Chỉ đường cho hươu: Sợ người yêu vỡ mộng nên không dám tự thú

23/02/2025 - 08:30

PNO - Con muốn nói thật với em ấy nhưng lại ngập ngừng rồi… thôi. Con sợ em ấy vỡ mộng, sợ đánh mất hình ảnh đẹp của mình trong mắt nàng.

Con được trời ban cho gương mặt khá điển trai cùng thân hình cân đối. Hồi mới học đại học, nhiều lần con phải đính chính rằng mình ở Tây Nguyên, chứ không phải ở “bển” về. Thế rồi từ năm 2 trở đi, con… nhận luôn, mặc cho đám bạn đoán rằng con thuộc diện nhà có điều kiện, cha mẹ trí thức, xuất cảnh.

Đúng là gia đình con thừa sức lo cho con cái học đến nơi đến chốn, nhưng ba má chỉ là những người làm rẫy chân chất. Vậy mà không hiểu sao con vẫn thích sống dưới cái “mác” công tử. Năm cuối này, con được 1 hoa khôi cùng trường nhận lời yêu trước cặp mắt ganh tỵ của bạn bè. Con muốn nói thật với em ấy, nhưng lại ngập ngừng rồi… thôi. Con sợ em vỡ mộng, sợ mất hình ảnh đẹp của mình trong mắt nàng.

Một bạn sinh viên giấu tên (Đại học Quốc gia TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có lẽ lúc này cháu đang lâng lâng trong men say của tình yêu, của thực và mộng, nên khó nhận ra cái chênh vênh của kiểu sống kiễng chân lâu nay.

Chắc cháu cũng thấy: người ta thường đi nhón gót khi cần phải khẽ khàng, rón rén, bí mật hoặc nhu cầu bắt buộc cho biểu diễn nghệ thuật (chẳng hạn các động tác múa, thể dục thẩm mỹ, vũ ba lê…). Có phải vì muốn “bí mật” và để “biểu diễn” mà đôi khi trong đời thường, một số người thích sống kiễng chân? Thậm chí đó cũng là lý do để những cô gái, chàng trai chọn kiễng chân làm cách sống cho mình?

Đặc điểm chung ở họ là không muốn thừa nhận con người thật, hoàn cảnh thực tại của mình, mà luôn sống trong thế giới được tô vẽ ra đẹp hơn, xúc động hơn, phong phú hơn, cuốn hút hơn.

Khi được hỏi làm như vậy liệu ích gì, có người đáp rằng được sống trong mơ và cảm thấy sung sướng; có người bảo được lợi thế, lấy đó làm động lực và hy vọng cho ước mơ của mình; có người nói “đánh bóng hình ảnh” để “đầu tư” cho tương lai có cơ hội “lên đời”; có người vì muốn gây chú ý với đối phương…

Nhưng ở đời ai kiễng chân mãi được, sẽ có lúc mỏi lắm chứ! Đến lúc bị phát hiện liền bị cho là nói dối, thậm chí gian dối hoặc nặng hơn là lừa dối, lừa đảo.

Lúc này cháu và em ấy đang tìm hiểu nhau (tức là “tìm” để “hiểu” lẫn nhau và về chính mình), nếu có điều gì còn ảo ảo, còn bí mật thì cũng nên “bật mí”, cần ngừng “diễn” dưới mọi hình thức. Nếu thông qua 1 người khác, em ấy biết được cái dáng vẻ phong lưu công tử của cháu chỉ là cái "mác" được tô vẽ, liệu em ấy còn tin vào tình cảm tha thiết mà cháu dành cho em ấy là thành thật hay không?

Theo bác sĩ Hoa Tiêu, cháu nên kể về cha mẹ và gia đình mình, nếu được thì mời em ấy cùng vài người bạn thân về thăm nhà em một chuyến (có thể 1 cô gái sẽ dè dặt nhận lời đi chơi riêng và ngủ lại nhà bạn trai).

Em ấy có quyền được biết về những người ruột thịt, họ hàng thân thích của người con trai mà em ấy nhận lời yêu, được biết cháu sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nào, khả năng và hạn chế của cháu là gì… để từ đó hoàn toàn tự do quyết định cái kết cho tình cảm của mình (dừng lại hay đi tiếp).

Nếu xuất thân và nếp nhà của cháu không phải là hình mẫu em ấy chọn lựa và quyết định rút lui thì cũng còn hơn là cháu kéo dài chuyện mập mờ về mình. Đừng sợ em ấy vỡ mộng và cháu đánh mất hình ảnh "công tử". Sống thật mới chính là nét đẹp vượt thời gian, cháu ạ.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI