Chén khua trong sóng

24/05/2013 - 17:07

PNO - PN - Gọi điện về cho má, hỏi vợ chồng thằng út dạo này sao rồi. Má nói, thấy yên rồi, chắc ổn. Nghe vậy mà vẫn chưa hết lo. Thằng em út lấy vợ chưa đầy hai năm đã đòi ly hôn. Vợ chồng cứ nay hòa mai cãi, khiến cả nhà rối theo.

Chen khua trong song

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Út có trình độ đại học, đòi cưới cô công nhân mới học xong lớp 9. Mọi người cản mấy cũng không nghe. Cưới nhau rồi, chẳng mấy chốc thằng em tôi nhận ra khuyết điểm của vợ như trái núi, càng leo càng ngán. Chênh lệch trình độ đã đành, em dâu tôi còn vụng chuyện nhà. Chồng đi làm về mệt, vợ chỉ nấu đại khái mấy món. Áo chồng đứt nút, vợ lấy chỉ khác màu đơm quàng đơm xiên. Đưa vợ đi dự tiệc, nghe bạn bè của chồng trò chuyện thao thao, vợ chỉ ngồi sượng trân, khiến chồng mất mặt. Thiếu tự tin nên vợ rất hay ghen. Thấy chồng trò chuyện thân mật với người phụ nữ nào cũng nghi chồng có tình ý… Chịu không thấu, thằng em tôi đòi ly hôn khi con trai nó chưa tròn thôi nôi. Em tôi cứ vài bữa là bỏ nhà đi. Nhớ con, lại quay về cầu hòa. Cô vợ biết điểm yếu của chồng nên mang con ra làm lá chắn.

Má tôi họp gia đình. Vợ chồng nó bảo vẫn còn thương nhau, nhất là rất thương đứa con, nhưng cương quyết phải ly hôn vì không chịu nổi cá tính của người kia. Cả nhà tôi người góp một câu, khuyên hai vợ chồng phải sửa đổi. Tính cách không hợp thì sửa cho hợp. Cái gì thiếu thì bổ khuyết cho đầy. Vì con, người này nghĩ giùm người kia một chút, hy sinh cái tôi một chút… cho đứa trẻ đủ cha đủ mẹ. Nói thì hay nhưng làm thật khó. Vợ chồng nó cũng còn lục đục nhưng đỡ dần. Cả năm nay thấy yên yên. Hú hồn!

Giới trẻ bây giờ có trình độ, độc lập về tài chính, lại có hậu thuẫn là cha mẹ nên hễ bất đồng là đùng đùng đòi ly hôn, chẳng ai chịu nhường ai. Đâu còn cái thời sợ ly hôn là mang tiếng xấu cho cả dòng họ, sợ con mình bơ vơ không ai nuôi, sợ đời mình dang dở, không đi nổi bước nữa… Nội ngoại giờ ít con nên ai cũng xót con mình, đổ lỗi cho phía bên kia. Đôi khi còn xúi, cứ ly hôn đi con, kiếm con khác (thằng khác) mà ưng, sợ gì ế… Thành ra, án ly hôn năm này cao hơn năm trước. Đám trẻ cưới nhau ì xèo, bỏ nhau cũng rần rần, y như con nít chơi trò đám cưới...

Là con người, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, được cái này mất cái kia. Nếu đòi hỏi vợ hoặc chồng phải hoàn hảo, e rằng đốt đuốc cũng khó tìm. Biết cách cảm thông cho nhau, nhẫn nhịn vì nhau, sửa bớt cái sai… thì đâu nên nỗi. Người ta nói chén trong sóng còn khua, huống chi vợ chồng. Biết cách xếp mấy cái chén sao cho khớp với nhau, hạn chế chông chênh, sẽ ít khua hơn một chút. Mà đôi khi, nhà có vài tiếng khua rủng rẻng để… đổi âm thanh cũng tốt. Để biết quý nhau hơn, cần có nhau hơn trên cõi đời này.

THÙY LINH (Đồng Tháp)
Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: lyhonlaloithoat@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI