Chồng mất, có nên ở lại nhà chồng cả đời vì con?

22/04/2025 - 18:00

PNO - Khi em quyết định ra riêng, gia đình chồng không có quyền giữ con em, nếu em đủ khả năng nuôi con.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình được 4 năm thì chồng mất vì tai nạn, lúc đó em mới 30 tuổi, con trai em 2 tuổi. Nay con đã 4 tuổi, đang học mẫu giáo. Hiện mẹ con em vẫn sống cùng gia đình chồng vì chồng em là con trai duy nhất, trước anh có 2 chị gái. Suốt thời gian qua, em cố gắng giữ phận, một lòng nuôi con, chăm lo ba má chồng nhưng những lúc chỉ một mình, em vẫn hay suy nghĩ. Trước đây khi chồng em còn sống, vợ chồng đã có mâu thuẫn không thể hòa giải. Nhiều lần bị anh đánh đập, em đã tính chuyện ly hôn nhưng lúc đó con còn quá nhỏ. Rồi xảy ra chuyện không may, em rối quá không biết tính sao.

Thời gian trôi qua, mọi người quên dần những chuyện không vui. Cuộc sống của em bây giờ chỉ còn trách nhiệm, đi làm kiếm tiền nuôi con và về nhà lo việc nhà. Nhiều khi em về trễ một chút, ba má hay các chị chồng cũng hỏi, có vẻ kiểm soát. Em muốn tự giải phóng bản thân nhưng em rất thương con, không thể bỏ con lại để ra đi. Mà em cũng đâu có tiền bạc, nhà cửa để có thể đem con đi và nuôi con. Có lần em nghe chị chồng nựng cháu, nói: “Hổng ai nuôi con thì con ở với cô Hai nha”. Chắc ý chị là em phải ở vậy suốt đời.

Em không còn tình cảm, chồng cũng đã ra đi, chẳng lẽ cứ phải chịu ràng buộc đó? Em nên định hướng cuộc đời mình sao đây? Em phải nói chuyện với gia đình chồng thế nào? Xin chị cho em lời khuyên.

Ngọc Phúc (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Ngọc Phúc thân mến,

Em đang cảm thấy bế tắc, muốn giải thoát cho bản thân nhưng lại sợ mất con, sợ ra riêng không đủ khả năng lo cho con. Tình thế khó xử này còn một yếu tố ngầm chi phối nữa là thời gian sau khi chồng em mất có vẻ chưa dài, nhất là khi người ngoài không biết rằng vợ chồng em đã mâu thuẫn từ lâu trước khi chuyện không may xảy ra.

Hiện tại, em có việc làm, đó là điều rất quan trọng. Dù công việc này chưa mang lại cho em nền tảng tài chính vững vàng nhưng đó là kênh giao tiếp của em với xã hội, để em không bị khóa cứng sau một cánh cửa. Em hãy cố gắng giữ công việc, đồng thời dần dần chuẩn bị cho cả 2 mẹ con chuyển sang một giai đoạn mới của cuộc đời.

Với những chuyện đã qua, không cần nhắc lại nữa. Điều cần thiết bây giờ là định hướng cho bản thân. Không có lý do gì để bắt em phải tiếp tục ràng buộc với gia đình chồng nếu điều đó khiến em không hạnh phúc. Gia đình chồng có thể mong em ở lại vì họ thương cháu, vì họ nghĩ em phải có trách nhiệm với đứa trẻ, cũng có thể vì họ nghĩ đó là điều hiển nhiên. Nhưng, em có quyền quyết định đời mình.

Em không cần phải rời đi ngay lúc này nhưng em có thể bắt đầu chuẩn bị bằng kế hoạch cụ thể. Nếu công việc hiện tại chưa đủ vững, em có thể tìm cách nâng cao thu nhập, học thêm kỹ năng mới hoặc tìm công việc có lương cao hơn. Ổn định tài chính sẽ cho em sự tự tin để bước tiếp, chọn con đường phù hợp với mình. Ra riêng là chuyện phải chuẩn bị nhiều, em cần tìm thông tin, hỏi thăm chỗ thuê nhà, tìm sự hỗ trợ từ cha mẹ, bạn bè. Em vẫn là mẹ hợp pháp. Khi em quyết định ra riêng, gia đình chồng không có quyền giữ con em nếu em đủ khả năng nuôi con.

Ba má chồng có sự từng trải hẳn biết rằng em còn trẻ và còn một cuộc đời dài phía trước. Hãy chuẩn bị tâm lý cho ba má từng bước một, trò chuyện với ba má, nói với ba má em muốn có thêm thời gian cho bản thân, tham gia các hoạt động riêng, mạnh mẽ hơn để nuôi dạy con nên người. Hãy bỏ qua những lời bóng gió, đừng để những lời nói vô tình làm em chùn bước. Chúc em mạnh mẽ, vững vàng để tìm được hạnh phúc thực sự.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI