Có "tướng tốt" tình dục không?

20/04/2025 - 06:00

PNO - Tôi có thể “coi giò coi cẳng” để đánh giá về khoản giường chiếu của các vị hôn phu hay không?

Tôi chuẩn bị “đi bước nữa”, để rút kinh nghiệm xương máu lần trước, tôi có ý nghiêm túc “coi giò coi cẳng” khoản giường chiếu của hôn phu lần này. Xin hỏi bác sĩ, điều ấy có nên không và có đáng tin cậy không ?

M.Dung (TPHCM)

Nếu không quá xét nét, thì việc chị em muốn tìm hiểu “tiềm lực” chăn gối của người đàn ông mình sắp góp gạo thổi cơm chung là chính đáng.

Tất nhiên, chuyện sẽ đơn giản nếu năng lực của các ông phơi bày bằng xương bằng thịt, còn trong trường hợp không thể, thì mọi sự đa phần trông vào các bài "kiểm tra" bằng mắt thường, hoặc một ít thử nghiệm kiểu “không xâm lấn” khác.

Bài đầu tiên, rất được các cô các bà tín nhiệm, đó là "trông mặt bắt hình dong" qua cơ bắp. Không có gì vô lý khi một cơ thể cường tráng được xem là nói thay cho sự dũng mãnh trên giường, chưa nói vẻ cường thịnh các khối cơ còn được đánh giá là chỉ dấu sung túc của testosterone, “đòn bẩy” của ham muốn tình dục ở cả 2 giới.

Bài diện chẩn thứ hai cũng rất được mến mộ: khoản "râu hùm hàm én mày ngài”. Tương tự bắp thịt, lông râu rậm rạp cũng có lý riêng của nó, chẳng hạn người ta hay "bắc cầu" vẻ rậm rạp với khả năng sinh sản, mà sinh sản đã mạnh thì khoản trên giường khó mà eo sèo.

Nếu không vòng vo, thì “người trưng cầu” còn nhắm trực tiếp vào “chỗ ấy” của các ông, tất nhiên qua thước tấc. Tuy nhiên, hóa ra đây lại một kế coi cẳng coi giò sai lầm, vào tầm chiến lược.

Sinh lý học đã nói rõ rành rành là thành tích trên giường của các ông không đứng về thói “lấy thịt đè người”, bởi với cơ chế bơm máu vào thể hang - “linh hồn” của sự cương - thì chính biên độ giãn nở cao mới mang tính quyết định đến “kích cỡ” khi lâm trận. Cũng giống như một anh chàng trông dềnh dàng "thời bình" đôi khi xông pha lại kém hùng dũng so với những anh bình thường trông hom hem, gầy guộc.

Tóm lại, "đừng trông mặt mà bắt hình dong", hay nói thẳng đuột hơn là coi chừng “tốt mã rã đám”. Thực tế, không thiếu chị em ngậm bồ hòn làm ngọt với vị hôn phu như hộ pháp, nhưng “điểm số” trên giường lại rất phải chăng, thậm chí dưới trung bình. Tương tự ở thái cực khác, tưởng phải châm chước cho người đàn ông yếm thế của mình, nhiều cô vợ sau đó phải mắt tròn mắt dẹt với đức lang quân “chân nhân bất lộ tướng”.

Bạn thân mến, như vậy, xét sinh lý lẫn thực tiễn đều cho thấy không có phương pháp “cận lâm sàng” nào thực sự đủ tin cậy để nói chắc về khả năng tình dục của một đấng mày râu. Đó là chưa kể “sông có lúc người có khúc”, nhiều ông cao to nhưng chỉ “đánh đông dẹp bắc” một thời gian ngắn, trong khi cũng có vô số anh trói gà không chặt nhưng về sau “xuất chúng” không ngờ.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI