Chồng ép vợ nghỉ việc về làm công ty gia đình

08/02/2025 - 06:28

PNO - Mỗi khi công việc kinh doanh khó khăn, bất ổn, mọi người bên nhà nội lại trách chị chểnh mảng, lơ là.

Mới đầu năm, Tài đã bắt vợ viết đơn nghỉ việc để về làm cho công ty gia đình. Thế nhưng, Thảo kiên quyết từ chối. Cô muốn sải bước trên con đường của chính mình.

Bạn luôn tự tin, rạng rỡ trong công việc cũng như trong cuộc sống ( Ảnh minh họa)
Bạn luôn tự tin, rạng rỡ trong công việc cũng như trong cuộc sống (ảnh minh họa)

Thảo là bạn học cùng lớp đại học của tôi. Bạn lanh lợi, duyên dáng, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Sau khi ra trường, Thảo xin được việc làm đúng chuyên môn, sở thích, lương hấp dẫn.

Đi làm được 2 năm, Thảo quen Tài, một chàng trai phố vừa hào hoa, lịch lãm, điều kiện kinh tế gia đình thì…khỏi phải bàn. Ngoài chuỗi cửa hàng nội thất rải khắp tuyến phố, gia đình Tài còn có vài cửa hàng gia dụng, hóa phẩm, căn hộ cho thuê...

Sau khi kết hôn với Tài, không như những bạn đồng trang lứa phải đầu tắt mặt tối, lo lắng việc mua nhà, sắm xe hay chật vật với guồng quay cơm áo, Thảo luôn toát ra vẻ sang chảnh, giàu có đầy khí chất.

Thảo lúc nào cũng vui tươi, bừng sáng, tự tin. Bạn chân thành chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Có lần Thảo kể cho nhóm bạn chúng tôi: “Anh Tài nhiều lần muốn mình nghỉ việc ở cơ quan về làm quản lý cho công ty gia đình, nhưng mình từ chối”. Khi thì Thảo lấy cớ công ty đang có dự án mới không thể khuyết đi vai trò hướng dẫn đội nhóm của cô, khi thì Thảo nói với chồng là chủ tịch tập đoàn nơi bạn làm việc đang hứa hẹn cất nhắc Thảo lên cao với nhiều đãi ngộ rất hấp dẫn. Có lần, Thảo nói thẳng, ngành học của cô không đáp ứng tốt phương diện chuyên môn cho vị trí công việc mà công ty gia đình đang cần.

Sự lần lữa, khôn khéo của Thảo khiến Tài cũng mệt mỏi, anh từ bỏ việc thuyết phục, nài ép vợ lựa chọn công việc theo ý mình.

Thật ra, tôi hiểu Thảo. Tôi biết bạn thừa năng lực để làm tốt công việc gia đình, thế nhưng sâu xa, bạn từ chối là vì bạn luôn muốn hướng cuộc sống của mình theo chiều hướng độc lập, chủ động. Thảo không muốn phụ thuộc và quá dựa dẫm vào ai.

Trước đây, Thảo từng kể với tôi về cuộc sống của người chị dâu giỏi giang và bày tỏ không muốn bước theo “vết xe đổ”. Chị dâu Thảo là một phụ nữ ưu tú, xinh đẹp, không hề thua bạn kém bè. Chị từng rất năng động, làm việc trong một tập đoàn đa quốc gia. Nhưng sau khi sinh con, các bé lại liên tục đau ốm, nên chị đành thuận theo yêu cầu của chồng, gia đình nhà chồng mà nghỉ việc, ở nhà chăm con toàn thời gian.

Sau này, khi các con lớn hơn, chị mới khởi động lại công việc ở công ty gia đình.

Dù cố gắng đến mấy, chị vẫn không được gia đình chồng công nhận ( Ảnh minh họa)
Dù cố gắng đến mấy, chị vẫn không được gia đình chồng công nhận (ảnh minh họa)

Mang tiếng có việc, có thu nhập ổn định hàng tháng, thế nhưng đặc thù “làm công” cho gia đình bên chồng lại có rất nhiều điều khó nói. Mỗi khi công ty có dự án, vấn đề gì cần bàn bạc, thảo luận, chị hầu như không được tham gia ý kiến. Ở chiều ngược lại, mỗi khi công việc kinh doanh khó khăn, bất ổn, thì chồng chị, mọi người bên nội lại quay sang trách chị chểnh mảng, lơ là, không tập trung để phát triển cơ ngơi, sự nghiệp nhà chồng. Mọi người chưa từng ghi nhận sự nỗ lực, chăm chỉ vun vén của chị.

Mới đây, chị dâu tâm sự với Thảo, nếu thời gian tới, chị tiếp tục không được đối đãi công bằng, tử tế, chị sẽ mạnh dạn rời công ty gia đình. Cuộc đời ngắn lắm, chị muốn nhận được sự tôn trọng nhiều hơn.

Tôi từng vài lần gặp chị dâu của Thảo. Chị rất xinh đẹp, tài năng nhưng về ánh mắt, khí chất, thần thái thì còn kém Thảo một bậc. Thảo tự tin, tươi tắn vì đã can đảm, mạnh mẽ, dám lựa chọn công việc và cuộc sống phù hợp nhất cho mình.

Đông Sang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Giang 10-02-2025 14:16:36

    Làm cho công ty nhà chồng, liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi... nếu không rõ ràng, sẽ mệt mỏi cho chính gia đình nhỏ của mình. Thà ít mà bền, chậm mà chắc, trừ phi đó là doanh nghiệp của riêng chồng bạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI