Cô bé dễ thương nhất thế giới!

12/04/2015 - 06:59

PNO - PN - Say mê ca hát, múa, biểu diễn thời trang, con chẳng thèm đoái hoài gì một chút nghề giáo của ba mẹ; nếu có thì “con cũng chỉ thích làm cô giáo dạy hát, dạy múa”. Hình như bé gái nào cũng mang theo giấc mơ dịu dàng, bay bổng ấy.

edf40wrjww2tblPage:Content

Con bảo mẹ, sao mẹ không chịu khó… hài hước lên một tí, cho cuộc đời vui vẻ. Hễ người lớn nào bận đi công tác, quẩn quanh nhà chỉ hai mẹ con, con lại rên rỉ, sao con “cô độc”, “bất hạnh” thế này. Và để xua đi sự “cô độc”, con giúp mẹ dọn phòng, đánh trứng để làm bánh flan.

Chiều thứ Sáu, mẹ đón con ở trường, thẳng một mạch về nhà vườn ở quận 9. Hai ngày cuối tuần, con tha hồ cưng chú chó Milu, đạp xe quanh vườn, đánh cầu lông với anh Bi, bạn Thuận, Thảo, phụ lau nhà, quét sân…

Con trong trẻo, điệu đàng, tự tin; trong mắt cả nhà, con là cô bé dễ thương nhất thế giới, bé Chíp của mẹ.

Co be de thuong nhat the gioi!

Chơi đùa với chú chó Milu

Co be de thuong nhat the gioi!

Mê mẩn ngón đàn tranh

Co be de thuong nhat the gioi!

Say mê món ăn Nhật

Co be de thuong nhat the gioi!

Giúp mẹ lau nhà

Co be de thuong nhat the gioi!

Chơi rong giữa trưa hè

Co be de thuong nhat the gioi!

Cả lớp mừng sinh nhật bạn Trương Ái Trân (Chíp)

Co be de thuong nhat the gioi!

"Biểu diễn" cầu lông với các bạn hàng xóm

 Mẹ A.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI