Chó cứu chủ

12/10/2013 - 11:00

PNO - PN - Bà Christi Smith ở thành phố Minneapolis, thuộc bang Minnesota (Mỹ) đã nhận nuôi con chó Tarter Tot chỉ vài giờ trước khi nó phải nhận “cái chết êm ái”.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Cho cuu chu

Bà chỉ định tạm nuôi con chó trong lúc tìm cho nó một gia đình ổn định hơn, nhưng một sự kiện xảy ra đã khiến bà chấp nhận Tarter Tot là thành viên chính thức trong nhà mình. Một đêm, khi canh chừng bé Peyton Anderson ngủ, Tarter Tot phát hiện có chuyện lạ và nhảy dựng lên, liếm khắp người Anderson để đánh thức cậu bé. “Nó cứ rên rỉ, sủa và chạy tới chạy lui giữa hai chúng tôi. Nhờ vậy, tôi phát hiện ra con mình gần như đã ngừng thở”, bà cho biết. Khi bà Smith đưa Anderson đến bệnh viện, mới biết con trai mình bị hạ đường huyết rất thấp. Theo bác sĩ tại Bệnh viện Blue Pearl, chính khứu giác đặc biệt của loài chó đã giúp Tarter Tot đánh hơi được ketone, một hợp chất hình thành khi đường huyết tụt giảm.

 HUY KHANG (Theo UPI, New York Daily News)

Từ khóa Chó cứu chủ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI