Chia tay vì bạn gái thường nhắn tin với người yêu cũ

02/03/2025 - 06:17

PNO - Em hãy cho mình thời gian: gặp bạn bè, làm điều em thích, viết hết cảm xúc ra, dọn dẹp nhà cửa hay phát triển bản thân theo cách nào đó.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Mình (20 tuổi, nam) vừa chia tay bạn gái (19 tuổi, nữ) vì cô ấy không chịu ngừng liên lạc với người yêu cũ. Tụi mình yêu nhau 1 năm, cách đây 1 tuần cô ấy nói vẫn liên lạc và gặp gỡ người yêu cũ. Mình yêu cầu dừng lại, tụi mình cãi nhau. Cô ấy đồng ý không gặp người đó nữa nhưng xin vẫn nhắn tin vì người đó là bạn học từ thời phổ thông và là hàng xóm dưới quê với nhiều kỷ niệm.

Mình liệt kê lý do từ chối:

1) Giữ quan hệ với người từng quan hệ là điều làm mình mất tự tin.

2) Điều này sẽ khiến mối quan hệ không an toàn.

3) Cô ấy gặp anh ta mà không nói với mình là sai.

4) Cô ấy không muốn mình gặp anh ta.

Cuối cùng cô ấy cũng chặn số anh ta nhưng 3 ngày sau lại nhắn tin nói “anh cấm cản em như vậy là không công bằng” và cần anh ta để tâm sự. Mình bảo cô ấy có thể tâm sự với bạn bè, gia đình hay mình nhưng cô ấy đáp có những điều không thể nói với mình vì mình là bạn trai.

Mình cho cô ấy vài ngày suy nghĩ, rồi tụi mình chia tay vì không cùng chung quan điểm. Mình không hối hận nhưng cảm thấy như đang mất mát rất lớn và đau lòng bởi cô ấy là một cô gái tuyệt vời, hài hước, xinh đẹp.

Giờ đây mình rất thất vọng nhưng không biết làm sao để đỡ đau lòng, thậm chí đôi lúc mình còn nghĩ có khi nào mình đã quá ghen tuông và việc có bạn là người yêu cũ nhưng không vượt quá giới hạn thì không phải là xấu. Hay mình có đang yếu lòng vì vẫn còn nhớ cảm giác khi chúng mình là một cặp?

Thuận Hòa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thuận Hòa thân mến,

Hạnh Dung hiểu lòng em đang rối bời và đau đớn khi vừa chia tay cô bạn gái sau 1 năm gắn bó chỉ vì cô ấy không chịu ngừng liên lạc với người yêu cũ. Những lý do em đưa ra như cô ấy giấu em khi gặp anh ta hay không muốn em gặp người đó... đều rất chính đáng. Em không sai khi cảm thấy tổn thương. Dù cô ấy nói đó là bạn học cũ, hàng xóm nhiều kỷ niệm, điều này cũng không thay đổi việc khiến em thấy bất an.

Em quyết định chia tay là đúng và đây không phải vì ghen mà vì hai em không cùng nhìn về một hướng trong tình yêu. Đã yêu nhau thật lòng, việc cả hai có với nhau những giới hạn giao tiếp để tôn trọng cảm xúc của nhau là chuyện đương nhiên và nên làm ngay từ những ngày đầu của mối quan hệ.

Chắc chắn nếu ở trường hợp ngược lại, em vẫn đi chơi và trút bầu tâm sự với một người con gái khác, rất nhiều khả năng người yêu em sẽ khó chịu và không chấp nhận mối quan hệ đó. Còn nếu cô ấy vẫn đồng ý, rõ ràng đây là một mối quan hệ… mập mờ và không chắc chắn.

Chấp nhận mất một người tuyệt vời - hài hước, xinh đẹp, làm em vui - là điều không dễ chút nào. Tuy nhiên, Hạnh Dung thấy em đang suy nghĩ rất chín chắn. Với chuyện thế này, em hoàn toàn không nên yếu lòng vì nếu em nhượng bộ, khi tiếp tục mối quan hệ, em sẽ càng cảm thấy bất an, nghi ngờ.

Để lòng nhẹ hơn, em cứ cho mình thời gian gặp bạn bè, làm những điều em thích hay viết hết cảm xúc ra, dọn dẹp nhà cửa hoặc phát triển bản thân theo cách nào đó. Thỉnh thoảng, việc em cảm thấy nhớ cô ấy là bình thường nhưng “đã đi thì đừng ngoảnh mặt lại”.

Em đã rất mạnh mẽ khi dám buông tay. Hạnh Dung tin em xứng đáng với một người có cùng quan điểm sống và hiểu được rằng lòng tin trong tình yêu là trên hết. Cứ bình tĩnh, rồi mọi thứ sẽ ổn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI