Chồng mê bài bạc

21/07/2024 - 20:43

PNO - Em cần diệt trừ tận gốc "con quỷ" bài bạc bên trong chồng em chứ không phải là cắt những mối quan hệ bên ngoài.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Vợ chồng em lấy nhau 16 năm, có 2 bé gái. Lương thì 10 đồng anh đưa cho em 3 đồng. Chung sống từng ấy năm em không biết lương chồng một tháng bao nhiêu. Cứ hễ gặp anh em trong nhà rủ bài bạc là chồng em chơi thâu đêm suốt sáng.

16 năm qua nhưng em chưa bao giờ có tết vì cứ từ 29 tết đến mùng 5 tết là anh đi đánh bài cả ngày, đêm đói thì về ăn xong đi tiếp. Em nói rõ là không thể sống như này nữa, sẽ ly hôn thì anh thề, hứa làm lành. Xong rồi lại chứng nào tật đấy.

Giờ em bán nhà đi xa ở để tránh anh bị anh em lôi kéo. Nhưng trước khi chuyển đi chồng em còn tranh thủ tụ tập đánh bài 2 ngày đêm. Em giận và quyết tâm ly hôn. Mà chồng em năn nỉ, thề hứa chấp nhận mọi yêu cầu em đưa ra.

Chị Hạnh Dung thân mến, xin chị cho em lời khuyên và phương cách giải quyết trong hoàn cảnh của em. Em cảm ơn chị nhiều. Chúc chị luôn trẻ đẹp hạnh phúc và thành công.

Lương Thị Nhàn

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa

Em Lương Thị Nhàn thân mến,

16 năm em chịu đựng cảnh chồng mê bài bạc đến... mất 16 cái tết thì thật là một sự kiên nhẫn lớn. Điều quan trọng là dường như chồng em chưa lậm cờ bạc đến mức gây nợ nần, khiến gia đình khốn đốn. Có nghĩa là anh ta chỉ chơi vì vui, chơi với anh em trong nhà, chứ không phải vì ăn thua tiền bạc như nhiều con bạc khác?

Hạnh Dung đọc thư của em thì hiểu như vậy, và có lẽ vì không phải vấn đề tài chính nên em còn có thể bình tĩnh lâu như vậy, chỉ khó chịu là anh ta chơi thâu đêm suốt sáng thôi, phải không?

Giờ đây, vì chuyện chồng mê chơi bài mà em chuyển nhà đi xa. Em có nghĩ rằng đó là cách em trị tận gốc tật mê chơi bài của chồng hay không? Hay là đến nơi khác thì chồng em sẽ tìm ra được những người chơi khác. Và những người này có thể sẽ kéo chồng em vào chuyện ăn chơi lớn hơn, mất tiền và thời gian còn lớn hơn?

Hạnh Dung nghĩ rằng em cần diệt trừ tận gốc "con quỷ" bài bạc bên trong chồng em chứ không phải là cắt những mối quan hệ bên ngoài. Điều đó cần thiết ở em một sự cương quyết, mạnh mẽ lớn.

Hãy tìm hiểu xem chồng em "sợ" cái gì nhất để mang cái đó ra làm một sự "trao đổi". Nhưng để chồng em hiểu rằng việc này không chỉ là dọa chơi cho vui mà nếu anh ta không thực hiện những cam kết trao đổi này thì anh ta sẽ phải mất điều mà anh ta coi trọng và quý giá nhất.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI