Cô ấy yêu cầu tôi trả tiền trông con khi hẹn hò

21/04/2025 - 18:00

PNO - Đừng bỏ qua cảm xúc của mình mà hãy trao đổi thẳng thắn, nhẹ nhàng trong những lần gặp tiếp theo.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em là nam, 34 tuổi, vừa trải qua cuộc hẹn đầu tiên sau khi ly hôn. Em gặp một cô gái 31 tuổi tại buổi tiệc của công ty. Cả hai nói chuyện rất hợp.

Sau đó, em chủ động nhắn tin làm quen và tụi em giữ liên lạc thường xuyên trong khoảng 3 tuần. Em rủ cô ấy đi chơi vài lần nhưng cô ấy đều từ chối vì bận chăm 2 con nhỏ hoặc phải đi làm.

Tối qua, cả hai nhắn tin và quyết định gặp nhau hôm nay. Em đến đón cô ấy, cùng đi ăn tối ở một nhà hàng rồi đến quán bar uống vài ly. Sau đó, em đưa cô ấy về nhà, buổi hẹn kết thúc trong không khí rất vui vẻ.

Trên đường em về, cô ấy nhắn bảo em nhớ báo khi về tới nhà. Em làm theo và cả hai tiếp tục nhắn tin thêm một lúc, thậm chí còn bàn đến buổi hẹn tiếp theo. Tuy nhiên, lúc đó cô ấy bất ngờ hỏi em có thể gửi cho cô ấy 500.000 đồng để trả tiền công cho người giúp việc của hàng xóm cô ấy vì đã giữ con giùm để cô ấy đi chơi với em.

Em hơi khựng lại nhưng vẫn chuyển tiền cho cô ấy mà không hỏi gì vì em muốn cô ấy thấy em là người rộng rãi. Dù vậy, em suy nghĩ rất nhiều.

Em biết cô ấy là mẹ đơn thân. Tuy nhiên, vì em đã chi toàn bộ cho buổi hẹn nên cảm thấy việc yêu cầu thêm tiền giữ trẻ sau khi hẹn hò có hơi… kỳ. Nhất là khi cô ấy không hề nói trước với em về chuyện phải nhờ người trông con.

Em không ngại chuyện cô ấy có con. Em hiểu rằng nếu đi xa hơn, con của cô ấy cũng sẽ là một phần trong cuộc sống của em. Nhưng em băn khoăn không biết có nên coi việc cô ấy đòi tiền sau buổi hẹn đầu tiên là bình thường.

Có phải vì em đã lâu không hẹn hò nên suy nghĩ quá hay em cần cẩn trọng hơn? Rất mong chị cho em lời khuyên. Nếu là chị, trong trường hợp này, chị sẽ nghĩ gì và xử lý ra sao? Em xin cảm ơn.

Mạnh Tâm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Mạnh Tâm thân mến,

Sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, việc quay lại “trường đua tình cảm” là điều không dễ dàng bởi hầu như ai cũng có những tổn thương vì chia tay. Và vì thế, giờ đây, ai cũng muốn bắt đầu mọi thứ với sự nghiêm túc, cẩn trọng.

Em đã có hành động rất đẹp trong buổi hẹn đầu tiên - tử tế, chủ động, ga lăng và trân trọng cảm xúc của đối phương. Em không tiếc 500.000 đồng - điều này cho thấy em không phải là người tính toán vật chất. Thế nhưng, cách hành xử của cô ấy dễ khiến cho bất cứ ai cũng phải suy nghĩ. Nhất là khi người đó đã cư xử đúng mực và tử tế.

Việc cô ấy là mẹ đơn thân, cần sắp xếp người trông con để đi hẹn hò là chuyện dễ hiểu. Nhưng nếu cô ấy chia sẻ với em về khó khăn của mình trước khi cả hai hẹn hò, để cùng bàn về một giải pháp nào đó, ví dụ đề nghị với em một địa điểm có khu vui chơi cho trẻ em hay bày tỏ mong muốn em sẽ giúp đỡ cô ấy khoản tiền trả cho người trông con giùm, có lẽ mọi việc sẽ hay hơn.

Khi không có sự đồng thuận từ đầu, hành động cô ấy đột ngột yêu cầu tiền sau buổi hẹn khiến em bị bất ngờ và có cảm giác như cô ấy yêu cầu em “trả phí” cho buổi gặp gỡ. Điều đó thật sự có thể gây nên tổn thương trong em là điều dễ hiểu.

Em đã rất tử tế khi trả tiền theo đúng yêu cầu của cô ấy. Thế nhưng, em không hề làm quá khi thấy chựng lại. Những suy nghĩ của em thể hiện sự chín chắn, cân nhắc và cẩn trọng trước một tín hiệu có thể là dấu hiệu cảnh báo trong tương lai.

Hạnh Dung không thể nói rằng cô ấy “có ý đồ gì” chỉ qua hành động đòi tiền. Với một người mẹ trẻ đơn thân, lại nuôi tới 2 đứa con, cô ấy có những khó khăn nhất định. Chúng ta có thể sẵn sàng thông cảm nhưng không vì thế mà để cho mình bị tổn thương.

Nếu ngoài điều này, em vẫn cảm nhận được ở cô ấy những điều phù hợp, muốn cho bản thân và cô ấy thêm cơ hội thì em nên hỏi han thêm về những gánh nặng của cô ấy. Đừng bỏ qua cảm xúc của mình. Hãy trao đổi thẳng thắn, nhẹ nhàng để cô ấy có cơ hội nói, em có cơ hội thông cảm, lựa chọn.

Hãy quan sát xem cô ấy có phải là người chân thành và cởi mở. Xác định xem cô ấy đến với em, đến với những buổi hẹn hò nhằm mục đích gì. Giao tiếp sớm và rõ ràng là cách tốt nhất để biết liệu cả hai có thể đi xa cùng nhau.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI