Cháu bé 5 tuổi bị ung thư rất cần được giúp đỡ

07/03/2025 - 06:19

PNO - Suốt 5 năm qua, chị Trần Thị Thu Vân (khu phố 3, phường 3, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và con gái Đặng Hoài Ngọc Bảo Trân (5 tuổi) xem bệnh viện như là nhà. Sau thời gian đeo đuổi việc điều trị quá dài, gia đình chị Vân đã kiệt quệ, không còn khả năng chữa trị cho con.

Kết thúc đợt hóa trị thứ 20, cháu Bảo Trân được tạm ngừng để chẩn đoán lại bệnh tình. Những ngày qua, cháu không ăn uống được, thường ôm bụng khóc, khiến chị Vân mất ăn mất ngủ, vì sợ điều xấu xảy ra.

Bé Đặng Hoài Ngọc Bảo Trân và gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ  của các tấm lòng hảo tâm
Bé Đặng Hoài Ngọc Bảo Trân và gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm

May mắn là sau những cơn đau, Trân dần ổn định. Tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2, nhìn các bạn vui đùa dưới sân bệnh viện, cháu cũng đòi mẹ cho xuống chơi cùng. Chị Vân bế con xuống để Trân hòa nhập với các bạn. Nhìn con vui, chị nghẹn ngào: “Thấy con khỏe mạnh, vui chơi được ngày nào, tôi mừng ngày đó!”.

Năm 2019, Bảo Trân có những dấu hiệu bất thường như sốt cao, đau bụng, nôn ói và tình trạng này ngày càng nghiêm trọng. Vợ chồng chị Vân vay mượn anh chị em rồi đưa con đi khám. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau nhiều xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định Bảo Trân bị u nguyên bào thần kinh, có một khối u ác tính trong bụng. Do khối u quá lớn, cháu được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu xạ trị để khối u nhỏ dần rồi mới quay lại Bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, tưởng chừng bệnh tình của cháu sẽ thuyên giảm, nhưng chỉ 3 tháng sau khối u lại lan rộng, gây tổn thương thận và xâm lấn gan. Từ tháng 11/2022, Bảo Trân tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu cho đến nay. Theo phác đồ, sắp tới, cháu phải xạ trị 30 tia, chi phí mỗi tia 3 triệu đồng.

Vợ chồng chị Vân đều là công nhân, thu nhập bấp bênh, cao lắm chỉ 5-6 triệu đồng/tháng. Từ khi con bệnh, chồng chị ở quê đi làm kiếm tiền và chăm sóc cha già bị tai biến, còn chị Vân phải theo con vào bệnh viện. Thương mẹ, thương em, con gái lớn của chị đành dở dang việc học từ năm lớp Chín. Những năm qua, để có tiền theo đuổi việc chữa trị cho con, vợ chồng họ đã phải vay mượn khắp nơi.

“Ở quê, chúng tôi có mảnh đất nhỏ để ở, nhưng giờ cũng đã đem cầm cố. Thật sự là đến lúc này gia đình tôi không còn khả năng nên rất cần sự giúp đỡ từ các tấm lòng để con tôi còn có cơ hội tiếp tục điều trị” - chị Vân khóc.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp em Đặng Hoài Ngọc Bảo Trân chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI