Chỉ đường cho hươu: Gia đình đại chiến vì chuyện "trà xanh" và "tiểu tam" xảy ra cùng lúc

09/03/2025 - 06:15

PNO - Gia đình con “đại chiến” vì 2 chuyện: chị Hai đang yêu người đàn ông có vợ và chị dâu nghi bị "tiểu tam"… giựt chồng.

Gia đình con đang “đại chiến” vì 2 chuyện khủng khiếp xảy ra cùng lúc: chị Hai con đang yêu người đàn ông có vợ, còn chị dâu con về khóc lóc vì nghi bị người ta… giựt chồng. Tóm lại là chuyện “trà xanh”,“con giáp 13”, "tiểu tam".

Cả nhà con rối bời, bênh chị gái thì chị dâu đau lòng, giúp chị dâu thì trước mắt phải “xử lý nghiêm” chị Hai. Mà các chị đều lớn hết rồi, con đâu có quyền gì để khuyên bảo…

Một nữ sinh 16 tuổi, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đúng là trong thế giới tình cảm, nhiều chuyện xảy ra làm ta bất ngờ đến... trở tay không kịp. Không hiếm những cô gái yêu chồng của người khác, để mình rơi vào vực xoáy của tình cảm, biết rằng phải thoát ra, vậy mà cứ chìm trong cái vòng lẩn quẩn ấy hoài.

Nguyên nhân dẫn đến chuyện ngoại tình có thể là:

- Người trong cuộc có bản tính trăng hoa, “ham của lạ”.

- Chồng/vợ thiếu bản lĩnh, yếu lòng, dễ rung động trước những lời đường mật và vẻ hào nhoáng từ người thứ ba (thứ tư, thứ năm...).

- Chồng/vợ thực sự tìm thấy mối đồng cảm sâu sắc nơi người khác mà với người bạn đời của mình, họ cố gắng lắm cũng không thể có, rồi từ đó nảy sinh nhu cầu gần gũi hơn.

Bác sĩ Hoa Tiêu cho rằng, điểm cốt lõi là do cách đánh giá và ứng xử của chính người trong cuộc.

Vợ hay chồng đều là những người trưởng thành, đủ năng lực nhận thức và suy nghĩ riêng (thì mới được phép kết hôn), con người đâu phải là đồ vật vô tri vô giác mà có thể bị cướp giật, phải không cháu? Đừng vội cho rằng vì người thứ ba xuất hiện mà gia đình mới “tan đàn xẻ nghé”. Hàng trăm người thứ ba cũng chẳng thể lay chuyển được một người chồng/vợ nếu họ chung thủy. Người chồng/vợ sẽ biết bản thân có gì, cần gì, phải cải thiện những gì; biết tôn trọng sự khác biệt của người bạn đời; biết nhìn nhận vấn đề tích cực và giải quyết sao cho ổn thỏa nhất. Họ biết thông cảm cho những thiếu sót của nhau, biết hoàn thiện mình và chăm chút vun vén cho tổ ấm thêm hạnh phúc. Với lòng tự trọng, họ biết cách bảo vệ gia đình và không sa ngã vào vòng tay người khác, biết giải quyết hợp tình hợp lý khi có xung đột, và khi cơm không lành canh không ngọt, họ biết cách “cãi nhau” sao cho có văn hóa.

Có lẽ cháu nên khéo léo tâm sự với chị Hai: Thứ nhất, làm "trà xanh" là tự “mua dây buộc mình”, dính vào một mớ bòng bong khổ sở, khó mà dứt ra được. Thứ hai, “đời còn dài, trai còn nhiều”, sao phải đem lòng yêu người có gia đình? Khi một cô gái trẻ hiểu về giá trị của bản thân, chẳng một người đàn ông đang có vợ nào dám tán tỉnh hoặc có cơ hội gạ tình, và từ đó một gia đình khác có thêm khả năng được hàn gắn.

Với chị dâu, cháu hãy giúp chị sống mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, có nhiều người vợ hy sinh tất cả cho chồng con, đến nỗi bỏ quên chính mình. Mỗi thành viên trong gia đình đều tự nguyện xây đắp cho nhau, chứ không có chuyện bắt ai phải hy sinh cho ai. Chị ấy cần biết sống cho mình, làm những gì hữu ích cho bản thân và cho cả gia đình. Một người vợ có nghề nghiệp, biết thông cảm, biết làm đẹp, biết lắng nghe, có chính kiến sẽ khiến chồng nể phục.

Còn nếu anh chồng không nhận ra những giá trị ấy của vợ, chị cũng đừng phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, hãy sáng suốt nhìn nhận vấn đề và giữ đúng chuẩn mực, đừng vì anh ấy sai mà mình cũng sai, đừng vô cớ ghen tuông, rình rập, xúc phạm người khác.

Chúc cuộc “đại chiến” của nhà cháu sớm chuyển thành hòa bình.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI