Cô bé ấy thật sự là ai?

25/02/2025 - 18:01

PNO - Với các vấn đề của chồng, khi không thể làm gì để xác minh điều đó đúng hay sai, em chỉ có một cách: tự lựa chọn thái độ của mình thông qua những linh cảm nhạy bén của phụ nữ và những biểu hiện hành động rõ ràng của chồng để tin hay không tin.

Em kính chào chị Hạnh Dung!

Em có nỗi niềm không biết tâm sự cùng ai. Em và chồng cưới nhau đã gần 18 năm. Em có 1 con gái 11 tuổi. Em và chồng lấy nhau 7 năm mới có con.

Khoảng thời gian mới cưới về 1 năm, em phát hiện chồng em còn qua lại với người yêu cũ. Vậy nhưng khi em hỏi chuyện thì anh toàn chối. Vài năm sau nữa, biết chồng vẫn còn qua lại với người cũ, em giận quá làm ầm ĩ lên cho 2 bên gia đình biết nhưng anh vẫn một mực không thừa nhận.

Ba chồng em hỏi anh là có không, anh nói không, là do em ghen tuông bóng gió. Em đã xin phép gia đình chồng cho em về nhà mẹ em một thời gian. Vì em còn thương chồng và chị em bên chồng khuyên, 20 ngày sau em về.

Anh vẫn bình thường với em như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy là vợ chồng em trở lại cuộc sống bình thường. Hơn 1 năm sau, em mang bầu, tụi em rất mừng vì em đã đi nhiều nơi thuốc thang mà mãi không có con.

Anh rất thương và chiều con. Gần đây, em vô tình phát hiện zalo của anh có đứa con gái khoảng 15, 16 tuổi nhắn tin kêu anh là cha và có những cuộc gọi nói chuyện rất ngắn, rồi tin nhắn xin tiền cha.

Em rất hoang mang, không biết nên nói gì và hỏi gì với anh, cũng không dám nói với 2 bên gia đình vì bấy lâu nay anh rất bình thường, không đi đâu và cũng không qua đêm ở đâu.

Em rất buồn, không biết phải làm thế nào. Mong chị Hạnh Dung sớm cho em lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Ngọc Tuyền thân mến,

Đọc thư em, điều lớn nhất Hạnh Dung nắm bắt được ở vị trí một người ngoài là em để cảm xúc lấn át và điều khiển cuộc sống, suy nghĩ, hành động của mình quá nhiều.

Bất cứ việc gì xảy ra, dù chưa xác định được đúng hay sai, em đều để những vui buồn điều khiển mình theo kiểu: làm ầm lên, bỏ đi hay hoang mang buồn khổ mà không tìm mọi cách để giải quyết rốt ráo tình huống.

Muốn giải quyết rốt ráo, trước tiên tất nhiên cần xác định được mọi việc đúng - sai, có những kết luận, yêu cầu đòi hỏi dứt khoát cho mọi việc và có lòng tin vào điều đó. Thí dụ khi em phát hiện chồng em nhắn tin với người cũ.

Những tin nhắn đó như thế nào? Có thể hiện tình cảm hay thể hiện việc ngoại tình của chồng em hay chỉ là những tin nhắn thăm hỏi bình thường? Em chưa hề xác định được điều đó mà chỉ để cảm xúc thay đổi, trồi sụt phụ thuộc vào sự kiện.

Khi anh ấy chối, em tức giận, em bỏ đi; khi được khuyên nên về, em lại trở về. Em về và cũng không giải quyết được điều gì, chỉ thêm ấm ức vì chồng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, rõ ràng là những nghi ngờ, khó chịu, bực bội vẫn còn ở trong lòng em cho đến khi những sự kiện, phát hiện mới xảy ra đè lên cái cũ, tác động vào nhau, làm cho nó trở nên khó chịu hơn.

Với các vấn đề của chồng, khi không thể làm gì để xác minh điều đó đúng hay sai, em chỉ có một cách: tự lựa chọn thái độ của mình thông qua những linh cảm nhạy bén của phụ nữ và những biểu hiện hành động rõ ràng của chồng để tin hay không tin.

Khi chọn, hãy gạch ra những gì khiến em không tin và những gì khiến em tin. So sánh 2 phần đó với nhau xem cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn. Nếu chọn tin, em hãy có thái độ hết sức tích cực với cuộc sống, hôn nhân của mình. Khi ta rất tin vào điều gì, điều đó thường sẽ đến.

Nếu chọn không tin, em hãy hành động quyết liệt: tìm hiểu cho ra mọi chuyện bằng thái độ khéo léo, khôn ngoan. Thí dụ, em có thể trò chuyện với chồng về nghi ngờ của em, yêu cầu chồng giúp em xác định mọi điều.

Hãy yêu cầu chồng với thái độ nhẹ nhàng, và tình cảm, để chồng có cơ hội được thành thật với em, giúp em khẳng định lòng tin của mình. Đừng khăng khăng buộc tội chồng, như thể em đã chắc chắn điều chồng làm là tội lỗi.

Có một điều có thể làm chỗ dựa cho những suy nghĩ, hành động của em: Hãy nhắc đi nhắc lại với bản thân, rằng mình yêu thương gia đình mình, chồng con mình. Mình làm tất cả để những tình cảm đó được củng cố và bảo vệ, chứ không phải để phát hiện, kết tội và phá vỡ.

Khi tìm được mục tiêu của hành động, em sẽ thấy mình bình tĩnh, sáng suốt và khôn ngoan hơn rất nhiều.

PS: Có những việc mình thấy vậy mà không phải vậy. Biết đâu đứa trẻ đó gọi chồng em bằng cha là từ một sự nhận nuôi, sự quen biết và cảm thấy thương mà thành? Đừng vội kết luận đó là con riêng của chồng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI