông tin trong nhật ký của con mà tôi đã khéo léo chế biến ra những bài học, những tình huống tưởng như vô tình giúp con giải quyết các vấn đề con gặp phải và dạy con những điều cần thiết.

Hiện con vẫn chưa phát hiện mẹ đã đọc lén. Tôi thấy cách làm này tuy có phần không quang minh chính đại nhưng lại rất hiệu quả. Tôi gần gũi con hơn, giúp được con nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi hơi lo. Nếu cháu biết được liệu có giận mẹ không? Làm thế nào để con hiểu rằng việc ba mẹ đọc nhật ký hay tìm hiểu chuyện của con để giúp con là bình thường, là có lợi cho con hả chị?

Thúy Ái (Cà Mau)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thúy Ái mến,

Trong mọi mối quan hệ, từ quan hệ bên ngoài xã hội hay trong gia đình, đều cần duy trì, tôn trọng một điều: ranh giới. Tùy tính chất, mức độ tình cảm của các mối quan hệ mà ranh giới này đậm hay nhạt, xa hay gần nhưng ranh giới vẫn luôn cần để níu giữ mỗi người được “đúng mực” với từng vai trò, vị trí trong mối quan hệ ấy; giữ cho bản thân cũng như đối phương có được sự tự chủ, tự do nhất định. Đó là một trong những nguyên tắc quan trọng để các mối quan hệ được hài hòa, lành mạnh và bền vững.

Thử tưởng tượng, bàn làm việc của chị ở cơ quan mà đồng nghiệp hay cấp trên cứ ngang nhiên đến ngồi, rồi lục lạo giấy tờ hoặc vườn nhà chị mà bà hàng xóm cứ tự do ra vào, hái rau, hái trái thì dù thân thiết cách mấy chị cũng sẽ cảm thấy bực bội, sau đó tìm cách rào chắn không gian riêng của mình kỹ hơn. Con chưa thành niên, vẫn còn trong sự nuôi dưỡng, bảo bọc của ba mẹ nhưng cũng cần có những khu vực riêng tư chỉ mình con biết. Ranh giới đó, dù ba mẹ có biết, cũng không nên vượt qua, bởi khi con phát hiện chỗ riêng tư đã không còn riêng tư, con sẽ giấu mình kỹ hơn, “đóng cửa” chặt hơn. Khi đó, ba mẹ càng khó tiếp cận.

Muốn hiểu con, muốn con gần gũi, không phải chỉ có cách đọc lén nhật ký hay rình rập, theo dõi con. Ba mẹ tinh tế sẽ có cách để con tự mở lòng chia sẻ. Muốn vậy, đừng đợi con “có chuyện” mới gặng hỏi, tra khảo. Việc gần gũi, thân thiết này là cả quá trình. May mắn là con chị vẫn chưa dậy thì, cháu vẫn rất cởi mở, ngoan ngoãn. Chị hãy nắm bắt cơ hội đó để dành nhiều thời gian gần gũi, làm bạn với con. Chị cũng có thể chủ động lựa chọn chia sẻ với con những chuyện của mình về công việc, gia đình, tuổi thơ và ước vọng… Hãy cố gắng lựa chọn những đề tài phù hợp với sự tiếp nhận của con. Xác định “làm bạn” là phải “có qua có lại”, chứ mẹ đòi làm bạn mà suốt ngày chỉ tra hỏi thì con sẽ “chạy làng”.

Nếu chị đủ tinh tế và chân thành, con sẽ tự tìm đến để trải lòng khi cần tham khảo ý kiến. Điều quan trọng hơn là khi con mở lòng, mẹ cũng cần bình tĩnh, nhẹ nhàng góp ý, từ từ uốn nắn. Dù vấn đề con nói ra có không như ý mình đến đâu, chị cũng không nên nổi giận, phán xét, áp đặt. Chúc chị có hành trình làm bạn cùng con thật vui vẻ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI