Chồng “ham vui” bên ngoài về lây bệnh cho vợ

21/02/2025 - 16:53

PNO - Nếu thấy anh ấy thật sự ăn năn và em có thể bỏ qua để cùng nhau làm lại thì hãy tha thứ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng em ở xa nhau gần 1 năm qua. Cuối năm vừa rồi, tụi em mới đoàn tụ. Sau khi quan hệ, cả 2 đều bị viêm vùng kín. Tháng này, vợ chồng em quan hệ lại cũng bị viêm.

Chồng em tá hỏa, mới đi khám, phát hiện bị bệnh. Cũng từ lúc bị viêm lần hai, em đã nghi ngờ chồng đi bậy bạ bên ngoài. Nay sau khi đi khám về, chồng em thừa nhận có quan hệ tình dục với nhân viên massage. Em có nên tha thứ cho anh ấy?

Nguyễn Thị Hồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa Internet

Em Nguyễn Thị Hồng thân mến,

Thật lòng với em, Hạnh Dung gặp câu hỏi này có lẽ đã hơn 1.000 lần trong suốt sự nghiệp tư vấn mấy chục năm. Vậy mà lần nào gặp, Hạnh Dung cũng chững lại, băn khoăn suy nghĩ.

Khuyên gì đây? Bỏ ư? Dễ dàng quá vậy! Một gia đình với bao nhiêu thành viên sẽ vui buồn sướng khổ phụ thuộc vào quyết định này. Tiếp tục ư? Sẽ là dằn vặt triền miên, căm hận, tha thứ rồi lại căm hận...

Quyết định thế nào tùy mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh, mỗi cá tính. Nhưng câu hỏi thì chỉ có một: tiếp tục hay chia tay.

Hạnh Dung cho em một hình ảnh để em cân nhắc kỹ. Người nọ mua một đôi giày hàng hiệu đắt tiền. Anh ta nâng niu, giữ gìn nó lắm; đi về là chùi, đánh bóng, đem cất cẩn thận... Thế nhưng, trong một lần đi chơi, vô tình một chiếc giày bị vấy bẩn. Vết bẩn không dễ chùi và không hoàn toàn mất hẳn khiến anh ta băn khoăn: vứt đi hay chùi rửa, đem ra tiệm nhờ người có kinh nghiệm xử lý để dùng lại...

Ở đây, Hạnh Dung không nói về người giàu đến mức có hàng trăm đôi giày hiệu mà chỉ nói về người có 1 đôi. Họ tiết kiệm mãi mới mua được nên rất quý đôi giày, rất tiếc đồng tiền mình bỏ ra và vẫn nghĩ chưa từng thích đôi giày nào đến như vậy...

Chỉ với một đôi giày mà người ta còn phải băn khoăn suy nghĩ, đắn đo như vậy thì làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ một người chồng mà mình đã yêu thương, đã chọn lựa trong vô vàn người đàn ông trên đời và vẫn nghĩ đó là người duy nhất dành cho mình.

Bây giờ nói về trường hợp cụ thể của em. Lại nói như người ta thường nói: trong cái rủi có cái may, trong cái xấu có cái tốt. Là chuyện chồng em đã làm một việc sai trái. Thế nhưng, đó chỉ là một cuộc "ăn bánh trả tiền" mà khá nhiều người đàn ông mắc phải do bản năng, do ham vui, do bị bạn bè lôi kéo...

Hơn nữa, chồng em đang đi xa, tới gần cả năm. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn để vượt qua những nhu cầu của bản thân (nhất là với đàn ông) mà chỉ những ai đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ, đủ lý trí... mới làm được nhưng cũng không hề dễ dàng.

Nếu có thể chấp nhận, rằng bên cạnh những điều xấu như thiếu mạnh mẽ, lý trí, bản lĩnh... thậm chí cả hiểu biết..., anh ấy cũng còn nhiều điều tốt đẹp có thể cân bằng lại, thì em hãy tha thứ.

Nếu em thấy anh ấy thật sự ăn năn, thật sự muốn được tha thứ và em có thể thật sự quên được, bỏ qua được, tha thứ được để cùng nhau làm lại, làm mới lại, làm cho nó sạch sẽ đàng hoàng lại và giữ gìn nó cẩn thận hơn, thì hãy tha thứ.

Còn nếu em thấy (căn cứ vào những điều em cảm nhận và hiểu về chồng) đây đã là tính tình, bản chất của một người dễ dãi, phóng túng, không đáng tin cậy và em là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, khó chấp nhận những vết tích hoen ố thì chia tay có khi lại là sự nhẹ lòng cho cả hai.

Hãy tự cân nhắc và chọn lựa, em nhé! Trong những vấn đề như thế, không ai quyết định giùm em được bởi đó là cuộc sống của em, hạnh phúc của em, nỗi đau của em mà chỉ có em mới cảm nhận được hết.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI