Chồng chém chết vợ vì cây măng: Ra tự thú, gọi con đang học ĐH lo ma chay cho mẹ

25/07/2016 - 14:14

PNO - Trong lúc cãi vã, người chồng nóng giận đã liên tiếp chém lên người vợ cũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ...  sau đó lên công an xã tự thú.

Mẹ già mắc bệnh nan y... chứng kiến cảnh con gái bị giết

Sáng 25/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hưng - Trưởng Công an xã Đồng Thịnh (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Cụ thể, hung thủ của vụ án là Nguyễn Ngọc Quang (49 tuổi, trú tại địa điểm trên), nạn nhân là bà Đỗ Thị Lý (42 tuổi), là vợ cũ của ông Quang. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 23/7 tại thôn Yên Tĩnh, thuộc địa bàn xã.

Theo ông Hưng, đối tượng Nguyễn Ngọc Quang và vợ cũ: "Dù gọi là vợ chồng, vẫn sống chung nhà (người ở nhà trên, người ở nhà dưới), thế nhưng họ đã ly hôn từ rất lâu rồi và cũng đã nhận quyết định ly hôn của tòa án", ông Quang cho biết.

Chong chem chet vo vi cay mang: Ra tu thu, goi con dang hoc DH lo ma chay cho me
Khu vực gia đình chị L. và chồng cũ sinh sống (Ảnh: Trí thức trẻ)

Thông tin toàn bộ sự việc, ông Hưng cho hay: "Trước đó, hàng xóm láng giềng cũng cho biết, 2 ông bà này vẫn thường xảy ra cãi cọ... Đến trưa hôm 23/7, sau khi đi đổ bê tông về, ông Quang cởi trần đi lấy măng trong vườn nhà. Vì lý do nào đó khiến 2 vợ chồng lại xảy ra va chạm. Vì lời qua tiếng lại dẫn đến căng thẳng, người chồng cũ này đã lao vào bếp vác dao chém vợ, khiến chị vợ bất tỉnh luôn tại chỗ".

Trưởng công an xã cho hay, vụ việc xảy ra quá nhanh nên hàng xóm không biết nên không kịp can ngăn giúp đỡ. "Lúc đó chỉ có mẹ ruột của chị Lý nằm trên giường mắc bệnh nan y về não nên không biết gì và không giúp gì được cho con. Có chăng chỉ là cảm nhận được thôi mà không làm gì được", ông Hưng nói.

Được biết, ngay sau khi gây án, Quang đã tự tay tắm rửa cho nạn nhân và bản thân trước khi lên xã đầu thú, đồng thời gọi điện cho 2 người con ở trong miền Nam thông báo về việc mình đã chém chết vợ và bảo 2 con về quê lo ma chay cho mẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ án, công an xã đã lập tức cho người xuống địa phương xác minh và báo cáo công an huyện Sông Lô, công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận vụ việc.

Con trai đang học Đại học bị "sốc" khi nhận được tin

Chia sẻ thêm thông tin, ông Hưng cho biết, ông Nguyễn Ngọc Quang và bà Đỗ Thị Lý vốn đã có 2 người con trai đã lớn, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đang làm tự do, và người con trai thứ hai đang học Đại học.

"Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng bà Lý đã từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan rồi về nước. Sau đó bà Lý cùng các con vào Nam sinh sống cũng được 2, 3 năm rồi. Mới đây, do sức khỏe của mẹ yếu, nên bà Lý đưa mẹ về quê chăm sóc mẹ thì sự việc đau lòng xảy ra", trưởng công an xã cho biết.

Sau khi chị Lý tử vong, ông Quang bị bắt, người mẹ già của chị Lý đã được anh em đưa đi chỗ khác nuôi dưỡng. Về phần 2 người con trai nhận được thông tin bố giết mẹ đã về chịu tang mẹ và chưa qua được cú sốc này. Bà con họ hàng, anh em lối xóm đã phối hợp giúp đỡ gia đình làm ma chay cho người vợ xấu số.

Cho đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, làm rõ!

Lam Thanh


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI