Chém trọng thương Phó Công an huyện tại nhà riêng để...cứu đồng bọn?

16/01/2016 - 07:45

PNO - Ông Bảy khống chế được 2 đối tượng thì bất ngờ xuất hiện người thứ 3 cầm hung khí chạy tới chém tới tấp nhằm giải cứu đồng bọn.

Chiều tối ngày 15/1, các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. HCM cho biết, ông Lê Văn Bảy (hiện đang làm Phó trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã được người thân xin đưa về gia đình tự điều trị.

"Ông Bảy nhập viện trong tình trạng có vết thương hở ở vai, mất nhiều máu. Các bác sĩ đã phải tiến hành làm các thủ thuật để bệnh nhân ngưng chảy máu. Sau khi ổn định, ông Bảy đã được gia đình đưa về" - một bác sĩ cho biết.

Được biết, ông Bảy bị thương là do, vào khoảng 23h ngày 14/1, 2 đối tượng lẻn vào nhà gây chuyện. Trong lúc 2 bên xảy ra xô xát thì người hàng xóm của ông Bảy thấy tiếng động lạ cũng chạy sang ứng cứu.

Người hàng xóm này kể lại: "Khi tôi và anh Bảy đã khống chế được cả 2 đối tượng thì bất ngờ từ ngoài một tên khác cầm theo hung khí lao vào chém tới tấp nhằm giải cứu đồng bọn. Rất may, đúng lúc này có nhiều người xung quanh đến hỗ trợ nên cả 3 đứa đều bị khống chế".

Cũng theo người hàng xóm này, ông Bảy là người sống chan hòa, thân thiện với hàng xóm. Sự việc diễn ra rất bất ngờ, dư luận trên địa bàn cho rằng có thể đây là những kẻ trộm từ nơi khác tới, thấy nhà ông Bảy nên lẻn vào trộm đồ nhưng bị phát hiện.

Liên quan đến sự việc, Đại tá Trần Văn Mười - Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết, các đối tượng liên quan đến sự việc đều từ 15 - 16 tuổi, đang làm thuê cho một chủ vườn thanh long trên địa bàn. Hiện chưa xác định được nguyên nhân chính các đối tượng đột nhập vào nhà ông Bảy.

Chi Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI