Chồng không buồn níu giữ cuộc hôn nhân

14/03/2025 - 17:19

PNO - Từ ngày chọn ly thân đến nay cũng đã gần một tháng trôi qua, chồng không gọi điện, vợ cũng chẳng chủ động mở lời.

Chồng luôn nhường nhịn, cưng chiều vợ ( Ảnh minh họ: Freepik)
Chồng luôn nhường nhịn, cưng chiều vợ ( Ảnh minh họa: Freepik)

Gần đây, vì lo lắng Nam xáo trộn tinh thần nên tôi thường xuyên nhắn tin động viên cậu ấy.

Nam là em họ của tôi. Cậu ấy và vợ ly thân cả tháng nay. Tuyết - vợ Nam dỗi hờn nên ôm áo quần, đồ dùng cá nhân bỏ về nhà ngoại. Nam và ba mẹ chồng đều không cấm cản, níu kéo. Mọi người đã quá mệt mỏi với cách hành xử quá quắt của Tuyết.

Tuyết bằng tuổi Nam, làm công việc văn phòng, cách công ty nơi Nam làm việc vài tòa nhà. Trong một lần đi ăn cơm trưa, 2 người vào cùng quán, ngồi cùng bàn rồi xin số điện thoại, sau đó tìm hiểu nhau. Sau hơn một năm hẹn hò, Nam và Tuyết kết hôn, Tuyết chuyển về nhà Nam sống.

Em họ tôi có tính cách vui vẻ, hòa đồng, cậu cũng rất biết tính toán, chăm chỉ làm ăn. Cưới Tuyết về, thương vợ mất mẹ sớm, tuổi thơ nhiều thiệt thòi nên Nam và phía nhà chồng luôn cố gắng bù đắp, chia sẻ. Về phần Tuyết, khi càng được thương yêu, cô không những chẳng chú tâm vun vén mà càng ngày càng ích kỷ, vô tâm. Tuyết luôn chỉ muốn sống theo mong muốn, cảm xúc riêng mình.

Gia đình ăn cơm chung, Tuyết yêu cầu mẹ chồng nấu các món ăn theo khẩu vị, công thức theo sở thích của Tuyết. Nếu khác đi, cô giận lẫy không ăn.

Nhà Nam làm nông, mỗi năm chỉ có 2 dịp mùa màng cao điểm nhưng công việc cũng không nhiều. Chỉ là hái trái đậu, phụ mẹ chồng quét đống lúa khi trời kéo mưa giông, thế nhưng Tuyết chẳng mấy khi tự nguyện đụng tay. Hết giờ làm ở cơ quan, về nhà tắm giặt, cơm nước xong xuôi là cô kéo kín cửa phòng, ôm khư khư điện thoại.

Có lần tôi ghé nhà Nam chơi vào dịp nhà đang có giỗ, mọi người bếp núc, dọn dẹp tất bật. Không thấy Tuyết đâu, tôi đánh tiếng hỏi thì nghe mẹ Nam bảo, Tuyết vừa tranh thủ ra phố làm móng, gội đầu, massage...

Nam kể với tôi, mấy anh chị Tuyết đều lập gia đình xa, ở nhà chỉ còn ba ruột sống chung với vợ chồng em trai Tuyết. Ba Tuyết khỏe mạnh, có lương hưu, cuộc sống vợ chồng em trai cũng yên lành, chẳng có gì xáo trộn, thế nhưng Tuyết không kể cuối tuần hay giữa tuần, cô luôn kiếm cớ cần thăm cháu để liên tục gói ghém về thăm nhà.

Dịp gần đây, mẹ Nam ốm phải nhập viện điều trị liên tục hơn mười ngày. Tuyết là con dâu nhưng không quan tâm, lo lắng, cô chỉ cùng chồng vào viện thăm 2 lần.

Những ngày mẹ Nam ở viện, các chị và Nam thay nhau túc trực. Nếu đêm này người này thì đêm mai sẽ đổi ca sang người khác. Riêng ba Nam ở nhà, đã lớn tuổi, mọi người đều thống nhất nhờ Tuyết theo dõi, chăm nom.

Nam mua sẵn thức ăn về đặt đủ đầy trong tủ lạnh, dặn Tuyết sau tan làm chỉ cần bỏ vài chục phút để chuẩn bị mâm cơm. Thế nhưng Tuyết thoái thác, lấy lý do này lý do kia. Bữa sớm Tuyết chế cho ba chồng gói mì ăn qua bữa, bữa tối cô nấu bát canh rau mặn chát, khiến ông nhăn mặt.

Gia đình ấm êm cần sự hài hòa, biết điều trong cách cư xử ( Ảnh minh họa : Freepik)
Gia đình ấm êm cần sự hài hòa, biết điều trong cách cư xử của mọi thành viên (ảnh minh họa: Freepik)

Bệnh tình ổn, mẹ Nam xuất viện về nhà, điều làm đầu tiên là triệu tập một cuộc họp gia đình. Mẹ Nam nói hết tâm tư của mình về sức khỏe, về cuộc sống chung trong đó có nhiều điều liên quan đến sự vô tâm trong cách hành xử của Tuyết.

Mẹ Nam cho rằng, dù xưa hay nay, mỗi gia đình, sự hài lòng, gắn kết trong hôn nhân đều rất quan trọng. Điều đó không cần những hứa hẹn cao xa hay những việc làm đao to búa lớn, hạnh phúc gia đình xuất phát từ cách cư xử, những đối đãi nhỏ bé hàng ngày. Để kết hôn, nhân duyên ban đầu là do lựa chọn về ngoại hình, sự phù hợp về thu nhập, công việc... nhưng để duy trì tổ ấm lâu bền thì 2 phía cần sự điều chỉnh về thói quen, tính cách. Mẹ Nam chỉ ra một vài điểm thiếu sót, vô tâm của Tuyết trong cuộc sống chung, mong cô thay đổi để gia đình về sau càng bình ổn, thuận hòa.

Đáp lại lời mẹ, tối đó vào phòng làm mình làm mẩy, đổ hết lỗi sang Nam. Cô yêu cầu Nam cho cô thời gian và không gian riêng để cô suy nghĩ về mọi chuyện.

Từ ngày Tuyết chọn ly thân đến nay cũng gần 1 tháng trôi qua, Tuyết không gọi điện, Nam cũng chẳng chủ động mở lời. Sau quá nhiều sự chịu đựng, Nam mệt mỏi, cậu ấy muốn buông xuôi...

Thu Hằng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI