Chiến sĩ diễu binh kể chuyện rèn luyện: Cháy nắng, chân đau nhưng lòng vẫn tự hào

25/04/2025 - 13:42

PNO - Phía sau mỗi bước diễu hành là những giọt mồ hôi, nước mắt và cả sự tự hào của hàng ngàn chiến sĩ, những người đang ngày đêm rèn luyện để góp phần làm nên thành công cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Trong tiết trời rực rỡ của tháng Tư, không khí luyện tập của các lực lượng tham gia 36 khối diễu hành, diễu binh tại TPHCM đang dần bước vào giai đoạn nước rút. Họ là những người lính mang trên vai sứ mệnh lớn lao, góp phần tôn vinh chặng đường hào hùng của dân tộc bằng những bước chân đi đều, dứt khoát, mang khí thế vững vàng.

Giữa nắng cháy tháng Tư, hàng nghìn chiến sĩ vẫn kiên trì luyện tập để chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc – 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Ảnh: Thanh Tâm
Giữa nắng gắt tháng Tư, hàng ngàn chiến sĩ vẫn kiên trì luyện tập để chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc – 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Ảnh: Thành Lâm

Đoàn Hương Giang - chiến sĩ thuộc khối Nghi trượng, đơn vị dẫn đầu trong đội hình diễu binh – chia sẻ: “Tôi cùng đồng đội vinh dự hộ tống xe biểu tượng 50 năm. Là người con của TPHCM, thành phố mang tên Bác, được góp mặt trong sự kiện trọng đại này là niềm tự hào lớn lao”.

Hương Giang xác định rõ nhiệm vụ không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để thể hiện lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay. Từ đầu năm 2025, chị đã chủ động rèn luyện thể lực, giữ kỷ luật và tinh thần nghiêm túc.

“Mỗi bước chân là lời tri ân gửi về quá khứ, là sự tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc” - chị xúc động nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chị là khi được ông Nguyễn Phước Lộc – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM – đến thăm và tặng bình nước có in logo 50 năm ngày Giải phóng. “Chúng tôi đã cùng hát vang bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng như một lời cảm ơn chân thành” - chị kể.

Khối Nghi trượng tập luyện cho đại lễ 30/4 - Ảnh: NVCC
Khối Nghi trượng tập luyện cho đại lễ 30/4 - Ảnh: NVCC

Hay Lê Nhật Tâm - chiến sĩ thuộc khối Tác chiến không gian mạng – Bộ Tư lệnh 86 – cho biết, đơn vị bắt đầu luyện tập từ tháng 12/2024 trong điều kiện thời tiết nắng nóng của miền Trung.

“Yêu cầu kỹ thuật rất cao. Từng người phải đồng đều về độ cao của chân, nhịp tay, góc đánh mặt... Một phút lơ là cũng có thể ảnh hưởng đến cả đội hình” - anh chia sẻ.

Lần đầu tham gia diễu binh tại TPHCM, Nhật Tâm không quên cảm giác ấm áp khi được người dân chào đón tại các điểm dừng chân như Bình Định, Nha Trang, Biên Hòa...

“Những cái bắt tay thân tình, ánh mắt trìu mến của bà con chính là nguồn động viên lớn nhất cho chúng tôi” - anh nói.

Chiến sĩ Lê Nhật Tâm - Khối Tác chiến không gian mạng - Bộ tư lệnh 86 - Ảnh: NVCC
Chiến sĩ Lê Nhật Tâm - khối Tác chiến không gian mạng - Bộ tư lệnh 86 - Ảnh: NVCC

Ở khối Nữ sĩ quan Quân y, chị Hoàng Thị Liễu cho biết, các chiến sĩ nữ phải luyện tập với yêu cầu cao hơn do đi tay không – kỹ thuật đánh tay, ke chân, đội hình cần phải thật chuẩn xác và đều đặn. Mỗi ngày, họ phải thực hiện hàng trăm mét đi nghiêm, kết hợp rèn luyện sức bền và tinh thần thép.

“Có lúc đau chân đến bật khóc nhưng rồi tự lau nước mắt để tiếp tục” - chị kể. Ánh nắng gắt khiến gương mặt các nữ chiến sĩ sạm đi, chỉ còn đường viền mũ kepi là trắng – dấu ấn của bao ngày tập luyện bền bỉ. “Chúng tôi gọi vui là đeo vòng bạc trên mặt. Càng gần đến ngày đại lễ, chúng tôi càng tích cực rèn luyện để đi đều và thống nhất hơn. Một hành trình với nhiều khó khăn, nhưng tinh thần quyết chiến – quyết thắng của khối Nữ sĩ quan Quân y để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn cao hơn. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự đối với cá nhân tôi" - chị nói.

Không chỉ thế, tinh thần của khối càng được nhân lên khi Đại tá Nguyễn Khắc Huy – Thủ trưởng đơn vị – sáng tác bài thơ Tháng Tư hoa gửi tặng. Hai câu thơ được chị và các chiến sĩ luôn khắc ghi:

"Lưu dấu chân em: một – hai, đều bước.
Khí thế ngời vang dội tháng Tư hoa".

Thanh Tâm

 
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI