PNO - Bạn bè em đều nói em phải đòi cho đến cùng, coi như đó là đền bù cho mấy năm thanh xuân của em, nếu mình không đòi thì coi như để cho anh ta cưới vợ mới về hưởng hết
Chia sẻ bài viết: |
Jennynguyen 03-10-2022 15:16:23
Chị Hạnh Dung khuyên bạn nói chồng cho xem di chúc. Có lẽ chị ấy không nghĩ rằng khi chồng cũ đã không muốn chia theo di chúc thì đời nào anh ta cho bạn coi. Chắc cha chồng cũ của bạn cũng biết tính con mình tham lam, nên mới cho riêng trong di chúc mà không ghi rõ là cho chung hai vợ chồng. Nếu bạn muốn coi di chúc thì phải khởi kiện. Bạn nói nếu anh ta không cho coi di chúc thì bạn kiện, chắc chắn anh ta sẽ đưa. Vì giấu di chúc cũng là phạm tội, có thể bị truy tố tội chiếm đoạt tài sản.
Câu chuyện mà bạn trai cũ của vợ anh kể có thể chỉ là một đòn trả thù bẩn thỉu để phá hoại hạnh phúc gia đình anh.
Những bài học từ việc làm lụng tay chân 3 năm qua - về sự kiên nhẫn, sáng tạo hay giá trị của lao động - không trường lớp nào dạy được.
Em xứng đáng được sống trong một mối quan hệ chân thành và hạnh phúc. Hãy tin rằng dù khó khăn thế nào, em cũng sẽ tìm được cách để vượt qua.
Hãy thử xét lại tất cả các yếu tố trong gia đình, có phải đã có một số nguy cơ mà anh bỏ qua, không biết?
Đừng tiếp tục tự đốt cháy và vắt kiệt bản thân vào một mối quan hệ mà cả hai đều không cùng niềm tin, mục đích hay sự cảm thông.
Hãy nhớ lại xem khi đang là người yêu, em đã làm gì để cô ấy yêu em rồi ráng làm ít nhất vài điều trong số đó.
Nếu đang trong một mối quan hệ nhưng em lại phải tự hỏi rằng một người yêu mình là như thế nào thì khả năng cao là người đó không yêu em.
Chúng ta thuê người giúp việc để trẻ được chăm sóc tốt hơn cho chúng ta đi làm. Vì thế, không thể nhắm mắt bỏ qua những điều ta thấy bất ổn.
Hãy nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng mình yêu thương gia đình mình, chồng con mình... Mình làm tất cả để những tình cảm đó được củng cố, bảo vệ.
Điều quan trọng là cuối cùng mỗi người trong nhà đều có thể phần nào thỏa mãn được những nhu cầu, mong muốn của mình.
Muốn hiểu con, muốn con gần gũi, không phải chỉ có cách đọc lén nhật ký hay rình rập, theo dõi con.
Nếu cuộc sống của em có thể quay trở lại như trước kia, hãy tin đó là điều may mắn.
Hãy làm sao để ba mẹ hiểu rằng em ra riêng không phải để "tránh" ba mẹ mà đó là một bước để em phát triển bản thân.
Hãy cho đối phương hiểu rằng họ có những điều tốt đẹp của họ và những điều đó có thể phù hợp với một người khác.
Em cần có những cuộc trò chuyện thẳng thắn với chồng sắp cưới, nói ra những băn khoăn, lo lắng, sợ hãi của mình...
Hãy tôn trọng sự riêng tư và ý muốn giữ sự riêng tư đó của mọi người.
Nếu thấy anh ấy thật sự ăn năn và em có thể bỏ qua để cùng nhau làm lại thì hãy tha thứ.
Nếu sống không hợp, “đồng sàng dị mộng” thì hôn nhân với người vợ - ân nhân chính là bể khổ của cô ấy chứ không riêng bạn căng thẳng, ngột ngạt.