Chung tay chống dịch: “Bao ăn” cho bác sĩ và bệnh nhân

14/09/2020 - 06:44

PNO - Một dược sĩ và tài xế taxi đã hợp tác cùng nhau cung cấp miễn phí thức ăn cho bệnh nhân và nhân viên y tế...

Một dược sĩ và tài xế taxi đã hợp tác cùng nhau cung cấp miễn phí thức ăn cho bệnh nhân và nhân viên y tế đang chống chọi với COVID-19 tại một trong những bệnh viện lớn nhất Nepal.

Chia sẻ với bác sĩ và bệnh nhân

Từ hiệu thuốc của mình ở bên ngoài Bệnh viện thực hành thuộc Đại học Tribhuvan (thủ đô Kathmandu), Bikram Bhadel nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra khi lệnh phong tỏa được ban hành. Mọi hàng quán xung quanh bệnh viện đều đóng cửa.

Một tình nguyện viên trong nhóm của Bhadel và Newar đóng gói thực phẩm để chuyển đến Bệnh viện thực hành Đại học Tribhuvan ở Kathmandu, Nepal - Ảnh: AP
Một tình nguyện viên trong nhóm của Bhadel và Newar đóng gói thực phẩm để chuyển đến Bệnh viện thực hành Đại học Tribhuvan ở Kathmandu, Nepal - Ảnh: AP

“Mỗi ngày tôi đều chứng kiến cảnh bệnh nhân, thân nhân, bác sĩ và các nhân viên y tế quá vất vả mới có được bữa ăn qua loa. Họ đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn khi vấn đề cung cấp thực phẩm ngày càng trở nên tồi tệ. Bệnh viện là nơi tôi quyết định mình cần phải bước vào và giúp đỡ”, Bhadel nói với hãng tin AP.

Anh đã trích 1 triệu rupee (khoảng 8.333 USD) từ tiền tiết kiệm của gia đình để làm điều mà anh nghĩ cần phải làm. Cùng với đó là sự giúp đỡ của người bạn Indra Kumar Newar - một tài xế taxi đang “treo niêu”, do lệnh phong tỏa xã hội. Tiếp theo, cả hai đã thuê lại một nhà hàng bỏ không đối diện bệnh viện để tập kết nhu yếu phẩm và thuê thêm một vài người giúp việc.

Nhờ vậy, trong những tuần lễ gần đây tại một trong những bệnh viện lớn nhất Nepal nói trên, gồm hơn 200 bệnh nhân COVID-19, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế được thưởng thức thức ăn nóng, ngon, vệ sinh và bổ dưỡng ba lần một ngày.

Đeo đuổi đến cùng việc làm thiện nguyện

Thức dậy từ sáng sớm, nhóm của chàng dược sĩ và anh lái taxi mới kịp chuẩn bị cho hàng trăm khẩu phần ăn. Thực phẩm được đóng gói trong hộp dùng một lần. Đặc biệt, “của cho không bằng cách cho”, ý thức điều đó, những chàng thiện nguyện luôn đề những dòng cảm ơn trân trọng trên nắp mỗi hộp thức ăn đến tay nhân viên y tế. Hằng ngày, Bhadel và Newar mang đến khu vực tiếp tân của bệnh viện, nơi lúc nào cũng có những gương mặt đang háo hức chờ đợi bữa ăn nóng hổi trao tay. “Các bác sĩ và nhân viên y tế đã phải xa nhà nhiều tháng, làm việc quên mình bất chấp nguy hiểm tính mạng. Chúng tôi chỉ đơn giản thấy phải làm điều gì đó cho họ khi họ đang rất cần”, Newar nói.

Tất cả y, bác sĩ đến ca phải ở lại bệnh viện tại thủ đô Kathmandu trong một tuần cho phiên trực. Sau đó, họ phải trải qua một tuần nữa trong điều kiện cách ly trước khi được phép trở về nhà để nghỉ làm một tuần. Suốt thời gian làm việc tại bệnh viện trong điều kiện như thế, khả năng duy nhất để có được những bữa ăn nóng hổi là hoàn toàn cậy nhờ vào những gì mà nhóm của Bhadel và Newar cung cấp.

Nepal là quốc gia đã có gần 50.000 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19, với 312 ca tử vong. Chính phủ đã ra lệnh phong tỏa lần đầu vào tháng Ba và kéo dài trong 4 tháng. Đợt phong tỏa xã hội lần thứ hai được thiết lập hồi tháng Tám trên phạm vi nửa lãnh thổ, nơi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng.

Bhadel và Newar ước tính họ phải chi khoảng 50.000 rupee (tương đương 416 USD) mỗi ngày cho thực phẩm và các hàng hóa khác để làm những điều đã phát nguyện. Để nấu hàng trăm suất ăn, họ đã thuê 11 đầu bếp và người giúp việc. Tất cả đều được trả lương tối thiểu và thường xuyên được xét nghiệm vi-rút.

Thấy công việc của họ, gia đình, bạn bè và hàng xóm đã chung tay quyên góp thực phẩm, tiền và các phương tiện cần thiết khác. “Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ tốt hơn. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục những gì mà mình đang làm cho bệnh nhân và nhân viên y tế”, Bhadel nói. 

Nam Anh (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI