Có nên sinh con để ràng buộc vợ trẻ?

13/03/2025 - 18:00

PNO - Với sự điềm đạm, chững chạc và bao dung khi đến với một người con gái trẻ tự nguyện yêu thương và ràng buộc mình, Hạnh Dung nghĩ anh đủ ý thức trách nhiệm và tình cảm để gầy dựng một gia đình nhỏ ấm áp, mang đến cho cô ấy hạnh phúc, chỗ dựa và niềm tin.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi vừa cưới vợ lần hai. Vợ tôi là một cô gái trẻ, thua tôi tới 24 tuổi. Năm nay tôi đã 54 tuổi. Có lẽ chị sẽ nghĩ cô ấy yêu tôi vì tiền. Không phải. Sau cuộc ly hôn cách đây 10 năm, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

Tôi để lại nhà cửa cho vợ và 2 con. Cho đến khi quen cô ấy, tôi chỉ có một ít tiền trong tài khoản, một công việc thu nhập trung bình và 1 chiếc xe máy cà tàng. Tôi đang ở trong một căn phòng trọ khá đơn sơ với giá thuê 4 triệu đồng/tháng, bằng 1/3 thu nhập của tôi.

Cô ấy phụ việc bán quán cà phê nơi tôi thường ra ngồi hàng giờ sau khi xong việc công ty vì không biết đi đâu, về đâu. Chú cháu tỉ tê tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, rồi cô ấy nói thương tôi và theo tôi về phòng trọ sống.

Lúc đầu, tôi có ý nghĩ rằng đây chỉ là mối quan hệ vui vẻ và tôn trọng nhau trong khoảng cách vừa đủ. Tôi cũng giữ điều đó trong đầu, cho đến khi bị cô ấy ghen tuông, đau khổ, khóc lóc khi thấy tôi gặp gỡ, vui vẻ với vài phụ nữ khác.

Dần dần tôi nhận ra cô ấy yêu tôi thật lòng. Cách đây 1 năm, để chứng minh muốn sống cả đời cạnh tôi, cô ấy đã về quê, bán đất bố mẹ cho, lên thành phố mua 1 căn hộ chung cư trả góp.

Căn hộ đứng tên tôi vì cô ấy không có gì để chứng minh được thu nhập. Bây giờ hằng tháng chúng tôi chung tiền trả ngân hàng. Kể như thế để chị hiểu rằng mối quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc và cô ấy thương yêu chăm sóc tôi thật lòng.

Bạn bè đều nói rằng tôi may mắn vì cô ấy trẻ, xinh, nấu ăn ngon và rất hiền. Gần đây, cô ấy nói muốn sinh với tôi một đứa con, còn nói là cô ấy nhỏ hơn tôi nhiều nên muốn có con sớm để sau này nếu tôi có ra đi thì cô ấy cũng có người bầu bạn, nương tựa. Nhưng ý tôi hiểu là cô ấy muốn tôi tin vào sự nghiêm túc của cô ấy trong tình cảm với tôi và cô ấy không có ý nhìn ngang ngó dọc gì.

Tôi rất băn khoăn khi cô ấy nài nỉ như vậy. Một phần vì tôi ngại mình lớn tuổi quá rồi, giờ còn bồng con nhỏ, trong khi bạn bè có người đã có cháu... Một phần vì tôi tiếc tuổi trẻ của cô ấy. Sinh con là coi như chính thức ràng buộc vào nhau, tôi nghiệp cô ấy. Nếu vài năm nữa, cô ấy đổi ý, khi tôi đã lọm khọm thì với đứa con, cô ấy khó làm lại từ đầu.

Nhưng mọi người xung quanh đều khuyên tôi nên sinh con. Cô ấy còn trẻ, khỏe, chăm trẻ con tốt. Đàn ông có con tuổi nào cũng được, có gì mà ngại. Mọi người nói sinh con mới giữ chắc được cô ấy, chứ để vài năm nữa cô ấy ham vui, có người mới thì tôi sẽ rất buồn...

Tôi phân vân mãi, không biết nên nghĩ thế nào, còn cô ấy thì quyết tâm lắm. Chị nghĩ tôi có nên giữ cô ấy bằng một đứa con?

Anh Khoa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Khoa thân mến,

Xin thật lòng chúc mừng anh vì đến tuổi này còn có được một tình yêu mãnh liệt từ một cô gái trẻ. Điều đó chắc chẳng phải may mắn, mà có lẽ do anh có được những phẩm chất tốt đẹp, những tính cách thú vị, khiến cô gái trẻ ấy yêu thương và tin tưởng dù anh không giàu.

Một trong những điều khiến Hạnh Dung thêm tin vào nhận định của mình là suy nghĩ của anh về tương lai của cô ấy. Anh lo lắng nếu tình cảm bỗng thay đổi, đèo bòng thêm đứa con sẽ khó cho cô ấy tìm hạnh phúc mới. Đó là điều chứng minh rằng anh không ích kỷ mà luôn nghĩ tới người thương yêu mình...

Với sự điềm đạm, chững chạc và bao dung khi đến với một người con gái trẻ tự nguyện yêu thương và ràng buộc mình, Hạnh Dung nghĩ anh đủ ý thức trách nhiệm và tình cảm để gầy dựng một gia đình nhỏ ấm áp, mang đến cho cô ấy hạnh phúc, chỗ dựa và niềm tin.

Thật tình, tuổi của anh chưa phải là quá già để có một đứa con. Tuổi thọ trung bình của người Việt đang ngày càng cao. Sống mạnh khỏe, dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện thể dục và nhất là hưởng trọn vẹn hạnh phúc đang có, anh hoàn toàn có thể tự tin vào việc sẽ cùng vợ nuôi dạy tốt một đứa trẻ cho đến tuổi trưởng thành.

Tất nhiên, Hạnh Dung cũng hiểu những lo lắng băn khoăn của anh về việc chênh lệch tuổi quá cao, những thay đổi có thể có trong tình cảm theo thời gian. Thế nhưng, chúng ta đâu biết được tương lai mà quá phân vân, cứ "mưa tới đâu, mát mặt tới đó" cũng là một suy nghĩ lạc quan, bình an, nhẹ nhàng.

Khi chúng ta bình yên, không quá tham lam, sân si, lo lắng thì mọi việc thường trôi chảy và đẹp đẽ. Ngay cả khi có điều gì đó thay đổi, chúng ta cũng luôn vững vàng và lạc quan bởi vì nếu ta cứ sống hết lòng mình, đất trời sẽ giúp đỡ.

Chính vì những điều như thế, anh chẳng nên nghĩ như người ta bảo: "Sinh con để giữ cô ấy" mà hãy nghĩ như một người chồng thật sự: tình yêu của hai người đủ để cùng nhau cho ra đời một đứa trẻ, cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ con hay không. Đứa con được sinh ra từ tình yêu chắc chắn sẽ là điều neo giữ và vun trồng tình yêu lớn hơn, anh ạ!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI