“Chiêu bẩn” đánh ghen

24/04/2013 - 17:00

PNO - PN - Không chỉ đánh đập, lột quần áo để làm nhục tình địch trước bàn dân thiên hạ, họ - những Hoạn Thư thời nay, còn gây ra những nỗi đau suốt đời cho người mà họ xác định là đã và đang chen vào hạnh phúc gia đình...

“Chieu ban” danh ghen

“Chieu ban” danh ghen

Bà B. bị hai mẹ con bà Tuyết làm nhục giữa đường

Đủ kiểu đánh ghen

Ngoài màn đánh ghen lột đồ người khác ở Bình Dương mới đây, vụ đánh ghen cuối năm 2011 tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từng gây chấn động dư luận. Vì nghi ngờ người giúp việc dan díu với chồng, Nguyễn Thị Anh (35 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) đã cho người bắt cô N.T.G. (22 tuổi, quê Nghệ An) đến một căn nhà hoang đánh đập, tra khảo, dọa tạt axít, ép cô phải thừa nhận có quan hệ bất chính với chồng. Sau đó, Anh tiếp tục đưa G. về nhà, dùng tông đơ cạo trọc đầu G., sai nhân viên của mình chở G. đến một tiệm xăm, thuê người xăm lên mặt, ngực G. ba con rết, sau đó đuổi về quê. Sự việc ám ảnh cô G. suốt quãng thời gian đó, chỉ khi về đến nhà, được sự động viên của nhiều người, G. mới dám làm đơn tố cáo Anh đến cơ quan công an.

Nhẹ hơn trường hợp của cô G., chị Đ.T.Nh. (26 tuổi, ngụ P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng từng là nạn nhân của một vụ đánh ghen, phải nhận hậu quả là 10 mũi khâu chạy dài trên mặt. Chị cho biết, chị có quen và yêu một người tên Đ., sau đó phát hiện anh này vẫn qua lại với người yêu cũ tên S. nên chị Nh. chủ động chia tay. Dù vậy, cô gái tên S. vẫn nhắn tin cho chị Nh. “Hãy quên anh Đ. đi, nếu không thì hậu quả như thế nào rồi sẽ biết”. Trưa ngày 26/12/2011, khi chị Nh. đang bán quần áo tại cửa hàng trên đường Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh thì có hai thanh niên đeo khẩu trang đi xe gắn máy đến dựng xe trước cửa hàng. Một người ở ngoài, người kia vào bên trong hỏi mua đồ. Một lúc sau, người thanh niên quay ra ngoài bàn bạc với người ngồi trên xe rồi bước vào chỗ chị Nh. đang đứng. Thấy có vẻ bất thường, chị Nh. đã cố giữ khoảng cách nhưng người thanh niên này vẫn áp sát, dùng lưỡi lam rạch một đường dài lên mặt chị Nh. rồi tẩu thoát.

Khủng khiếp hơn chiêu “xăm rết” hay rạch mặt tình địch, Nguyễn Văn Lục (29 tuổi, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ) do không xác định được “kẻ thứ ba” nên đánh ghen bằng cách tạt axít đậm đặc vào chỗ kín của vợ. Trưa ngày 1/12/2010, Lục cùng vợ là chị Đỗ Thị Thắm (27 tuổi) đi hai xe máy bán bắp dạo dừng lại trước nhà số 371 Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6. Cãi nhau một lúc, Lục bẻ tay vợ ra phía sau rồi dùng can axít tạt vào “phần dưới” của vợ. Đòn thù mất nhân tính này khiến nạn nhân gào thét vì đau đớn, trong khi hung thủ tiếp tục cởi hết quần của vợ ra để bôi nhọ giữa chốn đông người. Chị Thắm kể, chị và Lục mới cưới nhau, sau đó vào Sài Gòn bán bắp dạo kiếm sống. Thời gian này, Lục thường xuyên ghen tuông khi thấy vợ nói chuyện điện thoại với bất kỳ ai. Có lần, Lục đánh chị ngất xỉu ngay nghĩa địa, một bên tai chị cũng gần như bị điếc do bị Lục đấm.

Vụ đánh ghen náo loạn KP.8, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM vào cuối tháng 3/2012 đến bây giờ vẫn khiến nhiều người dân ở đây bàng hoàng. Hai mẹ con bà P. (cô con gái đang là học sinh) đã đột nhập vào căn nhà thuê của chị T. (31 tuổi) - tình nhân của chồng, đập phá đồ đạc, đánh, lột quần áo chị T. Trình bày với công an P.Tân Quý, chị T. cho biết, khi chị chuẩn bị đi làm thì phát hiện hai mẹ con bà P. Hoảng sợ, chị chạy vào phòng ngủ chốt cửa thì mẹ con bà P. dùng đá đập bể cửa kính, rồi không chỉ dùng tay chân đánh đập, mẹ con bà P. còn dùng những mảnh kính vỡ ném vào người chị gây thương tích từ mặt đến chân.

“Chieu ban” danh ghen

Chị Đỗ Thị Thắm với nỗi đau khi bị chính chồng tạt axít vì ghen tuông vô cớ

“Chieu ban” danh ghen

Vết sẹo hình con rết vẫn còn lại trên khuôn mặt nạn nhân sau vụ đánh ghen kinh hoàng

Trả giá đắt

Tùy hậu quả của các vụ đánh ghen mà cơ quan chức năng đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Tuy nhiên, hầu hết các vụ đánh ghen đều có chung một thảm kịch cho cả hai phía. Người thì bị xúc phạm nghiêm trọng danh dự, sức khỏe; người thì bị luật pháp xử lý, nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng thì bị bắt giam. Trong vụ đánh ghen ở TP. Vũng Tàu, ngoài việc bị bắt tạm giam hơn một năm nay, bà Nguyễn Thị Anh còn phải bồi thường cho nạn nhân 400 triệu đồng. Một cái giá quá đắt để thỏa mãn cơn ghen.

Trong các vụ đánh ghen, không chỉ phía đánh ghen chịu trách nhiệm trước pháp luật mà cả đối tượng bị đánh ghen (nếu chứng minh được hành vi quan hệ bất chính) cũng chịu chế tài của pháp luật. Ở vụ đánh ghen tại KP.8, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, theo công an P.Tân Quý, do hậu quả chưa đến mức xử lý hình sự, đồng thời phía chị T. cũng không có khiếu nại, tố cáo (do xác định mình cũng có lỗi) nên công an P.Tân Quý chỉ ra quyết định xử phạt hành chính mẹ con bà P. vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Chồng bà P. và chị T. cũng bị xử phạt về mối quan hệ bất chính, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, yêu cầu phải làm cam kết không tiếp tục mối quan hệ đó nữa.

Trong nhiều vụ đánh ghen, thủ phạm còn lôi kéo người thân, kể cả con cái tham gia, hủy hoại cả tương lai của con mình. Đối với vụ việc ở Bình Dương, Lê Đình Quý, con bà Lê Thị Tuyết đã bốn lần hành hung nạn nhân, giờ đang đối mặt với biện pháp “răn đe hợp lý”.

Theo luật sư Nguyễn Minh Thuận (Đoàn Luật sư TP.HCM), pháp luật có đầy đủ các chế tài để bảo vệ quan hệ hôn nhân được Nhà nước công nhận, không chấp nhận việc quan hệ bất chính. “Những hành vi đánh ghen xảy ra vừa qua là hành vi đáng lên án, có thể họ không hiểu biết pháp luật nhưng không phải vì thế mà muốn làm gì thì làm. Đối với trường hợp phát hiện chồng (vợ) có quan hệ bất chính với người khác, thì vợ (chồng) có thể đề nghị UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương can thiệp. Khi các cơ quan, tổ chức này can thiệp, khuyên giải, vận động, những đối tượng có liên quan đến hành vi quan hệ bất chính sẽ nhận ra sai lầm của mình”.

Cũng theo luật sư Thuận, hành vi quan hệ bất chính này nếu tái diễn liên tục có thể bị xử lý hình sự, sau khi các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Đa phần những “Hoạn Thư” thời nay không biết rõ về quy định này, cho rằng pháp luật không can thiệp được nên dẫn đến việc “tự xử” tình địch, gây hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân.

Trung tá Tăng Văn Liệt, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.12, TP.HCM cho biết, hầu hết các vụ đánh ghen có hậu quả nghiêm trọng, cơ quan công an sẽ khởi tố, nhẹ thì về hành vi làm nhục người khác, cố ý gây thương tích, nặng thì có thể là hành vi giết người. Tất cả những hành vi này, pháp luật đều trừng trị thích đáng. Song song với hình thức phạt tù, người đánh ghen còn phải chịu trách nhiệm bồi thường danh dự, sức khỏe cho người bị đánh ghen.

Vinh Quốc - Phạm Nguyên

Đánh ghen, làm nhục phụ nữ, cần xử lý nghiêm!

Phải nói rằng hành động “ghen” luôn song hành với tình yêu, hôn nhân. Và, hành xử của người trong cuộc thì đủ kiểu: từ việc giáp mặt “tình địch” để nói chuyện phải quấy hoặc chửi bới, mắng nhiếc cho hả dạ, đến việc bắt ghen tại trận để đánh dằn mặt, gây thương tích, xúc phạm, làm nhục người khác khi không thể kiềm chế, thậm chí tước đoạt sinh mạng của người khác…

Nhiều người nhận thức được những hành vi nói trên là vi phạm pháp luật, nên họ sẽ biết dừng lại đúng lúc và tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, cũng có người nghĩ rằng “đánh ghen”, “lột quần áo người khác” là bình thường, không vi phạm pháp luật, đến khi công an đọc lệnh bắt thì họ mới biết là phạm pháp.

Về pháp luật, hành vi đánh ghen nếu cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên hoặc dưới 11%, nhưng có tình tiết tăng nặng theo luật định, thì người có hành vi đánh ghen có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Ngoài tội cố ý gây thương tích, thì hành vi lột quần áo “tình địch” ở nơi công cộng, hành vi chụp ảnh khỏa thân của nạn nhân rồi gửi đến cộng đồng dân cư nơi người đó cư trú, gửi đến cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc, công tác… nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người đó là cấu thành tội làm nhục người khác theo điều 121 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất là tù đến ba năm.

Ngoài ra, đối với hành vi quay clip cảnh lột quần áo nạn nhân, chụp ảnh khỏa thân của nạn nhân rồi tung lên mạng mà không dùng kỹ thuật để che bộ phận nhạy cảm cơ thể nạn nhân hoặc gửi ảnh nạn nhân trong tư thế không mảnh vải che thân cho nhiều người xem là hành vi phát tán hình ảnh đồi trụy, dung tục, trái thuần phong mỹ tục… là dấu hiệu cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo điều 253 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù.

Hàng loạt vụ án mạng liên quan đến tình cảm xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Vì thế, việc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi nói trên là rất cần thiết nhằm tái lập trật tự an toàn xã hội, góp phần khắc phục sự suy thoái về đạo đức lối sống hiện nay.

Luật sư HUỲNH MINH VŨ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI