PNO - Những ngày Quốc kỳ, cờ Đảng rực sáng khắp các tuyến phố ở Huế trước ngày Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
Tại Cố đô Huế - mảnh đất trầm mặc và giàu truyền thống cách mạng, không khí chào mừng ngày lễ lớn càng thêm phần trang trọng |
![]() |
Từ cổng trường đến các dãy giảng đường, đâu đâu cũng tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng. |
![]() |
Hàng ngàn lá cờ tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa trang trọng, vừa trẻ trung và đầy khí thế. |
![]() |
Tại Trường Đại học Phú Xuân, 5.000 lá cờ tung bay trên sân trường không chỉ là sự chuẩn bị cho một ngày lễ trọng đại, mà còn là cách để thầy và trò nhà trường tưởng nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. |
![]() |
Lãnh đạo Trường ĐH Phú Xuân cho biết, nhân dịp lễ trọng đại của đất nước, tập thể nhà trường mong muốn tạo ra một không gian trang trọng, ý nghĩa, khơi dậy lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc trong mỗi cán bộ, giảng viên và đặc biệt là các em sinh viên |
![]() |
Việc trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan nhà trường, mà còn là một hình thức giáo dục trực quan về truyền thống lịch sử, về tinh thần yêu nước của dân tộc. |
![]() |
Tại nhiều tuyến đường Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Lộ Trạch, Dương Văn An... phường Xuân Phú (Quận Thuận Hóa, TP Huế) đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh. |
![]() |
Bạn Hoàng Lan Hương sinh viên Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế chia sẻ: "Việc trang trí lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc để thể hiện, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Tôi đến đây check-in mong muốn có được những hình ảnh cùng lá cờ, thể hiện sự yêu nước của bản thân". |
![]() |
![]() |
Từ cổng trường đến các con đường ở cố đô Huế những ngày này đi đâu cũng tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Hàng ngàn lá cờ tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa trang trọng, vừa trẻ trung và đầy khí thế, người dân địa phương đã tìm đến đây để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |