Chồng mê... cá

30/09/2014 - 11:52

PNO - PN - Sáng Chủ nhật, định rủ chồng đi siêu thị nhưng chồng đã xách xe đi mất. Trưa trờ mới thấy chồng về cùng chiếc xe ba gác chở đồ lủ khủ. Vợ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chồng tha về cái hồ cá bự chảng, kèm theo chiếc...

Nhìn mấy con cá tung tăng trong hồ, chồng xoa tay ra vẻ hài lòng: “Tốn năm triệu mà được hồ cá quá đẹp”. Vợ tá hỏa, hỏi chồng: “Anh có biết năm triệu em đi chợ được bao lâu không?”. Chồng cười hề hề, tỉnh rụi: “Em đúng là… đàn bà, khi người ta đam mê thì năm triệu là chuyện nhỏ, so sánh sao được. Anh nuôi mấy con cá đĩa này là giá bèo. Mai mốt có kinh nghiệm rồi thì phải nuôi cá đắt tiền, cỡ chục triệu một con thì mới có giá trị”. Nghe chồng nói, vợ giận cành hông. Biết cãi cũng vô ích, vợ chỉ thầm cầu khấn cho mấy con cá của chồng sớm… ngỏm củ tỏi. Chồng nuôi thành công, chắc bể nợ vì đam mê.

Vợ khấn thiệt linh, mấy con cá đĩa của chồng tung tăng được mấy hôm thì lờ đờ, sau thì lật ngửa. Chồng liền mua mấy con khác về thế chỗ. Chỉ mới hơn một tháng, chồng đã thay tới bốn đợt cá. Vợ hoảng, lại cầu khấn cho mấy con cá của chồng mạnh giỏi, kẻo phen này tiền lương hết sạch.

Chong me... ca

Mỗi ngày đi làm về, chưa kịp thay đồ là chồng tới ngay bên hồ cá, vừa ngắm nghía vừa cười tủm tỉm. Chồng mở bộ lọc, mở đèn ngồi ngắm say sưa. Vợ gọi chồng nhờ nhặt giúp mớ rau, pha nước cho con tắm. Chồng ờ ờ nhưng mắt vẫn dán vào hồ cá. Tới bữa cơm, chồng xúc một tô rồi bê ra hồ cá vừa ăn vừa ngắm. Chồng tham gia vào câu lạc bộ những người yêu thích cá kiểng. Ngày nào cũng gọi điện trao đổi, hỏi sao cá chết hoài, sao cá không chịu ăn, mình mẩy nổi đốm trắng, thân bong vảy là bị bệnh gì, chữa ra làm sao…

Vợ chưa hết bực thì được một phen… "ngạc nhiên chưa" khi chồng tha về thêm hai hồ nữa. Để có chỗ chứa, chồng dẹp máy tính vào góc cầu thang, tủ sách thì dời vào phòng ngủ. Nhìn vẻ mặt cau có của vợ, chồng cười nịnh: “Em có đọc báo không? Bác sĩ nói ngắm cá bơi lội là giúp quân bình huyết áp, cân bằng tâm trạng, xả stress. Nuôi một hồ nhằm nhò gì. Nhiều nhiều mới vui”. Chồng nói chuyến này tập tành nuôi thử, nếu thành công, sẽ chuyển nghề, cải tạo sân thượng làm chỗ ươm cá con, bán cá giống… Chồng thao thao quảng cáo, nghề này rất có tiềm năng, chẳng mấy chốc chồng sẽ làm giàu… Kéo tay vợ tới bên hồ cá mới, chồng hào hứng khoe: “Em thấy con cá la hán này độc đáo không? Lưng có chữ Tàu y như chữ thư pháp, cái đầu gù lên như ông thọ. Ngắm nó thấy… khỏe cả người”. Khỏe đâu không thấy, vợ chỉ thấy muốn lên tăng xông. Hỏi chồng mấy con cá bao nhiêu tiền, chồng gãi đầu ấp úng “có… hai triệu hà”. Vợ bỏ vô phòng nằm. Lúc trở ra, thấy chồng đang thì thào trong điện thoại: “Mấy con cá hơn chục triệu, nói với vợ có hai triệu mà mặt bả hầm hầm”. Lần này thì vợ lên tăng xông thiệt…

Vợ khóc với má chồng, than dạo này chồng chẳng đưa đồng nào, chỉ lo nuôi cá. Má an ủi: “Nuôi cá kiểng là chuyện nhỏ, nuôi… vợ bé mới là chuyện lớn. Thôi, ráng nhịn đi con”. Vợ nghe lời má, ráng nhịn. Nhưng nhìn tiền của trôi theo mấy con cá, vợ xót cả ruột. Con lớn đang học đại học, con nhỏ thì đi nhà trẻ, hàng tháng phải tốn kém không ít. Gánh nặng của vợ, chồng có hiểu không?

 THÙY LIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI