Cháu trai dẫn ông ngoại và ông nội dự đại lễ để thấy đất nước mình tươi đẹp

30/04/2025 - 11:27

PNO - Tại Lễ kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có một hình ảnh xúc động đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chàng trai trẻ Đinh Tiến Hoàng, ngoài 20 tuổi, cẩn thận dìu 2 cụ ông mặc bộ quân phục màu xanh lá quen thuộc, chậm rãi len lỏi qua dòng người đông đúc.

Anh Đinh Tiến Hoàng bên ông ngoại (trái) và ông bà nôi trong sáng 30/4 - Ảnh: Thùy Dương
Anh Đinh Tiến Hoàng bên ông ngoại (trái) và ông bà nội trong sáng 30/4 - Ảnh: Thùy Dương

Hai cụ ông được anh Hoàng trân trọng đưa đến sự kiện trọng đại này là ông ngoại Cao Quang Nhuệ, 80 tuổi, từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt, và ông nội Đinh Văn Tỵ, 70 tuổi, người con của Hà Tĩnh, đã trải qua nhiều trận đánh, trong đó có cả cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc.

Cả 2 cụ đều là những người lính Cụ Hồ kiên trung, và nay là sui gia thân thiết, cùng sinh sống tại Đắk Lắk. Anh Hoàng chia sẻ, tuổi trẻ của cả ông ngoại và ông nội đều đã gửi lại nơi chiến trường. Chính vì vậy, trong dịp kỷ niệm ngày non sông thống nhất, anh muốn đưa 2 ông về lại nơi đây, chứng kiến sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ của đất nước. Anh Hoàng cũng muốn thông qua hành động này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, để thế hệ trẻ như anh có được cuộc sống hạnh phúc hôm nay.

Khi buổi lễ kết thúc, một cảnh tượng ấm áp khác lại diễn ra. 2 cụ ông bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của đám đông. Rất nhiều bạn trẻ đã vây quanh 2 cụ, không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ và xin chụp ảnh lưu niệm. Ban đầu, cả 2 cụ đều có chút bỡ ngỡ, nhưng sau đó, nụ cười rạng rỡ đã nở trên khuôn mặt của những người lính năm xưa.

Ông Cao Quang Nhuệ xúc động nói: "Tôi đi bộ đội năm 20 tuổi, tham gia chiến trường ở Quảng Trị. Tuổi trẻ của chúng tôi đầy khát vọng và lý tưởng, không hề sợ hãi mọi hiểm nguy, gian khổ, chỉ nghĩ đến việc đánh thắng quân thù, giải phóng đất nước".

Ông Đinh Văn Tỵ cũng chia sẻ: "Thời trẻ, chúng tôi chỉ biết đến chiến đấu và cống hiến cho Tổ quốc. Hôm nay được chứng kiến đất nước phát triển thế này, chúng tôi rất vui và tự hào." Anh Hoàng không giấu được niềm xúc động tự hào khi nhìn thấy ông nội và ông ngoại của mình được mọi người yêu mến và trân trọng.

Anh nói: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể đưa ông ngoại và ông nội đến đây. Nhìn thấy các ông vui vẻ và xúc động, tôi biết mình đã làm một điều ý nghĩa. Đây cũng là một cách để thế hệ trẻ chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước".

Hình ảnh người cháu trai dìu 2 người ông trong bộ quân phục đi giữa dòng người hân hoan chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí của những ai chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ này.

Ông Nhuệ và ông Tỵ - hai đồng đội kiêm thông gia vui mừng chụp ảnh kỷ niệm thời khắc đáng nhớ sau 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh: Thùy Dương
Ông Nhuệ và ông Tỵ - đồng đội kiêm thông gia vui mừng chụp ảnh kỷ niệm thời khắc đáng nhớ sau 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh: Thùy Dương

Một bạn trẻ xin chụp hình với ông Cao Quang Nhuệ - Ảnh: Thùy Dương
Một bạn trẻ xin chụp hình với ông Cao Quang Nhuệ - Ảnh: Thùy Dương

Thùy Dương

 
TIN MỚI