Cho con thời gian và trải nghiệm

07/02/2025 - 17:00

PNO - Từ khi cho con đi học ở trường công lập tại Hungary, tôi chưa bao giờ thấy áp lực phải mua quần áo đẹp, thức ăn ngon hay đồ chơi mới để con bằng bạn bè. Tuy vậy, tôi chứng kiến nhiều phụ huynh dành thời gian cùng con vui chơi, trải nghiệm. Và đó là thứ quý giá tôi muốn dành nhiều hơn cho con trai mình.

Căn tin trường không bán quà vặt

Con trai tôi đang theo học ở một trường tiểu học công lập tại thủ đô Budapest (Hungary). Ngoài suất ăn 3 bữa sáng, trưa, xế giống nhau cho đa số học sinh (phụ huynh đăng ký và đóng phí hằng tháng), nhà trường không bán quà vặt nên tôi chưa bao giờ phải cho tiền con mua quà bánh ở trường.

Dành thời gian chất lượng cho trẻ là một nỗ lực đáng giá
Dành thời gian chất lượng cho trẻ là một nỗ lực đáng giá (ảnh tác giả cung cấp)

Theo quy định của Luật Cung cấp thực phẩm công cộng, các trường tiểu học công lập ở Hungary không được phép bán quà vặt và một số loại thực phẩm khác. Mục đích của việc này là nhằm đảm bảo trẻ em nhận được các bữa ăn giàu dinh dưỡng khi ở trường, bất kể hoàn cảnh kinh tế - xã hội của gia đình. Các tiêu chuẩn cơ bản trong việc cung cấp thực phẩm cho trường học bao gồm việc sử dụng thực phẩm ít chất béo, giảm hàm lượng muối và tăng cường trái cây, rau quả.

Học sinh có thể mang thêm một số quà bánh đến trường, nhưng những món không tốt cho sức khỏe như nước ngọt, snack thì không được phép. Thầy cô giáo khi thấy trẻ mang những món này đến trường sẽ nhắc nhở. Vì vậy, cũng như các bạn khác, tôi thường cho con mang đến trường những đồ ăn vặt có sẵn ở nhà như bánh bông lan, bánh croissant hoặc một trái chuối.

Kể ra điều này để thấy, nuông chiều con trẻ đến đâu, có một phần ảnh hưởng từ hoàn cảnh xã hội, cụ thể trong trường hợp này là quy định chung trong hệ thống giáo dục.

Tôi biết nhiều người thân, bạn bè của mình tại Việt Nam đã cố gắng không cho con tiêu tiền quá sớm, cũng như luôn khuyên bảo con nên tránh những thực phẩm không tốt cho sức khỏe, nhưng bất thành. Một phần nguyên nhân nằm ở chỗ quà bánh được bán khá thoải mái trong trường học. Nghĩ đến cảnh giờ ra chơi, cả lớp ùa ra căn tin, bạn nào cũng có tiền và mua quà bánh thoải mái mà con mình thì không, thực sự là một thử thách lớn đối với nhiều bậc phụ huynh.

Ưu tiên những trải nghiệm thực tế

Ngoài việc ăn uống, trường học ở Hungary cũng rất quan tâm đến việc tạo điều kiện cho học sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm cả bên trong và bên ngoài nhà trường. Hầu như cứ 1, 2 tuần là con sẽ có hoạt động đặc biệt nào đó, chẳng hạn như mang trái cây đến học cách làm nước ép rồi thưởng thức, thi vẽ, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao…

Mùa đông tại Budapest, nhiều phụ huynh đưa con ra ngoài trượt tuyết trên xe gỗ
Mùa đông tại Budapest, nhiều phụ huynh đưa con ra ngoài trượt tuyết trên xe gỗ (ảnh tác giả cung cấp)

Thầy cô cũng thường xuyên tổ chức cho học sinh ra ngoài - khi thì đi nông trại thu hoạch táo, khi thì đi nhà hát xem diễn kịch, múa rối, khám phá lâu đài cổ…Những hoạt động này thường miễn phí. Nếu đi xa và phải thuê xe riêng để đưa đón, phụ huynh sẽ được yêu cầu đóng một khoản tiền nhỏ khoảng vài euro (dưới 100.000 đồng).

Tôi còn nhớ, khi con mới vào học được chừng 2 tuần thì có một chuyến đi ra vùng ngoại ô. Lúc đó, con tôi hầu như không giao tiếp được bằng tiếng Hungary, trong lớp lại không có bạn bè nào thân quen. Tôi gửi email trao đổi với cô giáo, ngỏ ý rằng chuyến đi đó sẽ bất tiện cho cả cô và trò và hẹn lần sau sẽ cho con tham gia. Nhưng cô giáo đã hồi đáp bằng tất cả sự nhiệt tình. Cô nói gia đình cứ yên tâm, cô sẽ để ý tới con kỹ càng. Cô muốn con tham gia để hòa nhập cùng các bạn, đồng thời được tham gia nhiều trò vui trên đường đi. Tôi bấm bụng cho con đi. Kết quả là chú bé đã có một ngày vui đã đời.

Tinh thần khuyến khích trải nghiệm này cũng được nhiều phụ huynh thực hiện triệt để. Mùa hè vừa rồi, khi tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai, tôi nhận thấy điều này khá rõ ràng. Nhiều bậc phụ huynh không chỉ đưa con đến nơi mà sẵn sàng ở lại chơi cùng con suốt 4, 5 tiếng đồng hồ. Có người còn mang theo quần áo, khăn tắm để con thoải mái tham gia các hoạt động ngoài trời mà không lo ướt, bẩn.

Điều đáng nói, đây không phải là ngoại lệ. Trước đó, con tôi đã được tham gia những bữa tiệc sinh nhật tương tự của các bạn - nơi các phụ huynh dành thời gian tham gia cùng con của mình.

Ngày thường, mỗi khi đi học về, nếu thời tiết đẹp, rất nhiều phụ huynh nấn ná ở lại công viên kế bên trường để chờ con vui chơi hết trò này đến trò khác cùng bạn bè. Giữa guồng quay chóng mặt của nhịp sống hiện đại, dành thời gian chất lượng cho con trẻ thực sự là điều không hề dễ dàng, đặc biệt đối với những người đi làm toàn thời gian. Nó đòi hỏi khả năng sắp xếp, tính kỷ luật và những nỗ lực không ngừng. Nhưng tôi tin, nỗ lực ấy vô cùng đáng giá.

Kim Cúc (từ Hungary)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI