Chỉ mơ chồng được 50% ba chồng

24/03/2025 - 07:27

PNO - Ba chồng từng phản đối cuộc hôn nhân của tôi. Ông sợ sự khác biệt vùng miền khiến chúng tôi khó hòa hợp.

Ba chồng là linh hồn của đại gia đình tôi. Ảnh Freepik.com
Ba chồng là "linh hồn" của đại gia đình tôi (ảnh Freepik.com)

Khi đọc bài Ngột ngạt với nếp nhà của bố chồng, con dâu muốn ra ngoài ở trọ tôi rất thương tác giả và thấy mình may mắn biết bao khi có người cha chồng thương cả con trai lẫn con dâu.

Tôi là con gái miền Tây, nghĩ cảnh phải làm dâu một gia đình gia giáo nền nếp ở Đà Nẵng, tôi rất căng thẳng. Ban đầu, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bị phản đối vì ba má chồng lo sự khác biệt vùng miền khiến vợ chồng khó hòa hợp.

Ngay ngày đầu về làm dâu, ba chồng gọi tôi ra bàn nước giữa nhà nói chuyện. Tôi chờ đợi ba chồng ban “gia quy”, thế nhưng ông nhẹ nhàng: “Con về đây lạ nước lạ cái, có gì không biết cứ hỏi chồng con, hỏi ba má. Sáng con không cần dậy pha trà, lo ăn sáng cho cả nhà. Ba má đi tập thể dục, uống cà phê, ăn sáng xong rồi đi làm luôn. Các con muốn ăn gì báo trước ba má mua về, hoặc có thể ăn gì tùy theo ý thích”.

Tôi ngạc nhiên hơn khi biết mình chẳng phải động tay vào việc bếp núc. Mọi công việc tề gia đã có má chồng tôi quán xuyến. Tôi chỉ phụ má lặt rau, rửa rau... những việc quá đơn giản, nhẹ nhàng. Trong bữa cơm, ba má luôn tạo không khí vui vẻ, kể chuyện về ông bà nội ngoại, về xóm giềng để tôi hiểu thêm về gia đình và mảnh đất nhà chồng.

Tôi nhớ một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của ba chồng khiến tôi cảm động. Ngay trong bữa cơm đầu tiên ấy, ba đề nghị chụp hình tôi và chồng tôi giải thích rằng ba gửi hình cho các anh chị và họ hàng ở xa để giới thiệu cô con dâu mới của gia đình.

Dù ba là người có địa vị ngoài xã hội, là trưởng tộc trong dòng họ, nhưng khi về nhà, ông là người chồng, người cha bình dị. Tôi thường thấy ba rửa chén phụ má, lau nhà giúp má.

Bây giờ, ở tuổi gần 70, ba má vẫn xưng hô "anh em" ngọt ngào, ba luôn nhẹ nhàng, ân cần với má. Các chị em bạn dâu trong nhà đùa: "Chỉ cần các ông chồng của chúng tôi được 50% như ba là mãn nguyện rồi!".

Ba má chồng tôi có 5 người con, cả 5 đều được ba má nuôi dạy kỹ càng. Điều đáng quý nhất là tình thương của ba dành cho các con công bằng, không phân biệt giàu nghèo, thành đạt hay không.

Với 5 cô con dâu, ba má cũng đối xử chan hòa, ăm ắp tình cảm. Ba chồng tôi là người tỉ mỉ, chu đáo và ấm áp. Mỗi lần có ai vào TPHCM, hoặc khoảng 2 tháng, ba lại cẩn thận đóng thùng đồ ăn, đặc sản quê nhà gửi vào cho con cháu.

Ba cũng luôn là người kết nối các gia đình nhỏ. Ông lập nhóm chat gia đình, và đến sinh nhật của bất kỳ đứa con cháu nào, ba cũng nhớ, nhắn tin chúc mừng. Trước đó thì ông bà đã gửi đồ ăn vào để cả nhà vừa tổ chức sinh nhật, vừa có dịp tụ họp.

ba chồng lập nhóm chat gia đình, ông không bao giờ quên ngày sinh nhật các cháu (ảnh minh họa: Shutterstock)
Ba chồng lập nhóm chat để kết nối các gia đình nhỏ, ông không bao giờ quên ngày sinh nhật các con, các cháu (ảnh minh họa: Shutterstock)

Tình thương của ba má chồng đã xóa nhòa khoảng cách giữa nhà chồng và nàng dâu. Tôi cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc của ông bà như với người con gái út trong nhà. Ba má cũng thường giới thiệu tôi với bạn bè: "Con gái út của tôi".

Tôi “nhẹ đầu” khi không cần phải nhắc nhở chồng về giờ giấc sinh hoạt, việc phụ vợ chăm con. Bởi những điều đó đã có ba nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy chồng tôi có "dấu hiệu lơ là".

Không chỉ quan tâm đến con dâu, ba chồng còn quan tâm đặc biệt đến gia đình thông gia. Lễ tết, giỗ chạp bên ngoại, ba đều ghi nhớ ngày và chuẩn bị quà cáp gửi biếu. Ba cẩn thận nhắc nhở chúng tôi về việc cúng kiếng ông bà tổ tiên.

Đến nay, đã 13 năm tôi làm dâu. Tôi có thể thoải mái trò chuyện, tâm sự với ba má chồng như với ba má ruột. Tôi thầm biết ơn ba má đã yêu thương, cưng chiều tôi như cô con gái nhỏ.

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI