Cho và nhận - bài học phải học mãi

15/03/2025 - 06:07

PNO - Quỳnh có thói quen thấy gì hay hay, trong tầm khả năng là mua dùng hoặc biếu tặng người thân.

Khi nhận quà, ta đã nhận cả tấm lòng người gửi (ảnh minh họa: pexels)
Khi nhận quà, ta đã nhận tấm lòng người gửi - Ảnh minh họa: Pexels

Có lần, Quỳnh vừa mua về mấy cây bông giấy Mỹ (loại bông giấy trồng bon sai, chỉ cao hơn gang tay, tán xòe tròn). Cô đang định để ở nơi có nắng cho cây nở hoa rồi mang vào nhà ngắm, nhưng chưa kịp đem ra vườn thì anh rể ghé nhà chơi.

Thấy mấy gốc bông giấy to và đẹp, anh rể có vẻ thích. Quỳnh liền tặng anh một cây đem về. Trước khi tặng, Quỳnh còn cẩn thận hỏi xem ở nhà anh có chỗ trồng không? Quỳnh hỏi vậy vì kỹ tính thôi, chứ Quỳnh biết rõ khoảng không trước nhà anh khá rộng, tha hồ trồng cây. Vả lại, cây bông giấy chỉ chiếm khoảng không gian rất nhỏ.

Anh rể nói để anh đặt ở bệ cửa, cho nó leo hàng rào phía trước nhà. Thế là Quỳnh ưu tiên cho anh rể chọn một cây anh ưng ý nhất.

Khi tặng bất cứ món gì mà người nhận thích, Quỳnh thấy mình cũng được vui lây. Có ngờ đâu, bẵng đi vài tháng sau, Quỳnh nghe phong thanh chị gái nói: “Chắc nhà dì ấy chật, không có chỗ trồng nên mới đưa về đây”. Rồi chị gái Quỳnh đem cây hoa giấy cho người khác, vì chị không có sở thích trồng cây.

Quỳnh ngỡ ngàng, sau đó là chuyển sang buồn. Cả đêm miên man nghĩ ngợi, vừa thương cây giấy, vừa thương mình. Chậu cây mà khi cho đi, Quỳnh phải nén lòng đừng tiếc, vậy mà thành ra thừa thãi với người nhận.

Quỳnh nhớ lại lúc mình mang cây hoa xuống tận xe cho anh rể, nâng niu để tránh đồ đạc cồng kềnh ảnh hưởng cây. Khi cây hoa đã nằm yên vị ở phía trước, tán cây xanh mướt nhấp nhô theo từng vòng bánh xe, Quỳnh mới yên tâm cây không bị chèn ép.

Mỗi người mỗi sở thích khác nhau, Quỳnh hiểu điều này là hiển nhiên. Người thích cây, cũng có người chẳng hứng thú gì với cây lá, thậm chí thấy chật chội và phiền hà. Điều đó hết sức bình thường. Vậy mà khi đối diện, Quỳnh cảm giác bị tổn thương không ít.

Rồi Quỳnh nhận ra, một phần là do mình thiếu tâm lý khi tặng đồ. Mình chỉ tặng những thứ mà biết rõ người nhận cần, thích, thì đâu gây nên nỗi tổn thương nào. Nghĩ vậy để tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình.

Quỳnh tự hỏi mình, có khi nào nhận thứ gì đó mà khiến người khác buồn lòng chưa? Chắc cũng có. Làm người sao tránh khỏi những lỗi lầm. Chỉ là nhắc nhở mình cố gắng chậm lại một nhịp phản ứng, mỗi khi nhận món đồ người khác cho, tặng, để không gây thêm nỗi buồn cho người đang có ý tốt với mình.

Còn việc đem tặng ai đó món gì, tốt nhất chỉ neo lại niềm vui khi cho đi, còn lại, đừng dõi theo làm gì, tránh cảm giác tổn thương.

Có lần, Quỳnh xài món đồ nhà bếp kia, thấy tiện lợi quá, Quỳnh liền đặt thêm 1 chiếc để tặng cho bạn. Quỳnh tặng, vì nghĩ nó cũng sẽ giúp ích cho cuộc sống bận rộn và cả lối ăn uống hướng đến lành mạnh của bạn.

Mỗi lần sang nhà bạn chơi, Quỳnh đều để ý xem bạn có dùng món đồ mình tặng không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Mãi sau này Quỳnh mới biết bạn đã đem món đồ đi tặng cho người thân của bạn. Biết thông tin ấy, Quỳnh hụt hẫng trong lòng thật sự. Món đồ đó không quá mắc, nhưng so với hoàn cảnh thu nhập của Quỳnh khi ấy thì chẳng rẻ chút nào, Quỳnh phải dành dụm mới mua được. Vậy mà bạn để nguyên hàng trong thùng, rồi đem đi cho.

Có thể, bạn cũng quý người mà bạn cho, nên muốn dành tất cả những gì tốt nhất mà mình có thể, để cho đi. Điều đó khiến trong lòng bạn vui hơn? Quỳnh nghĩ vậy, để tự an ủi mình.

Sau vài “cú sốc” nhẹ như vậy, sự nhiệt tình trong Quỳnh như quả bóng xì dần hơi. Quỳnh không mong muốn điều đó, Quỳnh muốn mình vẫn giữ sự nhiệt thành, nhưng sao khó quá!

Trong đoạn phim mà Quỳnh đang xem, có phân đoạn chàng trai sau quá trình đi làm tình nguyện viên giúp dân làng. Lúc rời đi, một cụ già trong làng đem cho chàng trai một loại bánh của địa phương họ. Ở đoạn thoại, đồng nghiệp của chàng trai nói rằng: “Cậu không ăn được loại bánh đó cơ mà, sao lại vui vẻ nhận?”. Chàng trai mỉm cười đáp lời: “Tôi nhận, vì điều đó mang lại niềm vui cho ông cụ”.

Có lẽ, cho và nhận đều là bài học cuộc sống mà chúng ta phải học mãi.

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI